thế theo a thái độ của bọn e thế nào ;))
Printable View
Xin lỗi các anh em trong CLB! Do hôm qua phải đi làm nên ko ra góp vui cùng mọi người được.
e đang rất cần sf giỏi chịu đựng độ ngơ của e....có ai có đủ khả năng ko ạ..:d
:)..trước e học chơi cờ tham gia clb phần nhiều vì a vuhongson mê cờ..:)...nhưng tối hôm qua đi và nghe mọi người nói chuyện về cờ thì bấy giờ, đó ko còn là lý do chính nữa. cảm ơn mọi người rất nhiều :x. e sẽ cố gắng tập chăm chỉ.:d
Maikoikoi ơi là koikoi cái thích đó dẫn em đến với cờ sao mà giống chị thế nhể :)). Lúc đầu chị cũng chỉ lên đây chơi vui cho giết thời gian rùi thấy phải học để biết, biết rùi thì khổ lắm lắm....;)) . Có ai đam mê mà bỏ dở giữa chừng được đâu ~X( . Chúc em hạnh phúc trong niềm đam mê của mình :x .