-
- Lê Quốc Thắng ( AEM ) 2-0 Lê Hải Ninh ( NCO )
Bàn Sơn bé hơn cây , thắng thì xong luôn , hòa thì chuẩn bị Penalty ...
-
Trung cho cái camera vào bàn quyết định đi em. THanks
-
Đang ở Hoa Thanh Quế nên sốt ruột kết quả bàn cuối cùng quá
-
CHưa kịp cho Camera thì Vũ Hồng Sơn tung đòn quyết định trước Âm tàn lão quái , chiến thắng nghẹt thở của Anh Em 1 trước Năm Cửa Ô đã đem lại bao cảm xúc cho quân đoàn của lãnh đội Doãn Hữu Bình , xin chúc mừng ...
Chúng ta đành phải nói lời chia tay với đương kim vô địch và xin được hẹn gặp lại các anh vào mùa giải sau ...
chỉ 1 từ : NGHẸT THỞ ...
-
KẾT QUẢ CHI TIẾT TỨ KẾT 1 : Anh EM 1 9-7 Năm Cửa Ô
Lượt đi : Năm Cửa Ô 0-2 Anh Em 1 ( HSP 3-5 )
- Bàn 1: Phùng Quang Điệp (NCO) 0 - 2 Phạm Quang Minh (AEM)
- Bàn 2: Phạm Cao Nghiên (AEM) 2 - 0 Lê Hải Ninh (NCO)
- Bàn 3: Trần Quang Chiến (NCO) 2 - 0 Đại Ngọc Lâm (AEM)
- Bàn 4: Lê Quốc Thắng (AEM) 1 - 1 Nguyễn Thăng Long (NCO)
Lượt về : Năm Cửa Ô 1-1 Anh Em 1 ( HSP 4-4 )
- Phùng Quang Điệp (NCO) 2-0 Phạm Quang Minh (AE1)
- Phạm Cao Nghiên (AE1) 0-2 Trần Quang Chiến (NCO)
- Nguyễn Thăng Long (NCO) 0-2 Vũ Hồng Sơn (AE1)
- Lê Quốc Thắng (AE1) 2-0 Lê Hải Ninh (NCO)
-
Hay quá! Chúc mừng CLB đã giành chiến thắng :)
-
Xin chúc mừng AE1 đã vượt qua được nhà đương kim vô địch và có mặt ở bán kết.
-
Xin chúc mừng CLB Anh Em đã cho 5 Cửa Ô trở thành nhà cựu vô địch nhanh nhất!
-
Thật tuyệt vời !!! Chúc mừng ae đã có những ván đấu thành công :dancing:iuiu
-
Cảm xúc quá , chỉ có thể nói hai từ TUYỆT VỜI ! :hoa2