Chủ yếu là do nhà chật thôi bác ạ...
Đến 42 vào vận thanh âm mới đổi được nhà to ,tiền vận trán bóp thế kia được ở nhà ấy là phúc tướng lắm rồi còn kêu chật hẹp gì nữa .Tướng đằng ấy thuộc NGŨ TRƯỜNG (Năm thứ dài) Đầu dài, mặt dài, thân dài, tay dài, chân dài. phát chậm nhưng chắc .Dài hết thì quá tuyệt tình tài lai láng, sợ nhất dài năm mà đoản một thì không trọn vẹn cách cục .Phá tướng ấy đã làm ngậm ngùi biết bao kẻ sĩ đa tình đời nay
Cái cách cục huynh bảo thì đúng là không được dài như mong muốn thật , hi hi ...
Bù lại thì có vẻ nó vẫn hữu dụng đều đều khi cần :cuoihihi !!!
P/s : Còn nhớ chuyện huynh nói chuyện hôm ở Vũng Tàu , đến cái sợi tóc mà dùng để ngoáy tai mà làm cho khéo còn thấy ok nữa là :tlkdcuoi , nên không có NGẬM NGÙI gì ở đây cả !!!
KẾT QUẢ CHI TIẾT VÒNG TỨ KẾT - GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB KHU VỰC PHÍA BẮC - CUP THĂNG LONG KỲ ĐẠO 2015 :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...41_574_574.jpg
Lượt đi : Năm Cửa Ô 0-2 Anh Em 1 ( HSP 3-5 )
- Bàn 1: Phùng Quang Điệp (NCO) 0 - 2 Phạm Quang Minh (AEM)
- Bàn 2: Phạm Cao Nghiên (AEM) 2 - 0 Lê Hải Ninh (NCO)
- Bàn 3: Trần Quang Chiến (NCO) 2 - 0 Đại Ngọc Lâm (AEM)
- Bàn 4: Lê Quốc Thắng (AEM) 1 - 1 Nguyễn Thăng Long (NCO)
Lượt về : Năm Cửa Ô 1-1 Anh Em 1 ( HSP 4-4 )
- Phùng Quang Điệp (NCO) 2-0 Phạm Quang Minh (AE1)
- Phạm Cao Nghiên (AE1) 0-2 Trần Quang Chiến (NCO)
- Nguyễn Thăng Long (NCO) 0-2 Vũ Hồng Sơn (AE1)
- Lê Quốc Thắng (AE1) 2-0 Lê Hải Ninh (NCO)
CLB ANH EM GIÀNH QUYỀN VÀO VÒNG SAU VỚI TỔNG TỶ SỐ 9-7 .
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...64_574_574.jpg
Lượt đi : Kỳ Hữu 2 - 0 Việt Sơn (HSP: 5 - 3)
- Bàn 1: Trần Quyết Thắng (KHU) 1 - 1 Nguyễn Khánh Ngọc (VSO)
- Bàn 2: Nguyễn Thế Trí (VSO) 1 - 1 Vũ Tuấn Nghĩa (KHU)
- Bàn 3: Nguyễn Hoàng Kiên (KHU) 2 - 0 Nguyễn Hiền Giang (VSO)
- Bàn 4: Dương Đình Chung (VSO) 1 - 1 Lê Linh Ngọc (KHU)
Lượt về : Kỳ Hữu 1-1 Việt Sơn ( HSP 4-4 )
- Bàn 1: Nguyễn Khánh Ngọc (VSO) 1-1 Trần Quyết Thắng (KHU)
- Bàn 2: Đặng Hữu Trang (KHU) 1-1 Nguyễn Hồng Thanh (VSO)
- Bàn 3: Dương Đình Chung (VSO) 0-2 Vũ Tuấn Nghĩa (KHU)
- Bàn 4: Lê Linh Ngọc (KHU) 0-2 Lưu Khánh Thịnh (VSO)
CLB KỲ HỮU VÀO VÒNG SAU VỚI TỔNG TỶ SỐ 9-7
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...64_574_574.jpg
Lượt đi : Hoa Phượng 0-2 Tây Sơn ( HSP 3-5 )
- Bàn 1: Nguyễn Ngọc Tùng (HOP) 1-1 Hà Văn Tiến (TSO)
- Bàn 2: Phạm Tuấn Linh (TSO) 2-0 Bùi Xuân Trọng (HOP)
- Bàn 3: Nguyễn Văn Thành (HOP) 2-0 Nguyễn Thành Thái (TSO)
- Bàn 4: Nguyễn Anh Tú (TSO) 2-0 Vũ Văn Tuyến (HOP)
Lượt về : Tây Sơn 2-0 Hoa Phượng ( HSP 7-1 )
- Bàn 1: Hà Văn Tiến (TSO) 2-0 Nguyễn Ngọc Tùng (HOP)
- Bàn 2: Nguyễn Văn Thành (HOP) 0-2 Phạm Tuấn Linh (TSO)
- Bàn 3: Nguyễn Thăng (TSO) 1-1 Vũ Văn Tuyến (HOP)
- Bàn 4: Vũ Thái Hòa (HOP) 0-2 Nguyễn Thành Thái (TSO)
CLB TÂY SƠN VÀO VÒNG SAU VỚI TỔNG TỶ SỐ 12-4
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...18_574_574.jpg
Lượt đi : Quang Trung 2-0 Hà Tây ( HSP 5-3 )
- Bàn 1: Vũ Hữu Cường (QTR) 1-1 Lê Minh (HTA)
- Bàn 2: Trịnh Đăng Khoa (HTA) 1-1 Nguyễn Huy Tùng (QTR)
- Bàn 3: Chu Tuấn Hải (QTR) 2-0 Nguyễn Văn Tuấn (HTA)
- Bàn 4: Vũ Khánh Hoàng (HTA) 1-1 Lê Mạnh Hiệp (QTR)
Lượt về : Hà Tây 0-2 Quang Trung ( HSP 3-5 ) :
- Bàn 1: Vũ Hữu Cường 2-0 Đỗ Thanh Hải
- Bàn 2: Vũ Khánh Hoàng 2-0 Nguyễn Huy Tùng
- Bàn 3: Chu Tuấn Hải 2-0 Nguyễn Văn Tuấn
- Bàn 4: Dương Đình An 1-1 Lê Mạnh Hiệp
CLB QUANG TRUNG VÀO VÒNG SAU VỚI TỔNG TỶ SỐ 10-6 .
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...02_574_574.jpg
Tổng hợp bình luận Vòng Tứ Kết giải vô địch các clb khu vực phía Bắc , Cup Thăng Long Kỳ Đạo 2015 :
Thất bại sít sao với tỷ số 3-5 ở lượt đi đã thúc đẩy Hoa đà Nguyễn Thế Trí cùng các đồng đội càng tăng thêm lòng quyết tâm tại trận lượt về , phần nào cảm nhận được sức nóng từ đối thủ , bang chủ Nguyễn Hoàng Kiên chủ động triệu hồi Đặng Hữu Trang từ Hội An ra Hà Nội phó hội . Bàn tướng Khánh Ngọc không hoàn thành nhiệm vụ khi chấp nhận để Bố cục chuyên gia Trần Quyết Thắng thủ hòa trong 1 thế trận chặt chẽ , hy vọng ngược dòng trở lại với Việt Sơn trên bàn 4 khi Bồng nhồng tướng quân Lưu Khánh Thịnh bừng sáng với pha hậu thủ thành công trước tiểu ma đầu Lê Linh Ngọc . Trong lúc đó thì Ninza Nguyễn Hồng Thanh ưu thế trước Đặng Hữu Trang còn sát thủ Bắc Ninh Dương Đình Chung vẫn có thể thủ hòa nếu đi cờ chính xác . Tiếc cho Việt Sơn vì Đặng Hữu Trang đánh đỡ quá bền bỉ vầ dần dần cân bằng được thế trận trong khi tiền vệ thủ Makelele Nghĩa Thái Bình tận dụng cơ hội ăn hơn cây trước hạng 4 Trạng cờ đất Việt khu vực phía Bắc . Dù đã cố gắng điều binh chữa cháy tuy nhiên một lần nữa Hoa Đà Nguyễn Thế Trí vẫn phải ngậm ngùi dừng bước tại vòng tứ kết khi anh và đồng đội chỉ có được tỷ số 4-4 trong trận lượt về . Thắng trận này Kỳ Hữu hùng dũng bước vào bán kết và trực tiếp khẳng định thực lực mạnh mẽ của mình với quần hùng miền Bắc với tư cách ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch .
Cũng như Việt Sơn , ngay sau tiếng còi khai cuộc đương kim vô địch Năm Cửa Ô tràn quân lên tấn công ồ ạt trước dàn tá đoàn kết và bản lĩnh của Anh Em . Cơ hội tưởng như cực kỳ sáng sủa với dược sĩ Phạm Cao Nghiên khi anh có hình cờ tuyệt đẹp trước Trần Quang Chiến , trong lúc này Thần kiếm Thắng kem ưu thế tuyệt đối khi cầm cây đi tiên trước Vua cờ thế Lê Hải Ninh . Tưởng như chiến thắng chung cuộc đã nằm gọn trong tay clb Anh Em thì bất ngờ do khá cận giờ nên anh Nghiên luống cuống đi không chính xác cuối cùng thua trận trong tiếc nuối . Ngay sau đó trong trận tái đấu trước Minh Ali , Thiết giáp xa Phùng Quang Điệp lần này đã không cho đối thủ của mình một cơ hội nhỏ nào cả khi vật pháo bắt chết 2 xe . Nguy hiểm chập chùng đến với Anh Em kể cả khi Lê Quốc Thắng đã ghi bàn đem lại tỷ số 2-4 cho đội nhà . Bàn cờ của Vua làng xã Nguyễn Thắng Long và Vũ Hồng Sơn tưởng như Sơn bé thở ô xi đến nơi , bất ngờ Âm tàn lão quái bỏ lỡ cơ hội vàng trên chấm 11m khi không sát cuộc đối thủ đồng thời để mất lại con mã vô cùng quý báu , thông thường kẻ thoát chết trong gang tấc thường quẫy đạp mạnh mẽ , Vũ Hồng Sơn chuyển tàn pháo mã chốt đối với mã chốt sĩ tượng toàn trong điều kiện tốt của lão quái đã nhập tâm rình rập . Trận đấu tưởng như sẽ hòa cao và 2 đội đứng trước trận cờ nhanh nhiều may rủi , nhanh mắt để ý thì Dự tôi đã phát hiện Doãn Hữu Bình bí mật rút con điện thoại Sam Sung thần thánh quyết gọi Lâm Đại Ngọc nhanh chân giục ngựa xích thố đến Thăng Long Kỳ Đạo cốc tham chiến ...
Không khí Thăng Long Kỳ Đạo quán lúc này đặc quánh trong khói thuốc và hơi thở căng thẳng lẫn lo lắng của những cổ động viên 2 đội , đúng lúc quan trọng nhất thì Âm tàn lão quái lại mắc sai lầm khi để Sơn bé đuổi tốt ra khỏi trung tâm và thượng tướng thoát cục thành công , với hình thế này thì nỗi lo lắng cho mặt trận phòng thủ đã được bỏ qua , bộ ba của bên tiên phối hợp chặt chẽ , mã bay như rồng , pháo mạnh như hổ và chốt dữ dằn như sói . Đường công quá bão táp và chính xác , Sơn bé sát cục thành công trong tiếng thờ dài não nuột của danh tướng Phùng Quang Điệp và niềm vui bùng nổ của đông đảo thành viên clb Anh Em . Chiến thắng sít sao trong trận tứ kết đỏ lửa đem lại chiếc vé quý giá vào vòng sau cho Trí đa tinh Doãn Hữu Bình và đồng đội còn Thăng Long Kỳ Đạo quán thêm 1 lần chứng kiến thất bại của một trong những những quân đoàn mạnh mẽ và oai hùng nhất mang tên Năm Cửa Ô .
Vẫn còn khá nhiều bất ngờ và khó khăn trước mặt clb Anh Em , nhưng trận tứ kết quả là một dịp không thể tốt hơn để Dự tôi ngả mũ ngưỡng mộ sự quả cảm của họ , giải đấu phải chia tay nhà đương kim vô địch từ rất sớm và tất cả hẳn đang rất tò mò với cái tên sẽ đứng lên đỉnh cao nhất của làng cờ miền Bắc mùa giải 2015 , còn bây giờ thì cứ phải chia vui thật lực với quân đoàn của Doãn Hữu Bình đi đã ...
Trận đấu tưởng như hấp dẫn nhất là là một cuộc chơi tẻ nhạt nhất , không còn nhận ra nổi một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch nữa . Đại bàng Đào Cao Khoa từ chối ra trận trước những người đồng đội cũ Tây Sơn , danh tướng Trần Hữu Bình vắng mặt , bộ đôi Hải Phòng gồm Thành xích thố và Trọng ngố thể hiện rõ sự rệu rã về tinh thần , với những tổn thất rất lớn về lực lượng như vậy thì nỗ lực tột cùng của Mã tốc Nguyễn Ngọc Tùng và Đơn đao phó hội Vũ Văn Tuyến vẫn không thể cứu vãn nổi một con tàu lớn đang chìm đắm . Không một chiến thắng nhỏ nào được thể hiện ngoài 2 điểm trong trận lượt đi khi Tây Sơn thiếu người . Dàn tướng tá của Tây Sơn thể hiện rõ thực lực vượt trội trước một dàn sao thủng lỗ chỗ và thiếu quyết tâm . Lần lượt Hứa Ngân Linh , Thái Quê Bác kích bại đối thủ của mình đem lại chiến thắng cho đội nhà mà không cần quan tâm đến kết của ván đấu của bộ đôi Vũ tiên sinh và Tùng LG . Thắng trận với tổng tỷ số 12-4 . Tây Sơn dũng mãnh đoạt vé vào trận bán kết và tỏ rõ quyết tâm cho mục tiêu chinh phục lại chức vô địch danh giá mà họ đã đánh mất cách đây gần 4 năm .
Chỉ chịu thất bại sát nút 3-5 trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn ở trận lượt đi , lượt về Hà Tây thể hiện sự máu lửa mạnh mẽ khi tuyên bố những khoản thưởng lớn cho các kỳ thủ của mình nếu thi đấu thành công trước Vũ Hữu Cường và đồng đội . Lãnh đội Lê Minh chịu trách nhiệm áp trận , Họa mi Dũng kỳ nhân đánh trống khua chiêng ầm ĩ khích lệ tinh thần chiến sĩ . Hoa chèn sau đá Đinh Thanh Hải ăn mặc như ngôi sao trong bộ phim nổi tiếng Bến Thượng Hải với chiếc áo choàng đen dài thườn thượt đầy chất sát thủ lạnh lùng . Lá thăm đem lại lợi thế đi tiên của Củ hành có độc Khánh Hoàng trước vị trí yếu nhất của Quang Trung mang tên Tùng chiêm chiếp ( à quên Chim Chích ) đã khiến Dũng kynhan vô cùng hưng phấn chấp nhận kèo ra 10 ăn 6 của Gia Cát Dự . Tuy nhiên khá buồn cho Hà Tây vì đúng là CUỘC SỐNG ÉO GIỐNG NHƯ CUỘC ĐỜI :cuoihihi .Rất nhanh chóng Hải hoachensauda hậu thủ bày đặt thò thụt song pháo nhưng đáng tiếc anh lại tên là Thanh Hải chứ chẳng phải tên Quốc Hương ( Ngỗng tướng quân là thần tượng của anh này ) , khai cuộc thất tiên mặc dù trung cuộc gắng gượng vận công chống đỡ thế nhưng chuyển tàn kém thế bàn tướng của Hà Tây đành chấp nhận thất bại .
Bàn 2 An bờ lô đối mặt với Chúm chím đại sư Hiệp cận , song phương tấn công dè dặt nhưng lại hùng hổ vô cùng trong thế trận phòng thủ , điểm nhấn đến với Dương thiếu hiệp ở nước thứ 34 nếu nhìn ra nước phế mã sát cục tuyệt hay , tuy nhiên với một lối chơi đến con tốt còn tiếc thì không có gì lạ khi Dương Đình An bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này , tỷ số đã là 8-4 nghiêng về Quang Trung club .
Quyết tâm chơi một trận đấu không còn gì để mất , Thủ lệ tướng quân dù hậu thủ vẫn xua quân tràn ngập phòng tuyến đối phương , đến lúc quan trọng nhất Nguyễn Văn Tuấn lại đi nước sót trầm trọng để rơi cây trước đối thủ Châu Tuấn Hải . Pháo mã 2 chốt đấu với pháo 2 mã 2 chốt , không lạ gì khi Tuấn thủ lệ thêm 1 lần thất bại trước đối thủ gốc Hưng Yên . Đến lúc này thì chiến thắng của Củ hành có độc chỉ còn mang tính chất danh dự cho đội quân đến từ quê lụa . Chiếc vé vào vòng bán kết được trao cho Quang Trung Club và ngay lập tức Họa mi Dũng kỳ nhân ngậm đắng nuốt cay nghiêng mình móc ví trao thưởng cho Trung_cadan trong tiếng cười hỉ hả đến từ Gia Cát Dự .
Trận này bên cạnh niềm vui của Vua cờ thế Lê Hải Ninh với kết quả vui chơi có thưởng trước Nho sĩ Mai Quế Lọ thì nghe đồn thầy trò nhà Đường Tăng Châu Tuấn Hải và Vũ Hữu Cường cũng kiếm đậm khi làm Tây Vực tướng quân Lê Quang Hưng tỏ rõ sự hài lòng :tlkdcuoi ...
Xếp cặp các trận bán kết như sau :
Bán kết 1 : Kỳ Hữu vs Anh Em
Bán kết 2 : Quang Trung vs Tây Sơn
Trật tự đã được lặp lại với sự có mặt của Tứ trụ triều đình , có một chi tiết đáng lưu ý là chỉ có Tây Sơn và Kỳ Hữu là từng chia nhau chức vô địch trong khi Anh Em và Quang Trung rất hay đối mặt với nhau ở trận tranh 3-4 . Lịch sử là như vậy và chúng ta hay cùng nhau chờ đội xem tiếng nói của Lịch sử có được lặp lại hay không sau các trận bán kết rực lửa sắp tới . Còn bây giờ sẽ là một tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho một giải đấu rất được chờ đợi khác . VCK Trạng cờ đất Việt 2015 diễn ra vào cuối tuần tới tại The Reed Hotel , thành phố Ninh Bình .
Thay mặt BTC . Một lần nữa xin được nói lời cảm ơn và hẹn gặp lại .
Trân trọng ...
Chúc mừng 4 đội mạnh nhất Thăng Long Kỳ Đạo và mong đợi 4 đội cống hiến những trận cờ nảy lửa và đẹp mắt ở vòng bán kết...
Quá muộn mằn, một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân...
BTC cho lịch cụ thể bán kết và chung kết, hạng 3 nhé....
Lịch thi đấu bán kết - Thứ 7 ngày 30/01/2016 ( 9h00 lượt đi ) , 15h00 ( Lượt về ) :
Bán kết 1 : Anh Em vs Kỳ Hữu
Bán kết 2 : Tây Sơn vs Quang Trung
Lịch thi đấu chung kết và tranh 3-4 - Chủ nhật ngày 31/01/2016 ( 9h00 lượt đi ) , 15h00 ( Lượt về ) .
Tranh 3-4 : Thua bán kết 1 vs thua bán kết 2
Tranh chung kết : Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2
Gia Cát Dự Bán kết Thăng Long Kỳ Đạo 2015 , Bại Binh Phục Hân :
Sau bao bể dâu , với sự đầu tư mạnh mẽ về tài chính trên thị trường chuyển nhượng cùng trình độ ngày càng được thăng tiến của các clb như Việt Sơn , Năm Cửa Ô , Hoa Phượng , Đông Anh , Kinh Kỳ .Cùng với ngôi vô địch vừa bất ngờ vừa xứng đáng của clb Năm Cửa Ô kiêu hùng , những tưởng làng cờ miền Bắc bước vào thời kỳ thập bát sứ quân phân tranh và cát cứ , cán cân thực lực sẽ được cân bằng lại . Không ngờ đến vòng bán kết thì vẫn tề tựu đủ 4 cái tên quen thuộc đã từng làm mưa làm gió gần chục năm nay tại các giải đấu thuộc hệ thống Thăng Long Kỳ Đạo . Nói gì thì nói cả 4 clb trên đã đều có nhiều thay đổi , đối với Kỳ Hữu là sự vắng mặt của bộ đôi Hà Văn Tiến và Phạm Quốc Hương , Anh Em chia tay Tùng LG và bảo đao bất lão Dương Như . Quang Trung người mỏng lực đơn , Tây Sơn vắng cả Tả thanh long Trần Trung Kiên , hữu Bạch Hổ Sơn Hàng Mành ... Bù lại bọn họ đã được nâng cấp thêm tinh thần đồng đội , sự gắn kết trong đội hình và cả những kinh nghiệm dầy dặn mà chẳng phải đội cờ nào cũng có thể sở hữu .
Hãy cùng Gia Cát Dự đánh giá và so sánh lực lượng của 4 clb này trước vòng bán kết đặc biệt hấp dẫn này :
Bán kết 1 : Anh Em vs Kỳ Hữu :
Vừa bất ngờ vừa không bất ngờ , Anh Em 1 chém đẹp đương kim vô địch Năm Cửa Ô tại vòng tứ kết bằng sự quật khởi thực sự của những chiến binh gắn bó lâu dài và đầy nhiệt huyết . Trước mặt họ lần này là Kỳ Hữu danh bất hư truyền và mạnh mẽ cả chuyên môn lẫn tài chính . Bàn tướng của Kỳ Hữu là Trần Quyết Thắng là không hề quá đáng ngại với dàn tá đang lên của Anh Em tuy nhiên các bàn còn lại của đối thủ mới là vấn đề lớn mà Doãn Hữu Bình cùng các đồng đội phải giải quyết . Đã triệu hồi kiện tướng Đặng Hữu Trang trở lại đội hình , cùng bản lĩnh cả Makelele Nghĩa Thái Bình , sự chín chắn của tiểu Ma đầu Lê Linh Ngọc , Kỳ Hữu khẳng định khao khát trở lại ngôi vô địch danh giá mà họ đã từng 2 lần giành được sau 6 mùa giải Thăng Long Kỳ Đạo được tổ chức .
Thực ra mà nói tôi vẫn đánh giá trong tay Trí đa tinh chỉ có Thần kiếm Thắng kem và Đại Ngọc Lâm là có đủ sức nặng đối chọi sòng phẳng với những tên tuổi nêu trên . Sơn bé và Dược sĩ Nghiên đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn phải cố gắng nhiều để được quần hùng công nhận là tá cứng , Tướng mạo danh Minh ali cũng là một bất ngờ thú vị khi chơi cực hay mỗi khi được lãnh đội tin tưởng .
Chấp bàn tướng và quyết đấu bằng hùng tâm của các bàn còn lại , con đường đến trận chung kết đầu tiên của Anh Em 1 thực sự là thật nhiều gian khó và chông gai , chỉ biết hy vọng vào sự truyền nhiệt của Smod Doãn Hữu Bình , tận dụng hết khả năng của các kỳ thủ cùng sự may mắn cần thiết , làm được điều đó , Anh Em 1 mói có thể tiến xa .
Gia Cát Dự : 60 % cơ hội cho đương kim á quân Kỳ Hữu .
Bán kết 2 : Tây Sơn vs Quang Trung
Những cái tên cực quen thuộc lại gặp lại , lịch sử gặp nhau Quang Trung luôn lép vế trước người anh em Tây Sơn hung hãn kiểu anh hùng Lương Sơn Bạc . Thời gian gần đây Vũ Hữu Cường và đồng đội đã phần nào tạo lập được sự cân bằng với những cố gắng tột bậc , thế nhưng lá bài mà Bạch Diện Thư Sinh mưu tính từ 4-5 năm trước đã không còn được đầy đủ với phong độ giảm sút của Tùng chim chích , sự ra đi với tiếng gọi kim tiền của một vài tên tuổi cùng với những bận rộn đến từ công việc của trưởng lão Hà xoăn và Tây vực tướng quân Hưng Viettel ...
Tây Sơn cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi thiếu vắng 2 sát thủ Sơn hàng mành và Kiên con , mặc dù vị trí của Thần ngang Quân bún đã được Kinh thành thiếu hiệp Hà Văn Tiến đảm trách thành công , thế nhưng rõ ràng Quang Trung đã có thể vững tâm hơn trong cuộc đấu trí lần này .
Đã kịp bổ sung danh thủ Tuấn Sơn Tây cùng kỳ thủ tiến bộ nổi trội Thái quê bác , lại thêm chất vững chãi của danh tá Liễu Thăng . Nhưng tôi cho rằng Hứa Ngân Linh cùng Tú Tỉn mới là một trong những cặp tiền vệ trung tâm hay nhất của giải đấu lần này . Nhìn chung Tây Sơn không có điểm yếu rõ rệt trong khi Quang Trung gần như luôn lép hơn các tên tuổi hàng đầu tại vị trí của Tùng Chim Chích .
Gia Cát Dự : Quang Trung 45-55 Tây Sơn .
Lịch thi đấu bán kết - Thứ 7 ngày 30/01/2016 ( 9h00 lượt đi ) , 15h00 ( Lượt về ) :
Bán kết 1 : Anh Em vs Kỳ Hữu
Bán kết 2 : Tây Sơn vs Quang Trung
Lịch thi đấu chung kết và tranh 3-4 - Chủ nhật ngày 31/01/2016 ( 9h00 lượt đi ) , 15h00 ( Lượt về ) .
Tranh 3-4 : Thua bán kết 1 vs thua bán kết 2
Tranh chung kết : Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2
Các clb và cổ động viên 2 đội vui lòng đến đúng giờ và chịu khó gửi xe ở bệnh viện Đống Đa các quán 50 m . Xin chào và hẹn gặp lại các bạn .
Thay mặt BTC
Trung_cadan