Bao giờ thì có biên bản ván cờ chớp vậy các bác.
Printable View
Bao giờ thì có biên bản ván cờ chớp vậy các bác.
phong độ thi đấu của a.hương hôm nay tệ quá!
ko biết vì lí do gì?
hay do áp lực thi đấu quá lớn làm cho a đánh dưới sức của mình!
chia buồn cới a! cố lên!
Một trận đấu đỉnh cao.Không khí như nghẹt cứng lại,Hàng trăm con mắt hau háu nhìn vào cuộc cờ....Và cuối cùng đi ngược lại với mọi dự đoán, TÂY SƠN một bà già khó tính, mấp mé ngưỡng cửa tử thần đã trở lại cõi trần với chức Vô địch.Chúc mừng Tây Sơn !!!
Một số hình ảnh của ván cờ nhanh của hai đội Kỳ Hữu - Tây Sơn
http://i975.photobucket.com/albums/a...220640x480.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...226640x480.jpg
Kỳ Hữu họp chiến thuật trước loạt cờ nhanh 25' - Hai đôi thi đấu
http://i975.photobucket.com/albums/a...223640x480.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...230640x480.jpg
Loạt cờ nhanh của 2 đội - Góc chụp khác của loạt cờ nhanh
Loạt trận cờ nhanh đầy cảm xúc, những cảm xúc không giành cho những người "yếu tim".
Hình ảnh thi đấu ván cờ chớp 5' - 6' đua tranh thứ hạng
http://i975.photobucket.com/albums/a...237640x480.jpg
Nguyễn Anh Quân - Phạm Quốc Hương
http://i975.photobucket.com/albums/a...266640x480.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...265640x480.jpg
Hai tâm trạng trái ngược nhau sau khi ván đấu kết thúc:Một người "nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu thêm" - Một người bình thản gặm nhấm niềm vui
Dù giành chiến thắng những Nguyễn Anh Quân không tỏ ra mừng rỡ như hầu hết các đồng đội khác, một phần bởi bản tính thâm trầm và cũng một phần thể hiện thái độ tôn trọng đối thủ mà anh "kỵ dơ" nhất trong vòng nhiều năm qua trong làng cờ Hà Nội/@};-@};-
anh em ! ban tổ chức up biên bản ván cờ chớp chung kết lên đi!
hiện đang rất nhiều ngưới đang theo dõi rất muốn biết để thẩm ván cờ căng thẳng đó!
cảm ơn rất nhiều!
Chúc mừng Tây Sơn đã xuất sắc vô địch. Thật tiếc cho Kỳ Hữu với đội hình có thể nói mạnh nhất giải bao gồm tướng mạnh và những tá cứng ngấp nghé hàng tướng, lại có lợi thế không nhỏ khi lượt đi đã hậu thủ tốt, cầm hòa Tây Sơn và lượt về lại có sự tham chiến của kỳ vương Thanh Hóa - Trần Hữu Bình.
Chỉ có thể giải thích rằng Kỳ Hữu không có duyên với chức vô địch chăng (như kiểu Hà Lan hay Valencia đã nhiều lần lọt vào CK cup thế giới và C1 nhưng chưa bao giờ được trọn niềm vui). Đành hẹn lại mùa giải TLKD 2012 vậy KH nhé.
Chung kết cúp đồng đội TLKD 2011 - Tiếng hát Lương Sơn!
Có lẽ suốt 5h đồng hồ buổi chiều thu ngày Chủ nhật 18/9/2011, thánh địa làng cờ Hà Nội - TLKD Cốc chưa bao giờ trải qua cảm giác ngột ngạt và căng thẳng đến vậy. Mọi thứ cuối cùng cũng đã kết thúc, chiếc Cúp vô địch đã có chủ, nhiều cảm xúc đã thăng hoa bên cạnh vô vàn nuối tiếc. Có lẽ các cổ động viên có muôn vàn lý do để nói về trận đấu cuối cùng, nhưng bản thân lịch sử, tự nó có lý lẽ riêng của nó!
Trận chung kết cúp đồng đội TLKD 2011 xứng đáng là một trận chung kết trong mơ của hệ thống giải đấu này trong nhiều năm trở lại đây. Dải thiên hà Kỳ Hữu của bầu Kiên cận với Hương Ngỗng, Hùng Bệu, Chiến Ếch Xanh và Bình Thanh Hóa đối đầu với Các anh hùng Lương Sơn Bạc Tây Sơn huynh đệ của bầu Khoa đại bàng với Quân Bún, Sơn Hàng Mành, Tú BCA và Tài Tử Kiên Con.
Ai cũng biết việc thủ hòa 4-4 ở trận lượt đi ở thế phải hậu thủ là một lợi thế quá rõ ràng cho Kỳ Hữu khi ở trận quyết định lượt về, cả 4 bàn của Dải thiên hà đều được đi tiên (trong thi đấu đỉnh cao thì đây quả thực là một ưu thế cực lớn). Bầu Kiên không giấu tham vọng lần đầu lên ngôi vô địch của giải đấu sau 3 mùa bóng trắng tay để xóa bỏ cái dớp "học tài thi phận" đã đeo đẳng Kỳ hữu ở không biết bao nhiêu giải đấu. Và lần này anh đặt trọn niềm tin vào Kỳ Vương Thanh Hóa Trần Hữu Bình khi anh này xuất hiện trong đội hình ở thời điểm phong độ cao nhất.
Tuy nhiên, cuộc chơi đồng đội tại tất cả các môn thể thao đều không bao giờ là dễ dàng. Đơn giản là một người không thể nào thay thế cho toàn bộ những người còn lại. Cờ tướng cũng vậy, nhìn vào từng cái tên của hai đội hình thì ai cũng có lý do để tin tưởng đội nhà vô địch, nhưng thực tế luôn diễn ra hết sức bất ngờ và các cổ động viên của Kỳ Hữu có lẽ sẽ là những người thấm thía hơn bao giờ hết.
Bất bại ở vòng loại, luôn thể hiện phong độ của một nhà vô địch với vị trí bất khả chiến bại ở bàn tướng nhưng một lần nữa Kỳ Hữu lại nếm trải chân lý "con đường đến gần chiến thắng là con đường gian lao nhất". Pháp Sư Hương Ngỗng trong buồi chiều thu buồn Hà Nội đã dường như không còn là chính mình, hoặc đối thủ của anh, Chủ tướng Quân Bún lại có một ngày thi đấu quá xuất thần, nếu diễn tả thì chỉ có thể nói "hơn cả lên đồng". Các bàn Tá của Kỳ Hữu có thể người này người kia còn tiếc nuối, nhưng họ cũng đều đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chỉ tiếc rằng Chủ tướng Hương Ngỗng của họ đã không hoàn thành được nốt chặng đua, để chấp nhận hai thất bại liên tiếp trong ngày, khiến Kỳ Hữu tiếp tục gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.
Kỳ Hữu vẫn chưa vô địch. Lời thách đố vẫn còn nguyên mà bầu Kiên cùng các đồng đội chưa thể giải được. Họ có thể trách ông trời đã không cho họ thêm chút may mắn để Hương ngỗng có thể bốc thăm đi tiên ở loạt penalty 6'-5'. Họ cũng có thể tiếc sao 3 bàn Tá mà không bàn nào có thể làm tốt hơn trong cả hai loạt trận đi và về. Họ có thể còn nhiều tiếc nuối khác. Nhưng lịch sử lại chỉ gọi tên được một đội bóng cuối cùng mà thôi. Đội bóng đó, phải có đủ các yêu tố may mắn, đẳng cấp, phong độ và quan trọng là phải thi đấu với cảm xúc của một nhà vô địch. Và buổi chiều định mệnh 18/9/2011, lịch sử đã gọi tên các anh hùng Lương Sơn Bạc Tây Sơn Huynh Đệ.
Chiến thắng của Tây Sơn là hoàn toàn xứng đáng. Những gì mà Quân Bún và các đồng đội đã làm được đáng được mọi người ngả mũ thán phục. Lối chơi của Tây Sơn luôn biến ảo, quyến rũ và rất cảm xúc. Chất cảm xúc có lẽ cũng chính là một chút gì đó mà Kỳ hữu không có đủ để phải chịu thất bại trong hai trận chung kết liên tiếp.
Mọi vui buồn rồi cũng sẽ qua. Trên hết là một cuộc chơi sòng phẳng, đẹp mắt và đầy cảm xúc đã kết thúc một mùa giải thành công cho Ban tổ chức, các CLB và người hâm mộ. HTV đã đến quay. Nhiều gương mặt hâm mộ mới đã xuất hiện. Anh em kỳ thủ đã giao lưu, biết về nhau nhiều hơn. Mọi người đã bắt đầu biết trân trọng những đóng góp trí tuệ của các kỳ thủ. Và trên hết, cuộc chơi tự phát đang đi vào quỹ đạo chuyên nghiệp của nó, để làng cờ thủ đô có một tầm vóc nhất định trong lãnh thổ Việt nam và Quốc tế.
Chúc mừng Tây Sơn với chức vô địch. Cảm ơn Kỳ Hữu và các CLB khác với những cảm xúc các bạn đã mang lại cho làng cờ. Lịch sử đang ghi lại tất cả những gì chúng ta đang cống hiến ngày hôm nay!
Xin chào và hẹn gặp lại mùa giải năm sau!@};-
Chúc mừng Tây Sơn,lâu lắm rồi mới thấy a Sơn HM giở tuyệt chiêu nghịch pháo để cầm hòa a Bình TH.
Biên Bản ván Cờ Chớp 6 - 5 phút do tôi thực hiện đang trong quá trình " sơ chế ".Mời anh em cùng thưởng thức sau ít phút nữa.:)>-