Ae nên tôn trọng kỳ thủ. A cưòbg chỉ nhãng nước thôi chứ chưa chắc ván đó đã thua. Sau đó hai người đánh rất nghiêm túc hạ và không bị ức chế và Huynh rất rõ ràng.
Printable View
Ae nên tôn trọng kỳ thủ. A cưòbg chỉ nhãng nước thôi chứ chưa chắc ván đó đã thua. Sau đó hai người đánh rất nghiêm túc hạ và không bị ức chế và Huynh rất rõ ràng.
Có lẽ Huynh vẫn chưa lớn được, mấy giải gần đây hay gặp sự cố làm ảnh hưởng uy tín rất nhiều.
Sau lần này huynh nên nghiêm túc kiểm điểm hành động của mình, nếu bên Trung Quốc biết tôi nghĩ họ sẽ không thuê huynh nữa.
Theo tôi thầy Cường cũng nên từ chối nhận chiến thắng để đoạt Hc Đồng và đoàn Hà nội đoạt HC Bạc. Đó là sự tôn trọng bản thân và tôn trọng sự cao thượng của thể thao.
Đây giống như là ăn cắp huy chương của người khác. Tiếc thay mọi việc đã đâu vào đấy...
Trong các giải phong trào BTC hay có câu: nếu phát hiện kỳ thủ thi đấu không nghiêm túc, thiếu trung thực sẽ không công nhận kết quả, cấm thi đấu và không mời lần sau. Câu đấy nên đưa vào các giải quốc gia vì đã có rất nhiều biểu hiện giống giải phong trào.
Ae nên tôn trọng kỳ thủ. A cưòbg chỉ nhãng nước thôi chứ chưa chắc ván đó đã thua. Sau đó hai người đánh rất nghiêm túc hạ và không bị ức chế và Huynh rất rõ ràng.
"Tâm rộng bao nhiêu, niềm vui nhiều bấy nhiêu, bao dung càng nhiều, có được càng nhiều…"
Ngu cmmm. Thì Huynh vô địch, Bình Dương vô địch nên thích đánh thế nào là quyền a ấy. Cái bọn tính ăn theo mong Huynh thắng để đc lên hạng thì nói làm gì. Không lo đánh cho hay mà cứ trông chờ vào người khác.
Nhắc nhở: giữ thái độ văn minh, không mạt sát người khác - Caruri
Chắc Huynh ghét mấy bọn ăn theo nên cố tình thua cho bỏ ghét
sao viet ko dau nhi? giup toi voi :saysorry
thực ra nói huynh vô địch rồi thích đánh thế nào cũng được thì đúng rồi. Huynh không đánh nhận thua luôn cũng không ai nói gì được. Nhưng việc không chấp nhận được là đã đánh cờ mà còn đi lại nước. Từ khi mới chơi cờ mình đã học nguyên tắc đầu tiên là không bao giờ đi lại cờ kể cả trong khi chơi vui vẻ, để qua cờ bạn thấy được có trách nhiệm với việc mình đã làm. Đằng này, ngay trong giải đấu cấp cao nhất quốc gia huynh lại sai. Huynh sai trách một thì anh cường lại chấp nhận theo huynh sai thì trách mười. Đánh mất lòng tự tôn của kỳ thủ, gián tiếp không tôn trọng các đối thủ khác và chà đạp tinh thần thượng võ, công bằng của thể thao chân chính.
Em còn nhỏ tuổi và đây là ý kiến cá nhân. Qua việc này em thấy rất buồn và có cảm giác tiếc nuối mặc dù mình chỉ là người hâm mộ