bạn nói vậy chứ ván Huỳnh Linh thắng Trịnh A Sáng thì sao?
Printable View
bạn nói vậy chứ ván Huỳnh Linh thắng Trịnh A Sáng thì sao?
Em là 1 người yêu cờ Vũng Tàu ,Xin được tâm sự đôi lời : Được nói chuyện với 1 QTDS tham gia giải , em mới ngộ ra nhiều chân lý , mặc dù có biết được đôi chút về tiêu cực cờ tướng các năm gần đây .
1. Ở Việt Nam có thể thao là có tiêu cực , và cờ tướng cũng không loại trừ, hơn nữa, những vận động viên cờ tướng thì đa số theo nghiệp cờ về thu nhập lại ít...nên xảy ra tiêu cực càng dễ hơn . Nghe anh tâm sự , các giải trước khi diễn ra luôn luôn có sắp đặt trước , người thì an phận thủ thường ở các vị trí đủ để thi đấu tiếp các giải sau , người thì theo đuổi mục tiêu tranh hạng, và dường như mọi thứ đã an bài . Nhưng năm nay lại khác , bỗng đâu xuất hiện 1 Tây Đô Kiếm Khách Huỳnh Linh , mang 1 làn gió mới của giải , đảo lộn mọi toan tính sắp đặt , anh thi đấu với 1 phong cách tự tin không áp lực, mọi ván đấu anh đều xem như anh chưa có điểm nào , và cũng nhờ sự may mắn, sự chủ quan của các đối thủ đã thành danh , luôn muốn đánh thắng anh , thắng anh thật nhanh ,thật dễ để thể hiện...thế rồi sụp đổ mọi toan tính , khi ngộ ra có lẽ mọi trật tự đều chưa thay đổi gì nhiều nhưng những gì anh thể hiện thật đáng quý , nếu anh toan tính , mua bán ...thì có lẽ vòng cuối anh đã Vô Địch , rất quý anh khi anh không làm điều đó , và 1 mình phải chống lại mọi toan tính , có lẽ không thành công nhưng trong mắt người hâm mộ , anh đã thành nhân , và trên con đường kỳ nghệ mong anh hãy chơi như những gì anh đang theo đuổi , đừng vì 1 cái nhất thời mà để tiếng muôn đời... Chúc anh và gia đình sức khoẻ thành công trong cuộc sống .
2. Thực trạng cờ tướng ở VN :theo như anh tâm sự , cách đây 10 năm phong độ của TAS đang ở đỉnh cao thì 1 cao thủ TQ có nhận xét thực tế : trình độ như TAS TQ có đến cả ngàn , trên thì 200 đó là lời nói thật để biết rằng VN mình đang ở đâu , mọi người đừng ảo tưởng . Như NTB , NHL Tay Dài(Vô địch Châu Á )đặt ra vấn đề là liệu các CLB cờ TQ có thuê 2 anh về thi đấu ko? thì Hồ Vinh Hoa của TQ cũng đã nói không đủ trình để đánh giải TQ nên người ta không thuê về đánh ( không giống như Tiến Minh cầu lông , đẳng cấp thì họ thuê về đấy thôi ) đó là thực trang chung , nên đừng nhìn 1 - 2 ván thắng của VN mà vội phát biểu ta ngang họ , nên mong rằng sẽ có nhiều sự tài trợ của các mạnh thường quân, nhiều sự quan tâm hơn nữa của các cấp chính quyền để CT VN ngày càng phát triển, càng tiệm cận TQ hơn.Để không còn tình trạng tiêu cực trong CT để
Chúc mọi người sức khoẻ!
Em là 1 người yêu cờ Vũng Tàu ,Xin được tâm sự đôi lời : Được nói chuyện với 1 QTDS tham gia giải , em mới ngộ ra nhiều chân lý , mặc dù có biết được đôi chút về tiêu cực cờ tướng các năm gần đây .
1. Ở Việt Nam có thể thao là có tiêu cực , và cờ tướng cũng không loại trừ, hơn nữa, những vận động viên cờ tướng thì đa số theo nghiệp cờ về thu nhập lại ít...nên xảy ra tiêu cực càng dễ hơn . Nghe anh tâm sự , các giải trước khi diễn ra luôn luôn có sắp đặt trước , người thì an phận thủ thường ở các vị trí đủ để thi đấu tiếp các giải sau , người thì theo đuổi mục tiêu tranh hạng, và dường như mọi thứ đã an bài . Nhưng năm nay lại khác , bỗng đâu xuất hiện 1 Tây Đô Kiếm Khách Huỳnh Linh , mang 1 làn gió mới của giải , đảo lộn mọi toan tính sắp đặt , anh thi đấu với 1 phong cách tự tin không áp lực, mọi ván đấu anh đều xem như anh chưa có điểm nào , và cũng nhờ sự may mắn, sự chủ quan của các đối thủ đã thành danh , luôn muốn đánh thắng anh , thắng anh thật nhanh ,thật dễ để thể hiện...thế rồi sụp đổ mọi toan tính , khi ngộ ra có lẽ mọi trật tự đều chưa thay đổi gì nhiều nhưng những gì anh thể hiện thật đáng quý , nếu anh toan tính , mua bán ...thì có lẽ vòng cuối anh đã Vô Địch , rất quý anh khi anh không làm điều đó , và 1 mình phải chống lại mọi toan tính , có lẽ không thành công nhưng trong mắt người hâm mộ , anh đã thành nhân , và trên con đường kỳ nghệ mong anh hãy chơi như những gì anh đang theo đuổi , đừng vì 1 cái nhất thời mà để tiếng muôn đời... Chúc anh và gia đình sức khoẻ thành công trong cuộc sống .
2. Thực trạng cờ tướng ở VN :theo như anh tâm sự , cách đây 10 năm phong độ của TAS đang ở đỉnh cao thì 1 cao thủ TQ có nhận xét thực tế : trình độ như TAS TQ có đến cả ngàn , trên thì 200 đó là lời nói thật để biết rằng VN mình đang ở đâu , mọi người đừng ảo tưởng . Như NTB , NHL Tay Dài(Vô địch Châu Á )đặt ra vấn đề là liệu các CLB cờ TQ có thuê 2 anh về thi đấu ko? thì Hồ Vinh Hoa của TQ cũng đã nói không đủ trình để đánh giải TQ nên người ta không thuê về đánh ( không giống như Tiến Minh cầu lông , đẳng cấp thì họ thuê về đấy thôi ) đó là thực trang chung , nên đừng nhìn 1 - 2 ván thắng của VN mà vội phát biểu ta ngang họ , nên mong rằng sẽ có nhiều sự tài trợ của các mạnh thường quân, nhiều sự quan tâm hơn nữa của các cấp chính quyền để CT VN ngày càng phát triển, càng tiệm cận TQ hơn.Để không còn tình trạng tiêu cực trong CT để
Chúc mọi người sức khoẻ!
viết rất hay , đúng như vậy
Nó vẫn tiêu cực đấy ông ơi, có nói đem ra xử bắn thì vẫn tiêu cực như thường.
Với góc độ một khán giả, chúng ta ai cũng muốn các ván đấu diễn ra trung thực, cống hiến hết mình.
Khi nói chuyện này với 2 giới, một là các kỳ thủ và một là quan chức thì nhận được câu trả lời như sau:
- Kỳ thủ nói: Chúng tôi cũng muốn trung thực, cũng muốn công hiến. Nhưng không ai dám vỗ ngực nói ván cờ nào mình cũng cống hiến được. Như một nhà văn, một nhà báo lâu lâu mới viết một bài thì thấy hay. Ngày nào cũng phải viết vài ba bài thì thấy dở ngay. Bọn tôi thi đấu với nhau liên tục, có ván hay cũng phải có ván dở. Cường độ thi đấu giải như vậy, cũng phải có ván tính toán chiến thuật chứ, đâu phải lúc nào cũng cống hiến được đâu, nhất là các ván cuối. Khi đã hết mục tiêu thì tội gì phải nai lưng ra đánh, sao không để lại một vài món nợ, biết đâu sau này mình cần nợ thì sao. Khán giải cứ la ó, nhưng tôi tin rằng nếu họ trong hoàn cảnh chúng tôi họ còn quá đáng hơn nhiều. Chúng tôi cũng phải sống chứ? Bóng đá người ta kiếm được tiền từ khán giả mà họ còn đầy tiêu cực ra đấy, còn người hâm mộ nuôi nổi chúng tôi ngày nào?
- Quan chức nói: Các chú thử nghĩ sâu vào một chút xem. Giả sử 1 tỉnh hay một cơ quan họ bỏ ra một đống tiền để nuôi quân, tổ chức giải. Nhưng mãi mà họ không có giải nào, quân thì đánh đâu thua đấy thì họ còn đổ tiền ra không? Lâu lâu cũng phải có cái gì để họ báo cáo thành tích chứ. Các chú mê cờ thì các chú đòi hỏi, nhưng những người không mê cờ họ có quyền chất vấn: "Tiền thuế nhân dân bỏ ra không phải để các ông nuôi cờ tướng, dân còn nghèo đầy ra đấy, có thừa tiền đâu?". Rồi cứ thế phong trào cờ tướng các địa phương sẽ thui chột, quanh đi quanh lại Hà nội đánh với Sài Gòn. Ngay như Sài Gòn đấy, giờ có đội bóng đá nào đâu? Chỉ 1 thời gian không có thành tích là họ bỏ thôi. Cờ tướng nói riêng và thể thao nói chung của mình vẫn còn nghiệp dư, cần bề rộng trước khi nghĩ đến bề sâu. Các bạn hâm mộ Nguyễn Thành Bảo, Trềnh A Sáng... thế giờ chúng tôi bán áo các kỳ thủ các chú có mua không? Họ đứng ra quảng cáo một nhãn hàng các chú có ủng hộ không? Chúng tôi bán vé vào xem cờ các chú có mua vé không? Cái gì cũng phải đi bằng 2 chân, muốn thể thao chuyên nghiệp thì khán giả cũng phải chuyên nghiệp.
- Ý kiến của tôi: Ai nói cũng có phần đúng, mình nên bằng lòng với những gì mình có. Còn chuyện khán giả chưa chuyên nghiệp thì quá đúng. TLKD nhiều người bỏ tiền ra đi hàng ngàn cây số tường thuật trực tiếp cho các bạn xem, vậy mà có những người thản nhiên copy về trang khác, chỉ có mở ngoặc chữ (TLKD) rồi nghĩ là OK. Rồi có người cứ ngồi chờ, chẳng thèm tìm kiếm trang khác, cứ ngồi đợi người khác bê về cho mình xơi. Cá nhân tôi không có đóng góp gì nhiều, tôi cũng không khó khăn quá trong việc chia sẻ thông tin trên các diễn đàn nhưng nếu lấy thông tin nên ghi rõ: "Lấy từ thanglongkydao.com hoặc thegioicotuong.com" chứ không phải là (TLKD) rồi nghĩ là OK.
Chốt lại là khi nào trong xã hội không còn tiêu cực nữa thì thể thao nói chung và cờ tướng nói riêng sẽ không còn tiêu cực.Như một bạn gì đã nói mình không nhớ đại ý là chỉ có trong truyền thuyết mà thôi.
Nói gì thì nói A1 vẫn là sân chơi đẳng cấp nhất của cờ tướng Việt Nam hiện nay. Người vô địch với cá nhân tôi luôn là người xứng đáng nhất. Các trường hợp khác xin không có ý kiến.
Vũng Tàu là một trong những nơi có phong trào cờ tướng mạnh, fan hâm mộ nhiều và đặc biệt rất hiểu về môn cờ cũng như thể thao VN nói chung thể hiện qua 2 bài phân tích rất hay của 2 bác Phobienvungtau & mrking282. Hy vọng các độc giả tham khảo để bớt đi các tranh luận vô bổ tốn tài nguyên diễn đàn & làm loãng topic.
P/S: Hôm rồi đi Vũng Tàu xem cờ được đi thăm quan bằng con xe máy ấn tượng bác Phobienvungtau cho đoàn PVCT-TLKĐ mượn để tác nghiệp. Cảm ơn bác nhiều!
Ôi nghe cái câu trình độ như Trềnh A Sáng Trung Quốc có cả ngàn, sao mà cảm thấy quá nản. Biết bao giờ mới đuổi kịp trình độ các đại sư Trung Hoa đây.
bán độ, chia chác nó như kiểu tham nhũng hay mại dâm ý. Lịch sử loài người vài nghìn năm đã chứng minh 2 cái đó luôn tồn tại. thời vua hùng còn có gái mái dâm nữa là, nên chỉ có thể nói : " ta không biết, người không biết nhưng trời biết, đất biết " !