Vương bá đạo, vô địch là xứng đáng
Printable View
Vương bá đạo, vô địch là xứng đáng
Chúc mừng Vương vô địch, nhưng thể thức kiểu này kể cũng hơi bất công cho Đồng nhỉ, lẽ ra cờ nhanh môi bên tiên 1 ván nếu không thắng thì đến cờ chớp 6p và 4p thì hay hơn
Cả cờ nhanh cũng 2 ván phân tiên thì có nhiều cảm xúc hơn, như này hơi hụt hẵng 1 chút.
Chúc mừng Vương thiên Nhất, công lực thâm hậu + bản lĩnh và thần kinh thép + may mắn a đã có chức vô địch thứ 2 rất ngoạn mục. Đúng là nhà vô địch trung quốc cần phải hội tụ mọi yếu tố. Xem ra sẽ rất khó có nhà vô địch mới trong các năm tới ngoài 2 ông Vương và Trịnh nếu cách sắp xếp bốc thăm như hiện tại.
Phong ba bão táp Vương Thiên Nhất
Uyển chuyển ung dung Trịnh Duy Đồng
Chúc mừng bác Nhất
Hy vọng Trung Quốc có nhà tài trợ nào tổ chức giải thách đấu giữa Hứa Ngân Xuyên và Vương Thiên Nhất đánh 10 ván cờ chậm nhỉ. Đúng là thiên thu còn nhớ mãi, long trời lở đất.
Nói chung mấy năm gần đây, ông Hứa hoặc ko tham gia, hoặc tham gia thì lẩm cẩm, thì vào bán kết đã 3 ông chắc suất là Trịnh, Vương, Triệu. 1 ông còn lại ko phải là kỳ vương thì phải oằn mình chọi 3 ông này, ko dễ để xuất hiện kỳ vương mới. Năm ngoái Vũ Tuấn Cường, Thân Bằng vào đến bán kết là lịm. Năm nay Miêu Lợi Minh kéo được đến cờ chớp nhưng thiếu may mắn. Năm sau hi vọng lớp trẻ hơn đủ bản lĩnh, phá vỡ thế tam hùng hiện tại.
Chốt lại cái giải này nó đúng như tên các ông:
1. Ông tên Nhất đứng thứ nhất
2. Ông tên Đồng đánh kiểu đồng nát và ra đồng khi gặp ông Nhất
3. Ông tên Hâm đánh kiểu hâm nên cũng thua ông Nhất nốt
Giải nữ có thông tin gì không các bạn?
Bên nữ kết quả thế nào mọi người?