Printable View
Nói chung là vật con pháo biên lên tốt hơi tiêu cực, còn 2 mã đánh với pháo mã là dở rồi, ko có cửa ăn. Có lẽ Huynh muốn hòa sớm để đánh ván cờ nhanh.
Vàng ta đãi tây – lời của cố nhà báo Tường Vy. Nhưng mình đã chơi sòng phẳng chơi đẹp thì người ta mới tin mình và có lần sau. cám ơn nhà tài trợ và đóng góp công sức của các anh, chị phóng viên tường thuật tại chỗ.
Nước đó có vẻ nôn nóng cầu thắng. Nếu ăn mã vào tốt. Thì hợp lý hơn.
Thế là giải đấu kết thúc. Hai vị trí nhất nhì thực ra hợp lý. Các vị trí còn lại 3-8 hơi có chút bất ngờ. Trân trọng cảm ơn các anh em phóng viên chiến trường, nhất là bác Trung cadan cùng các anh em trên diễn đàn Thanglongkydao đã phối hợp và truyền tải những thông tin, hình ảnh cập nhật nhất trong tuần qua phục vụ mọi người yêu cờ. Trân trọng cảm ơn ban tổ chức giải và nhà tài trợ.
P/s: Bác Trung xem còn thời gian và sức khỏe không, thiết kế mời ĐCĐS Trịnh Nhất Hoằng giao lưu khinh công với mấy tướng VN thì hay biết mấy. Cảm ơn bác và diễn đàn.
Túy Kỳ Tiên có quả sát cục như biểu diễn. Quá phê!
Huynh hiểu từ lâu rồi bạn ơi,từ cái hôm thua Trịnh Duy Đồng pháo mã tốt bền sỹ tượng vần chết pháo mã bền sỹ tượng. Nhưng thời gian gấp rút, cờ tàn đi bộ không thể ngày một ngày hai mà cao lên được. Ước gì sang năm mới Huynh được đồng đội Vương Thiên Nhất chỉ giáo về tàn cuộc thì hay biết mấy nhỉ hihi
Huynh thua đương nhiên anh em chúng ta không vui, nhưng cũng không nên buồn. Cái mất duy nhất chỉ là tiền, trong khi cái được cho Huynh là rất nhiều. Là một kỳ thủ tài năng, vô cùng chuyên nghiệp & đam mê, Huynh sẽ còn tiến xa hơn nữa.