Ông được coi là một trong tứ trụ của thư pháp Việt Nam với lối viết riêng, được gọi là cuồng thảo, ông cũng là người duy nhất trong giới thư pháp có học vị tiến sĩ, ông là cán bộ nghiên cứu của viện Hán Nôm - Cung Khắc Lược. Ông viết chữ mà cảm giác như có lửa trong bàn tay, chữ cứ thế mà viết ra. Trong cái thanh tao hiền triết của ông, người ta có thể thấy thẳm sâu một mối sầu nhân thế, sự day dứt không nguôi về hình ảnh thầy đồ ngồi ngoài phố, về thời kì của những con chữ.
(Theo vietpictures.net)
03-05-2011, 07:52 PM
huyenmapu
Ông được coi là một trong tứ trụ của thư pháp Việt Nam với lối viết riêng, được gọi là cuồng thảo, ông cũng là người duy nhất trong giới thư pháp có học vị tiến sĩ, ông là cán bộ nghiên cứu của viện Hán Nôm - Cung Khắc Lược. Ông viết chữ mà cảm giác như có lửa trong bàn tay, chữ cứ thế mà viết ra. Trong cái thanh tao hiền triết của ông, người ta có thể thấy thẳm sâu một mối sầu nhân thế, sự day dứt không nguôi về hình ảnh thầy đồ ngồi ngoài phố, về thời kì của những con chữ.
Em chưa bao giờ được biết trong dòng họ của mình có cụ Cung khắc Lược là tiến sĩ của viện Hán Nôm. hôm nay được biết đến cụ thấy vinh hạnh cho dòng họ của mình quá 8->.
03-05-2011, 08:05 PM
6789
Trích dẫn:
Gửi bởi huyenmapu
...Em chưa bao giờ được biết trong dòng họ của mình có cụ Cung khắc Lược là tiến sĩ của viện Hán Nôm. hôm nay được biết đến cụ thấy vinh hạnh cho dòng họ của mình quá 8->.
Em chưa bao giờ được biết trong dòng họ của mình có cụ Cung khắc Lược là tiến sĩ của viện Hán Nôm. hôm nay được biết đến cụ thấy vinh hạnh cho dòng họ của mình quá 8->.
Dòng họ Cung rất nổi tiếng trên mọi lãnh vực ,tuy nhiên có nhiều chi .Chúng ta có Cung trầm Tuởng người thi sĩ làm thơ về Paris tài hoa bậc nhất Tuy nhiên lừng lây nhất vẫn là Cung Giữ Nguyên người thầy cũ của tôi vào thập niên 70
Ông là người việt nam viết văn bằng tiếng Pháp và có tên tong Viện Hàn Lâm Pháp ,là người Đạo truởng Huớng đạo đầu tiên của việt nam đã tham dự khóa huấn luyện của Baden Powell ông tổ huớng đạo thế giới .Bạn cứ vào Google đánh tên ông sẽ biết thêm về nhân vật huyền thoại này
03-05-2011, 09:52 PM
bsx
Nguyễn Khắc Phục yêu Hà Nội không phải từ sách vở hay thư viện mà chính từ những năm tháng tuổi thơ sống gắn bó với Hà Nội, vỉa hè của những lam lũ nhọc nhằn. Hà Nội đổ bóng vào trong những tác phẩm của ông như một con người hai tính cách, một Hà Nội mĩ lệ, nhộn nhịp và một Hà Nội bình dị, thân thương với những số phận đời thường
(Theo vietpictures.net)
04-05-2011, 12:26 AM
bsx
Anh được mệnh danh là phù thủy của làng sân khấu Việt Nam đương đại. Với anh, tưởng chừng như cuộc sống đã gắn liền với thành công của sân khấu và ánh đèn, ấy vậy mà anh mang trong mình nỗi buồn và một sự đau đáu, hi vọng tìm lại được chút gì đó mang dấu ấn đặc trưng của một thời xưa cũ còn sót lại giữa dòng đời đang vội vã chạy. Anh là nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng.
(Theo vietpictures.net)
04-05-2011, 11:46 AM
bsx
Có thể nói là một cái duyên đưa ông vào nghề báo. Ông đã gắn bó gần như cả cuộc đời gắn với một đầu báo, báo Nhân dân. Ông tìm được ở nghề báo cái để ông si mê, giữ được một cái tâm sáng, có được một quan điểm vững chắc tạo nên sức mạnh đủ lớn để thuyết phục ông trọn đời yêu nghề, trọn đời tâm huyết với nghề, để dần dần tình yêu ấy biến thành sự say mê. Ông là nhà báo Hữu Thọ.
(Theo vietpictures.net)
04-05-2011, 11:36 PM
bsx
Khi cầm trên tay nhạc cụ và kéo những nốt nhạc đầu tiên, dường như anh chỉ thấy những dòng âm thanh đang chuyển động. Anh thường được ca ngợi là thần đồng âm nhạc, còn tác giả yêu mến gọi anh là chàng lãng tử với cây vĩ cầm. Anh là Bùi Công Duy, nghệ sỹ biểu diễn vĩ cầm hàng đầu Việt Nam hiện nay. Với tài năng và nhiệt huyết của người Việt trẻ, anh đang cố gắng, nỗ lực hết mình cho sự phát triển của âm nhạc giao hưởng Việt Nam.
(Theo vietpictures.net)
05-05-2011, 12:15 AM
bsx
Một ngôi nhà của một họa sĩ mà càng khám phá người ta càng có cảm giác như lạc vào mê hồn trận của tranh, của những số phận, cuộc đời, để rồi không thể phân biệt nổi đâu là tranh, đâu là thực. Phong cách tranh của người họa sĩ này gợi cho người ta nghĩ đến những tên tuổi trứ danh. Ông là họạ sĩ Văn Thơ.
Cứ đến dịp Tết Trung thu, nghệ nhân Nguyễn Ngọc Ký lại bận rộn với công việc làm đèn kéo quân. Mùa trung thu năm trước, ông đã gác hết mọi việc để thực hiện chiếc đèn khổng lồ mà Ban Tổ chức đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đặt hàng. Ông không nhận bất cứ đơn đặt hàng nào nữa vì “làm phục vụ đại lễ phải tỉ mỉ từng chi tiết nên tôi không muốn phân tâm”.
(Theo bài viết của Mạnh Duy trên báo Người lao động)