AE2-TPHĐ 4:4
Lâu lắm rồi, hôm nay odukich mới vác bảo đao ra trận. Phần vì công việc căng thẳng, phần vì thi đấu mất khá nhiều thời gian và sức lực, thêm nữa là phong độ không tốt. Trận đấu lượt về quá căng thẳng và mệt mỏi. Mỗi ván đấu diễn ra hơn 3 tiếng đồng hồ.
Được chỉ định ngồi bàn tướng với phương châm đánh chắc, chậm odukich chiếm ưu ngày từ đầu, trung cuộc hơn pháo, hơn tốt, hơn thế thì lại xử lý một vài nước kém để kỳ thủ Long hoàng tàn phản tiên, may mà giành được kết quả thuận lợi. Đánh xong, kỳ thủ Thắng icream còn nói, tốt trong mồm ngựa thì không ăn lại còn điệu.
Bàn thứ 2, kỳ thủ Lê Quốc Thắng đi hậu giao đấu với kỳ thủ Trung Nhật của đội bạn, trận pháo đầu đối bình phong, tả mã bàn hà. Hai kỳ thủ thi đấu chặt chẽ, hòa là kết quả tất yếu.Cá nhân tôi không thích Thắng dùng biến này, có lẽ phải dắt bạn vào rừng chăng?
Bàn thứ 3, kỳ thủ Nghiên dược sư, chiếm lĩnh trận đấu ngay từ đầu, vào trung cuộc hơn cây, 2 mã, một tốt đánh với 1 pháo, tướng, sỹ tượng của đội bạn lại để hòa một cách đáng tiếc. Nên chăng để tốt trên cao, sau đó dùng 2 ngựa mà bẻ gãy sỹ, tượng đội bạn.
Bàn 4, kỳ thủ mạnh nhất đội TPHĐ, Trần Trung Kiên giao đấu với tầu nhanh Tuấn Triệu với trận pháp pháo đầu, bên hậu lên tượng. Tầu nhanh đỡ từ đầu đến cuối, phải thua xong trận thì mới thấy cười.Đánh với cao thủ, đi hậu lên tượng mà đỡ pháo đầu thì cũng hơi hiếm.
Trận hòa hôm này, có đôi chút tiếc nuối. Nhưng tôn chỉ của AE club là giao lưu và vui vẻ đặt mục tiêu lên hàng đầu. Chúng ta không đặt nặng thắng, thua nhưng cũng sẽ trân trọng từng ván đấu.
Hy vọng, lượt cờ nhanh sắp tới, AE2 có kết quả khả quan.
Bài viết vui, không có ý khen hay chê ai, thể hiện văn phong và quan điểm cá nhân.
Chúc cả nhà một tuần mới làm việc hiệu quả.