anh đừng dính vào mấy cái này anh Trùm ko cốc mò cò xơi hết đó, bao công buôn lậu hóa thành tro cả.
bọn làm biên bản bên Tàu đúng là sai vcl, không bằng anh Trung đẹp trai bên mình( chiều có cái vest điểm cờ- ngắm mãi), nước cuối cùng bị chiếu nó lên tướng chứ có xuống del đâu nhỉ, xuống mất thêm nước pháo chiếu nữa.
Anh Xuyên già rung đùi chia sẻ: anh cả đời chỉ ngồi mâm trên, nay chúng mày nghĩ ra cái thể thức đã bắt anh chơi ất tổ, anh mà được vào thì chỉ ở nhóm hạ đẳng triền miên như thằng cu Tịnh nên anh đét tham gia là vì vậy.
@Trần Văn: đánh thế này xem hấp dẫn mà trận nào cũng là chung kết cả.
Chiều nay xem Nhất đánh cũng thấy vẻ mặt lo lắng lắm, nhưng đi nhiều nước vẫn xuất sắc thật, nước cuối thí con pháo cho ăn chiếu xong thượng tướng lầu 3, bố kia xuất tướng nó chiếu pháo mất xe.
gét mấy bố làm biên bản sai, như ván Đồng lầy hôm trước ko ăn mã mà văng mã về sau Trùm sửa lại, làm mình mất bao nhiêu thời gian suy nghĩ.
Một số hình ảnh vòng 32 chọn 16 - Giải vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2019 :
Tôn Dũng Chinh ( phải ) thắng Đảng Phì :
https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.n...6f&oe=5E7AFAD3
Tạ Tịnh ( trái ) thắng Trình Minh :
https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.n...5c&oe=5E4E9059
Vũ Tuấn Cường ( phải ) thắng Lục Vĩ Thao :
https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.n...b5&oe=5E3EC9D1
Triệu Vĩ ( trái ) thắng Hứa Văn Chương :
https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.n...4f&oe=5E780455
Lý Thiếu Canh ( phải ) thua Vương Hạo :
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...fe&oe=5E7714C8
Triệu Phàn Vĩ ( phải ) thua Miêu Lợi Minh :
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...ce&oe=5E44466D
Thân Bằng ( phải ) thắng Kim Ba :
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.n...e7&oe=5E468AD4
Mạnh Thần ( phải ) thua Từ Siêu :
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.n...e3&oe=5E475C84
làm biên bản cờ dạng flash này dễ sai cực vì dùng chuột move quân đến bất kỳ vị trí nào, miễn là đừng sai chả dụ 1 bên có 3 con pháo, con tướng rời ổ. tôi thấy anh Trung làm chả bao giờ sai, góc quay cmera đẹp, trong khi mấy ông Tàu thì sai tùm lum.
Ván Trịnh Duy Đồng bẫy ván tàn hay thật, bẫy bố kia thúc tốt đấu nhưng ai ngờ cậu ta có nước văng mã bắt cục nên mất ko tốt
Hoàng Trúc Phong ( phải ) thua Trương Học Triều :
https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.n...37&oe=5E839739
Vương Thiên Nhất ( phải ) thắng Khâu Đông :
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.n...55&oe=5E430EB8
Triệu Kim Thành ( phải ) thắng Tôn Hân Hạo :
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.n...f2&oe=5E3FE09D
Triệu Hâm Hâm ( phải ) thắng Chung Thiếu Hồng :
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.n...c7&oe=5E7E1C23
Tưởng Xuyên ( phải ) thua Vương Thanh :
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.n...00&oe=5E4F763D
Uông Dương ( phải ) thắng Lý Thanh Dục :
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...25&oe=5E416905
Trịnh Duy Đồng em tôi :
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...e1&oe=5E4D2E2D
Thời Phụng Lan :
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.n...79&oe=5E47CC07
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.n...f8&oe=5E3E0D8C
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.n...eb&oe=5E844F7E
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...e1&oe=5E4D2E2D
ông Đồng mặt dạo này lắm trứng cá quá, tức hạ phá thượng đây, nhưng cờ vẫn cao lắm
Buồn ngủ lắm rồi vẫn phải bật phần mềm lên test ván Khâu Đông thí cây thua Vương Thiên Nhất, ván này ông Nhất bình pháo ăn hơn cây lên tượng phải là lép -80 đấy, Khâu Đông không gà đến mức mấy nước khai cục để mất cây nhanh như thế, vào trung cục tiên xuất xe tiến ăn tốt vẫn ưu, cố bóp Nhất. biến này không nằm trong book anh em ạh. nhưng ăn hơn cây lép. chỗ nhì nhằng bình xe bắt pháo kia thì hòa nhưng đánh tiếp đến cuối trận vãn có thể hòa nhưng Nhất hơn time Khâu Đông đến lúc đó vẫn muốn ăn tiến xe lên thoái pháo, có thể bắt cây vẫn hòa, nhưng sau này ko chơi hướng hòa hoặc thắng nên thua.
Ván Cờ Từ Sung Phong đánh với Hồng trí hay quá, Phong đôi công rất bản lĩnh và gan dạ, rất giống với Trần Hoàng Thịnh năm trước. Mình dự đoán hay sai nhưng hy vọng năm nay cũng có ngựa ô như Thịnh năm ngoái cho giải thêm kịch tính bất ngờ. Rất có thể với lối đánh được ăn cả ngã về không Phong sẽ là vật cản khá khó chịu cho các kỳ vương năm nay.
Năm nay Triệu Hâm Hâm vía nặng lắm, chắc là vào sâu.
Hồng Trí 0 - 2 Từ Sùng Phong
Mạnh Thần 0 - 2 Từ Siêu
Triệu Phàn Vĩ 0 - 2 Miêu Lợi Minh
Trương Học Triều 2 - 0 Hoàng Trúc Phong
Em Vàng vừa rồi 26 nước mới trảm được đặc cấp đại sư. Kém thật. Cứ tưởng dưới 20 nước là qua màn. Trước đây nửa tháng chỉ cần trên dưới 20 nước là trảm. Phong độ em Vàng giải này kém quá chả ai thèm quan tâm em ấy, toàn lo lắng trực tiếp các kiểu cho cu Nhì, cứ nghĩ em ấy auto thắng như chẻ rau muống. Giờ em Vàng lực cờ xuống quá cứ phải trên 25 đao mới hạ sát được tướng. À mà quên thật ra chỉ 20 đao là ông tướng Văn gì đó toi con pháo thua luôn rồi, ông ấy kém quá lẽ ra nhận luôn cho nhanh, chạy lên xuống đuổi theo con ngựa em Vàng làm em phải chạy mất 5 6 nước. Xe gì mà dỏm quá đuổi mãi mà chạy không lại con ngựa Xích thố của em Vàng, chắc là do xăng giả hay hết xăng sao đó hay là ông Văn đó đi xe đạp nhỉ.
Biến thí cây đó có lẽ không ổn bác Trùm ah, tôi xem kỹ lại các nước lúc hơn cây bên thí hơi lép chút về sau kéo lại cũng chưa được 1 điểm, đánh với Nhất kinh nghiệm đầy mình hơn chưa 1 điểm khó ăn nó lắm mà đánh ko trường sai lầm tý là chết với nó!
Bên thí cây hôm qua đi chính xác như phần mềm đấy, nhưng lúc lằng nhằng hơn tý cố hòa cho xong tham lại thua.
@ fan cậu Vàng: có ai chê cậu nhà bác đâu, nhưng bác gáy vừa thôi thì may ra mới ăn, gáy sớm ăn ... V ...
Trích dẫn Gửi bởi Alent_Tab Xem bài viết
Buồn ngủ lắm rồi vẫn phải bật phần mềm lên test ván Khâu Đông thí cây thua Vương Thiên Nhất, ván này ông Nhất bình pháo ăn hơn cây lên tượng phải là lép -80 đấy, Khâu Đông không gà đến mức mấy nước khai cục để mất cây nhanh như thế, vào trung cục tiên xuất xe tiến ăn tốt vẫn ưu, cố bóp Nhất. biến này không nằm trong book anh em ạh. nhưng ăn hơn cây lép. chỗ nhì nhằng bình xe bắt pháo kia thì hòa nhưng đánh tiếp đến cuối trận vãn có thể hòa nhưng Nhất hơn time Khâu Đông đến lúc đó vẫn muốn ăn tiến xe lên thoái pháo, có thể bắt cây vẫn hòa, nhưng sau này ko chơi hướng hòa hoặc thắng nên thua.
Khâu Đông định bỏ mã để cho pháo ăn mã ,rồi sau đó tấn xe lên tấn công lại mã dắt chốt qua sông
đôi công ,không ngờ VT Nhất thủ hay quá làm đỏ mất không cả ngựa lẫn chốt , đỏ teo ...
Chào ae,
Không biết biên bản có sai ko chứ sao trình độ kỳ vương mà Tưởng Xuyên, Hồng Trí đi lạ quá!
Tưởng đi cây Pháo vào mồm!
Hồng thì nước 43, ko ăn voi 5/7 ăn xe, khi đó sĩ thì đang bắt mã, pháo đấu pháo. Sau đó bình xe hỏi cục cũng chưa muộn mà? Ae cờ cao chỉ giúp!
Chào ae,
Không biết biên bản có sai ko chứ sao trình độ kỳ vương mà Tưởng Xuyên, Hồng Trí đi lạ quá!
Tưởng đi cây Pháo vào mồm!
Hồng thì nước 43, ko ăn voi 5/7 ăn xe, khi đó sĩ thì đang bắt mã, pháo đấu pháo. Sau đó bình xe hỏi cục cũng chưa muộn mà? Ae cờ cao chỉ giúp!
Tôi đặc biệt rất có thiện cảm với bác Lậu từ lúc bác bói tới giờ, chúc mừng Thăng Long Kỳ Đạo có thêm một người tâm huyết.
Chúc bác luôn mạnh khỏe để cống hiến cho anh em.
Trùm buôn lậu kiếm cái biên bản ván ĐỒng - Văn xem với.
Biên bản đúng, Xuyên cận giờ đi nước mụ là bình thường. Còn Trí voi ăn xe thì Phong x9-8 bắt cục, Trí si5.6 thì Phong x8.8, tg4.1; P7-5, tg4-5(tg4.1 thì x8/2 cục ngày); P5/4 ăn xe thì Trí cũng thua. Trí không đi sót nước ăn xe, mà do Phong trước đó đi mấy nước cao từ nước thí B7.1. Nhờ admin xoá hộ bài trên do lỗi mạng.
TIN MỚI NHẤT:
Sau vòng đấu hôm qua, Vương Thiên Nhất gặp Từ Siêu bên ngoài nhà thi đấu.
Nhất: Chào anh! anh đánh ván cờ hay quá.
Siêu: Bình thường thôi!
Nhất: Thằng Mạnh Thần đánh hay lắm, em gặp nó là kinh vãi...
Siêu: Nó hay thắng chú, chú lại hay thắng anh, nó gặp anh cứ nghĩ là dễ ăn, nhưng cờ tướng không có tính chất bắc cầu. Nó gặp anh phải hiểu là đánh với ai chứ! Chú có biết Vô địch thế giới gần nhất là ai không???
Nhất: Bí quyết của anh là gì vậy?
Siêu: Anh đi hậu nên phải thủ, nó đi tiên nên phải công. Nó không ăn được anh ngay ván ấy thì sợ sang đánh cờ nhanh và cờ chớp, mà chú biết anh năm kia vô địch cũng là nhờ cờ nhanh cờ chớp đấy. Nó có tâm lý ấy nên cố thắng. Đánh với anh mà tâm lý như thế thì...hì hì...
Nhất: Công nhận anh phản công hay!
Siêu: Nó đánh với chú, chú đánh kiểu bay nhảy nó quen rồi. Đánh cờ bỉ bo với anh nó chịu sao nổi, què 1 con sỹ anh vần cho nát người, hơn 1 con tốt anh đánh cho sml. Chú thấy đấy, cả trận nó đi tiên mà anh chỉ cho nó chiếu có 2 nhát cho vui, chẳng ảnh hưởng gì đến tướng của anh cả.
Nhất: Theo anh kỳ thủ nào đáng ngại nhất trong thời gian tới?
Siêu: Anh đánh giải vô địch thế giới vừa rồi, trận quyết định ngôi vô địch, đi hậu gặp thằng Hoàng Học Khiêm, đỡ nó mãi mới thắng nổi, nhưng thằng ấy gặp kỳ thủ gì của Việt Nam trong giải gần đây, cũng đi tiên mà đánh 1 tý đã mât quân, may nhờ trọng tài đếm nước mới được hòa, mà không phải 60 nước như của mình, có hơn 40 nước gì đấy. Công nhận rằng ván thắng của anh không ấn tượng bằng ván hòa của kỳ thủ VN. À, anh nhớ ra rồi, kỳ thủ VN là Vũ Quốc Đạt! Mai sau nếu gặp kỳ thủ này trên trường quốc tế hoặc giáp cấp có đội nào mời về, chú phải cẩn thận!
Nhất: Vâng, em cám ơn anh! em nhớ rồi, Vũ Quốc Đạt!
Từ Siêu cờ tiêu chuẩn đánh chắc tay, công hay thủ vững hơn khi đánh cờ nhanh cờ chớp. Mong rằng những vòng sau nếu ko đúng sở trường thì anh ấy đạt kết quả khả quan hơn.
bác ba Phi chém hay lắm, Từ Sùng Phong dạo này lên cờ thật, ông này trước không phải là dân chính quy mà giang hồ thì phải,giống như học tại chức với chính quy ở VN hồi trước ấy, trước gặp chính quy như Tôn Dũng Chinh vần 30 nước là nghẻo. Nhất cũng ngại Từ Siêu phết đấy, năm Từ Siêu vô địch cá nhân là ăn Nhất ở trận Trung pháo quá hà xa đối bình phong mã thì phải. Tạ Tịnh, Chinh hói vẫn ngại Nhất, chỉ có ông Triệu và Trịnh là không ngại thôi. Từ ngày có luật về mạng vào mấy trang Web lắc vãi, chúng nó quét cái gì ấy
Nhất nói thêm: Anh loại được Mạnh Thần thì 80% e vô địch năm nay rồi
Siêu: Từ ngày a vô địch thê giới a cũng hết động lực rồi, năm nay vào đánh cho vui thôi, chú vô địch thì anh em mình lại tái ngộ tại giải Sờ Hà Hán Giới
Nhất: Vâng, nếu năm nay gặp anh ở Sở Hà em sẽ cho anh hòa, coi như cũng là lời cảm ơn đến anh khi đã giúp em trị được thằng Mạnh Thần.
Uông Dương vs Vương Hạo
Triệu Hâm Hâm vs Tôn Dũng Chinh
Trịnh Duy Đồng vs Miêu Lợi Minh
Triệu Kim Thành vs Vương Thanh
Vương Thiên Nhất vs Từ Sùng Phong
Thân Bằng vs Tạ Tĩnh
Từ Siêu vs Vũ Tuấn Cường
Triệu Vĩ vs Trương Học Triều
Dự đoán: Vòng 16 chọn 8
Uông Dương vs Vương Hạo >> Dương win
Triệu Hâm Hâm vs Tôn Dũng Chinh >> Hâm win
Trịnh Duy Đồng vs Miêu Lợi Minh >> Đồng win
Triệu Kim Thành vs Vương Thanh >> Thành win
Vương Thiên Nhất vs Từ Sùng Phong >> Nhất win
Thân Bằng vs Tạ Tĩnh >> Tĩnh win
Từ Siêu vs Vũ Tuấn Cường >> Siêu win
Triệu Vĩ vs Trương Học Triều >> Triều win
Giải vô địch cá nhân ChiNa 2019 | Vòng 16 chọn 8 | Vương Thiên Nhất vs Từ Sùng Phong\
https://www.youtube.com/watch?v=DG9J...ature=youtu.be
Bốc thăm vòng 1/16.
không bao gồm tiên hậu
Trận Tên Kết Quả Tên 1 Uông Dương 0:0 ? Vương Hạo 2 Triệu Hâm Hâm 0:0 ? Tôn Dũng Chinh 3 Trịnh Duy Đồng 0:0 ? Miêu Lợi Minh 4 Triệu Kim Thành 0:0 ? Vương Thanh 5 Vương Thiên Nhất 0:0 ? Từ Sùng Phong 6 Thân Bằng 0:0 ? Tạ Tĩnh 7 Từ Siêu 0:0 ? Vũ Tuấn Cường 8 Triệu Vĩ 0:0 ? Trương Học Triều
Cập Nhật kết quả vòng 1/16
không bao gồm tiên hậu
Trận Tên Kết Quả Tên 1 Uông Dương thắng Vương Hạo 2 Triệu Hâm Hâm thua Tôn Dũng Chinh 3 Trịnh Duy Đồng Miêu Lợi Minh 4 Triệu Kim Thành thắng Vương Thanh 5 Vương Thiên Nhất thắng Từ Sùng Phong 6 Thân Bằng thua Tạ Tĩnh 7 Từ Siêu Vũ Tuấn Cường 8 Triệu Vĩ thua Trương Học Triều