TQTN ngày xưa cũng là A1 SG, nhưng h cũng bỏ cờ rồi
Printable View
cờ độ mua vui thì thấy ! Chả nhiều tiền
Ở chỗ của tui thì mọi người vẫn thường đánh mà thua vẫn cười nói sảng khoái còn dẫn nhau đi nhậu nữa chứ ! Tuy nhiên khi đánh cờ họ rất nghiêm túc và tập trung ở ngoài nói gì cũng không đoái hoài
Các cao thủ Vn cũng như Trung quốc đều xuất thân từ thằng chuyên đánh độ.
Cờ tướng cũng như Bi-da, không đánh độ thì mãi không lên tay.
hehe nói chung là anh em thì cũng mặc, giao lưu với nhau ít ra cũng phải chầu cafe, vậy nó mới khí thế và tình củm (slogan: ko chơi hiện kim - chỉ chơi hiện ... thực :)) )
Đánh cờ ko tiền đi nó ko có sát khí , đánh ào ào , nước cờ ko có lực , thía thì cao làm sao được :->
Nói rất hay! Chỗ mình buổi chiều anh em đi làm về hay tạt té ra giao lưu (vỉa hè thôi) khoảng 02 tuần nay mới xuất hiện một tay khách giang hồ người Bắc kỳ nghệ khá cao, giao lưu có thắng có thua... và sau cùng khách đề xuất đánh tiền, ít thôi ván 100K cho hai bên phải 'nghĩ ngợi cẩn thận nước cờ mới có lực' $-)
Đúng là sự thật, nhưng đáng buồn!