Và dường như - với thể lực của mình - Hương đã không tận dụng được cơ hội ! :(
Printable View
Và dường như - với thể lực của mình - Hương đã không tận dụng được cơ hội ! :(
các bác cho hỏi là hôm nay là ngày 10/11 ,trận đấu vẫn đang diễn ra hay sao ah ? zx thấy tin đăng ngày 09/11 nên ko biết nay còn wính ko để lên quán xem !
Sau nước 76, vẫn chỉ có thể nói là... chưa biết thế nào. Hương vẫn ưu, nhưng Bảo khỏe hơn. Chỉ không biết ông nào "dai" hơn (bao gồm cả việc chịu mệt và đói nhé!) thôi... ;))
cũng phải vần tiếp, vì xanh còn 2 chốt nữa, nhưng chắc chắn ko có cửa thua
Dù sao vẫn thích nước 51 B5.1 hơn. Lúc đó tha hồ mà vần vò lại không sợ bị phản đòn. Để bảo còn đường công thế này lôi thôi quá.
Tất nhiên là Hương ưu lớn, nhưng Bảo còn đôi Tốt để đi những nước ngừng (nước nguội) cơ mà. Nói chung là không dễ thắng trước một đại cao thủ dẻo dai như Bảo... Chỉ có một điều chắc chắn là nếu ăn được 1 pháo của Bảo thì k sợ thua ngược nữa, chứ thế này thì... Chả biết đâu mà lần!
Hương đã bắt đầu nhìn ra xung quanh và hút thuốc , hình ảnh quen thuộc của anh khi sắp giành chiến thắng :)) !!!
Sau 80 nước, có vẻ như ưu thế đang thuộc về Hương, nhưng nguy hiểm từ Bảo vẫn còn rình rập. Hồi hộp quá!
Tình trạng này khó nói nhỉ. Người béo có thể khỏe hơn, nhưng người gầy có khi chịu đói tốt hơn cũng nên. Hương "khổ" hơn, có khi cũng quen với việc đói bụng đánh cờ hơn... Ôi chao, cả cái chuyện này cũng có thể ảnh hưởng tới phần còn lại của ván cờ lắm chứ. Chả biết đâu mà lần! ~X(:-?
các bác cho em hỏi, nước thứ 73 sao anh Hương không pháo 6 bình 4 rồi bắt pháo anh Bảo nhỉ? Em thấy xanh chưa có cục đánh hết mà?!
Vậy là Hương đang rất tự tin rồi: "ván này là của tôi"!
trình độ của các bác ý hơn kém nhau ko nhiều ,nên thắng thua cũng rất thường thôi mà !
Hôm nay sinh nhật thằng con trai em,chiều phải mời bạn bè anh em lên tây hồ ăn chiều nên chắc ko qua xem trực tiếp được. Thank các mod ,thank thanglongkydao đã ghi lại những trận đấu này để anh em kỳ hữu được thưởng lãm ! \:D/
anh Bảo để mất con sỹ còn lại phí quá, đến nước 80 thì anh Bảo phải tấn công thôi :p
Các kỳ thủ không đói đâu, cả hai mãi 10h30 mới ăn sáng mà các bác. Bảo thì đến 11h30 vẫn ăn dở Bánh mỳ patê=))=))
các mod cho hỏi anh Bảo ở thăng long kỳ đạo đến hôm nào để có thể wa xin chữ ký làm kỷ niệm ko ah !
Bác Hương ngỗng thì ngày nào lên quán cũng gặp mà anh Bảo thì chả mấy khi !
Dự kiến, Bảo còn đánh với Khánh Ngọc vào thứ Hai. Tức là bạn hãy còn cơ hội chụp ảnh và xin chữ ký thoải mái trong 4 ngày nữa cơ đấy nhé! Chúc bạn toại nguyện... À mà chiều T7 cả Võ Minh Nhất lẫn Thành Bảo có khi cùng ở quán đấy, tranh thủ làm 1 đôi lưu niệm luôn trước khi họ lên đường óanh giải thế giới.
Bác cứ qua sớm mà xin chữ ký , chắc anh Bảo chả từ chối đâu :D !!!
bác Hương sắp rụng kim chưa các bác nhỉ?
Hiện giờ có 110 thành viên theo dõi, kém đúng 2 người so với kỷ lục của A2-2011. VÁn này có sức hút ghê gớm.
đến nước 82 rồi mình vẫn chưa thấy ván này của Hương, toàn thấy của Bảo thui..bác nào cờ sáng phân biệt dùm em cái
Nhân tiện, rất có thể chiều T7 này cả đôi tuyển thủ QG là Bảo và Nhất sẽ cùng có mặt ở quán (nhân Võ Minh Nhất công đài). Chủ Nhật thì cả Hoàng Lâm tân vô địch châu Á cũng có mặt luôn...
Hay là anh em phía Bắc làm cuộc giao lưu nho nhỏ, chúc các tuyển thủ VN thành công ở giải thế giới lần này nhỉ? Các bro nghĩ sao?
Ðang đọc: 118 (113 thành viên và 5 khách)
KQ chưa nhỉ
Hương thắng rồi Bảo không thể đỡ được hình này,đây đúng là một trận thủy chiến hai( kỳ nhân) đã làm tất cả khán giả,toát hết mồ hôi vì sự căng thẳng và hấp dẫn
Đến đây tôi tin Hương sẽ thắng. Mất nốt con sỹ, không thể đỡ được cờ này.
Ván cờ căng thẳng còn hơn chung kết giải châu Á, ko biết ai nhanh hơn đây
Đề nghị Nguyễn Hoàng Lâm hoặc Nguyễn Thành Bảo hoặc Võ Minh Nhất đánh xa luân chiến với 15 kỳ thủ hạng tá của Hà Nội, đóng tiền tham dự vào liên hoan luôn anh Reporter ơi.