anh redn ơi sao lâu ko thấy anh về clb vậy??
Printable View
anh redn ơi sao lâu ko thấy anh về clb vậy??
Anh Huy BĐ đợt này đánh cho Thành Phố nhé, thêm Đăng nữa. Như vậy đội hình Thành phố gồm : Sơn _Huy_Đăng.
Thế là có thể cạnh tranh suất huy chương đồng đội roài :loaloa1
Đề nghị tất cả các anh em chơi cờ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cố gắng tập trung vào tập luyện để chuẩn bị cho giải vô địch cờ tướng tỉnh Thái Nguyên. Giải sẽ được tổ chức vào ngày 03/12/2012, dự kiến giải sẽ thi đấu trong 3 ngày. Rất mong ae tập luyện cho tốt không đến lúc thi đấu lại đổ lỗi cho chuyện này chuyện nọ. (Nhớ tập cả tiểu xảo)
Đội hình dự kiến của CLB Mỏ bạch tham gia giải Vô địch cờ tướng nam tỉnh Thái Nguyên năm 2012:
1,Tô Hữu Sơn
2,Hoàng Thái Sơn
3,Trần Tiến Thanh
4,Hoàng Thái Cường
5,Vũ Quốc Huy
6,Nguyễn Văn Hùng
Như vậy Giải tổ chức vào thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hả Cường. Anh đi Phú Thọ mấy hôm nữa về, em cầm cho anh cái Điều lệ nhé. Lần đầu tiên giải đánh 9 ván đấy nhỉ.
Đội hình quá mạnh so với qui định. Đúng là tuyển Thành phố có khác.
Hôm qua anh trao đổi với Hùng, anh về nốt đội Thành phố thì mất tính cạnh tranh. Nên anh về Mỏ Bạch thôi, Giải này sẽ là tranh chấp huy chương đồng đội giữa Thành Phố và Mỏ Bạch. Có sự ngáng đường của vài cá nhân thuộc đội Sông Công, Phú Lương và Đại Từ.
:loaloa1Nguyên văn bởi huybdtn1 View Post
Anh đồng ý tham gia đội tp! danh sách đội cập nhật tới thời điểm này gồm:
1.Sơn con
2.Hùng Tài Nguyên
3.Huy Bưu Điện
4.Đăng Hải Quan
5.Dũng Công nghiệp
6. Huy Trại Cau
7. Chu Khánh Dương TP
Các đối thủ cẩn thận ! :venhvao:venhvao:venhvao
Suất số 7 lính mới nha AE thành phố, cho em nó vào đây em nó khoắng !!
Tuổi trẻ tài cao lô đề giỏi
Vợ con một nẻo sẽ lên tài
Dương đọc DS ở đây, chuẩn bị tập luyện tiếp chiêu AE, thử tài chú đệ mới nhé !
:loaloa1
Cờ tướng là trò chơi tao nhã và đòi hỏi tính trí tuệ cao ! Thế mà mấy ông tướng ở tn toàn đem ra để kiếm tiền . Đánh thì " phình phường " nhưng kiêu ngạo , mở mồm ra là tiền . Ở hải phòng nhà tôi ko như thế đâu .
Nếu chỉ xét trên bình diện danh thủ hàng đầu của một địa phương, trong nhiều tỉnh red đi qua và biết, Thái Nguyên là một trong những tỉnh có tỷ lệ danh thủ đánh cờ ăn tiền thấp nhất.
Giờ hình như không có danh thủ nào ở Thái Nguyên bắt buộc phải có tiền mới cầm cây. Mà lên Thái Nguyên tìm người chơi độ cũng khó. Lại Việt Trường lên Thái Nguyên mãi mới có Nguyễn Cao Sơn đồng ý chơi độ nhỏ vài ván.
Anh em chủ yếu chơi ván cờ 2 cốc trà đá và chục cái kẹo lạc. Trừ khi có thách đấu vì không phục nhau. Nhưng không phục nhau mà bỏ 100k ra thi đấu thì ở TLKĐ quán có mà... đầy.
Bạn nói Thái Nguyên đánh bình thường, tôi đồng ý.
Bạn nói kiêu ngạo, tôi cũng đồng ý nốt, vì đó là tính cách của tôi và của khá nhiều người.
Nhưng không hiểu bạn nói Thái Nguyên toàn mang cờ ra kiếm tiền dựa trên cơ sở nào?
Xin đừng so sánh Thái Nguyên với Hải Phòng trong lĩnh vực này, Hải Phòng thế nào thì tôi cũng đến nhiều lần. Bạn nói thế có nguy cơ gây chia rẽ địa phương.
Quan điểm của bạn thì mình ghi nhận, nhưng bạn nói vậy là không đúng rồi, không phải ai ở Thái Nguyên đều như bạn nghĩ cả. Theo mình những người chơi cờ đều mục đích khác nhau: có người để giải trí cùng với niềm đam mê, có những người chơi cờ độ để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải một phần của cuộc sống. Vì vậy bạn không thể nói như vậy được… Bản thân mình rất ít khi chơi cờ tiền kể cả đối thủ như thế nào đi nữa. Hầu hết anh em Thái nguyên chơi cờ đều không chơi cờ độ bằng tiền như bạn nghĩ đâu, mà chỉ độ với nhau bằng việc ai thua trả tiền trà đá hoặc cà phê. Mục đích chơi cờ có 1 chút độ như là một cốc nước trà, hay cà phê là để nâng cao tính chất ván cờ hay hơn và có trách nhiệm hơn, chứ không phải đánh cờ vì một vài trăm K mà có khi vì vài trăm K đó người chơi cờ đánh còn đổi cả phẩm chất của con người.
:botay
@thuanphaohaybinhphongma : Bạn mới cần phải lưu ý: Hải Phòng không có thành viên nào sang box clb khác mà phát biểu như bạn đâu nhé. Nếu thực sự bạn là người Hải Phòng cũng đừng tự mãn bất cứ điều gì về bộ môn cờ tướng ở nơi đất cảng!
Thái nguyên là đất địa linh kiệt , ngoa hổ tàng long , cái nôi của cách mạng với rất nhiều đại nhân vật cổ kim . Tôi luôn tôn trọng cac bạn . Nhưng tôi thất vọng khi chứng kiến rất nhiều cuộc cờ mà ko có dc sự chân thành và nhiệt tình chỉ khi có đồng tiền thì mới dc kích hoạt . Tất nhiên là đó cũng chỉ là số ít thôi . Những lời bình hồi sáng của tôi đã có sai sót mong các ban tn bỏ qua ! Tứ hải giai huynh đệ , 4 bể đều là ng 1 nhà . Nhưng tôi cung rất các ban xem xét lại .
Bạn vui lòng viết tiếng Việt có dấu nhé. Cảm ơn bạn.
Mình định nhắc vào bài của bạn nhưng đã bị xóa mất rồi.
Nói chung về mặt sàn chung thì người tn là được . Nhưng nói thật là mấy tay tượng kỳ Thái Nguyên nói riêng và đàn ông Thái Nguyên là Dê Cụ quá !
Trời !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đang nói chuyện cờ lại chuyển sang chuyện DÊ. Đề nghị đồng chí Trung cadan cho ông này out nick đi
Sáng nay, ngày 03/12/2012 giải vô địch vờ tướng nam tỉnh Thái Nguyên đã được khai mạc. Các trận đấu vô cùng gay cấn và nhiều cảm xúc. Chúc mừng toàn thể các thành viên trong CLB Mỏ bạch. Đặc biệt là danh thủ Hoàng Thái Sơn đã ghi một bàn thắng rất đẹp và đầy ý nghĩa. Chúc giải thành công tốt đẹp
Giải vô địch cờ tỉnh Thái Nguyên đã khai mạc vào hồi 8h sáng nay. Tới dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Ngô Hai, nguyên là Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra còn có sự tham dự của đ/c Giám đốc và phó GĐ Sở VH TT và Du lịch, chủ tịch Liên đoàn cờ... cho thấy lãnh đạo tỉnh quan tâm đến bộ môn cờ tướng.
Giải dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 03 -05/11/2012 với 07 vòng đấu. Số vận động viên đăng ký tham gia là 31.
Thời gian thi đấu: Đánh theo "luật Thái Nguyên", do điều kiện tỉnh chưa trang bị đủ đồng hồ nên kỳ thủ thi đấu tự do trong 80 phút. Nếu ván đấu đến lúc đó chưa kết thúc thì sẽ đặt đồng hồ mỗi bên 15 phút không lũy tích. Bắt buộc phải ghi biên bản cho đến khi thời gian của đấu thủ còn dưới 5 phút.
Hình ảnh lễ khai mạc do nguahoangtn giữ, các thông tin về giải sẽ đến trong bản tin tiếp theo.
Sáng nay bác Redtn đỏ thật đấy, ván đấy thua 99% rồi mà lật lại được, Nước tứ 36 Mã 3.4 đuổi Xe4 và bắt tượng5, em không ăn Xe4 mà đi ăn tượng nhỉ, đúng là giải cờ nhanh có khác
Thế à, anh post ván cờ lên góc chuyên môn nhé. Em xem lại xem...
Hì, nếu không phải là cờ nhanh thì chú cũng chả có cửa thắng ván này. Từ khai cục đến lúc vào cờ nhanh anh được thằng XQMS gật gù đồng ý liên tục :)), anh đi hậu mà không lép là được rồi, còn lúc vào cờ nhanh thì tính gì, nói chung ở trình độ tương đương, ông này sơ sảy ông ấy toi. :)
Nghe các bác quảng cáo luật cờ TN mà em thấy phê quá.
Anh Sơn nhớ vào chung kết để em còn có dịp lên TN nhé.
Đã thua là thua!! Nếu có quyển sách nói về NẾU thì làm gì có xã hội, làm gì có những đau buồn, những tiếc nuối. Thua cờ là bình thường, thua về cuộc sống mới là điều đáng sợ
Tay nguahoang lại triết lý rồi. Thực lực anh và Hùng tương đương. Nhất là Hùng đi tiên thì anh cân được là phải có tý may mắn vào đó. Đúng là cái luật Thái Nguyên mình nó làm đau tim thật. :)
Chúc mừng anh Sơn nhé.
chúc mừng a redtn, khinh công của anh cũng gớm thật, hihi
Giải cờ tướng Nam tỉnh Thái Nguyên 2012
Bốc thăm ván 3:
Trần Tiến Thanh 2 - 2 Cao Sơn
Hoàng Thái Cường 2 - 2 Tô Hữu Sơn
Vũ Quốc Huy 2 - 2 Hoàng Thái Sơn
Đặng Ngọc Thịnh 2 - 2 Nguyễn Văn Kiên
Lê Quang Hà 1 - 1.5 Nguyễn Đăng Đức
Đỗ Hữu Tuấn 1.5 - 1 Nguyễn Quang Huy
Trần Huy Dũng 1 - 1 Nguyễn Văn Chung
Nguyễn Đức Thành 1 - 1 Trần Ngọc Tam
Đào Mạnh Tuấn 1 - 1 Nông Văn Sơn
Phạm Đức Hùng 1 - 1 Trần Quang Huy
Nguyễn Quý Chung 0,5 - 0 Mai Ngọc Khuyến
Chu Khánh Dương 0 - 0.5 Vi Viết Thành
Trần Tiến Thanh và Nguyễn Cao Sơn, hai tay cờ được đánh giá cao nhất Thái Nguyên thời điểm hiện tại, bước vào trận đấu một mất một còn vào ngày mai. Chưa khẳng định người thắng chắc chắn chạm tay vào Cup cá nhân, vì hiện tại đã có những người xấp xỉ hai anh trong cuộc đua dành danh hiệu Thái Nguyên đệ nhất. Nhưng kết quả thua chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn trong cuộc đua tranh giải đồng đội.
Đỗ Hữu Tuấn, tay cờ có phong độ được đánh giá cao sau A2 hụt VĐV cấp 1 trong gang tấc lại có một ngày chẳng vui vẻ gì. Anh lóc cóc từ Phú Lương xuống từ sáng sớm, ăn ngay một điểm Thụy Sĩ vì gặp nhầm Mr Bye :)). Buổi chiều lá thăm may rủi đẩy anh gặp Đức đại ca cùng đội và ngậm ngùi ký hòa. Dự kiến anh sẽ trút tất cả sự cuồng chân tay vì không được đánh cờ vào ván đấu sáng mai, và Huy Bưu điện sau ván thua mơ ngủ với Thanh Hà Giang hôm nay sẽ phải dè chừng. Trong thời điểm hiện tại Tuấn mà cầm tiên thì tính hộ khẩu Thái Nguyên chỉ có 2 cửa hòa và thua. Một ván hòa là thành công với Huy Bưu điện vào ngày mai dù anh thực sự muốn luộc tất cả các đối thủ trong giải. :))
Đặng Ngọc Thịnh có một ngày may mắn, và hôm nay anh hỏi dò redtn về sức cờ của Kiên Định Hóa. red trả lời hơi bị hồn nhiên là em đi tiên cửa dưới, nhé. Thịnh không uống nổi hết cốc trà đá mà vội vàng đi về. Chắc nghe bảo Kiên sở trường cuộc Phi Voi nên Thịnh về tìm lại đống sách in lậu xem còn chương nào chưa thuộc không :lanh
Còn redtn :)) đằng nào mai chả thắng 1 - 2 /4 ván. Mai đánh 4 ván, không được ván nào thì năm sau làm sao đủ tiêu chuẩn đại diện tổ dân phố đánh giải vô địch phường. Nên chắc sẽ cố gắng thôi.
tình hình là chiều nay về mỏ bạch em có đánh với anh kiên 4 ván cờ nhanh phân tiên.kết quả 2_2.chắc anh ấy nhường em
Ván đánh sau khi vừa đánh giải xong chỉ có ý nghĩa giải trí Huy ạ. Kiên hơn em độ lỳ và một chút chất quái. Em dần sẽ đạt đẳng cấp đó, không nóng ruột làm gì.
Khổ thân cho chú Huy BĐ quá. Chú ấy toàn gặp phải mấy anh đang thèm điểm. Sáng mai tỉnh dậy xem lại người chắc là bị tím toàn thân. Khổ quá !!!!!khổ quá.
hehe.em biết thế mà.đánh vui thì không có ý nghĩa gì cả.khi vào giải hoặc đánh độ mới phản ánh đúng thực lực.nếu 5 năm nữa em có học chuyên khoa1 trên thái nguyên thì nhất định em sẽ tìm các anh để thi đấu.em sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn.
Trời ah!!!!!!!Trong 6 ông đứng đầu thì 5 ông của đội mình
Giải vô địch cờ tướng Nam tỉnh Thái Nguyên ngày 4/12
Buổi sáng:
Sau ngày hôm qua với một loạt màn thi khinh công với sự ấm ức của hàng loạt kỳ thủ. Hôm nay Ban Tổ chức đã ra một quyết định hợp lòng dân là đánh đồng hồ từ đầu. redtn vỗ tay đầu tiên và anh em thi nhau vỗ tay ủng hộ. Tạm biệt những màn thi khinh công nghẹt thở, redtn và các chiến hữu bước vào xử lý nội lực trung tàn.
Do dàn thời gian không đều, thay vì mỗi ngày đánh 3 ván, ngày hôm nay các kỳ thủ thực hiện tới 4 ván đánh, mỗi buổi 2 ván. Thời gian thi đấu mỗi bên là 55 phút không lũy tích (tại sao không là 60, Chúa trả lời giúp con, Amen. :)) ).
Nguyễn Cao Sơn đã thể hiện mình vẫn là mạnh nhất Thái Nguyên khi lần lượt vượt qua Trần Tiến Thanh và Tô Hữu Sơn vào buổi sáng. Anh trình diễn một phong độ đỉnh cao, khi liên tiếp hai ván đi hậu kích bại hai cao thủ nổi danh hàng đầu của làng cờ Thái Nguyên. Ván với Trần Tiến Thanh, do Thanh ham đối công dùng Mã đánh Tốt đầu thay vì ăn tốt 7 của Đen. Sơn can đảm phế Mã, dùng song Xe song Pháo đánh một loạt đòn phối hợp, cuối cùng kết thúc đẹp mắt.
Cho tới cuối buổi sáng, Nguyễn Đức Kiên là người đầu tiên thủ hòa được Sơn con với sự lỳ lợm và chặt chẽ. Trong thế trận Bình Phong Mã sở trường, anh đã đưa về hình hòa đơn giản với Mã 3 tốt Sĩ Tượng bền đối Mã 3 tốt sĩ Tượng què. Sau khi cho ngựa đi chém 1 vòng từ lộ 9 đến lộ 1 (góc 9 h đến góc 1 h trên map Large :)) ) , hai bên bắt tay ký hòa.
Hùng TNMT sau khi về sau trong màn thi khinh công ngày hôm qua, hôm nay đã thể hiện phong độ ấn tượng với chiến thắng liên tiếp. Trong đó đáng chú ý là ván thắng Trần Tiến Thanh, trong thế trận tả mã bàn hà, Hùng đánh ra được nước Mã chém tốt đầu, sau đó là một loạt đòn madein SW, làm Thanh tối tăm mặt mũi mà thua trận.
Huy Bưu điện bị Tuấn Phú Lương ra một Seri đòn tối tăm mặt mũi, nhưng Tuấn vốn gày gò, nên đấm mỏi quá đứng thở dốc và mất toi khẩu súng, ngậm ngùi thua trận. Huy xóa được cái dớp chỉ bắt nạt các kỳ thủ yếu bằng việc thắng một kỳ thủ mạnh trong top 5 tại giải tỉnh.
Với việc Trần Tiến Thanh sa sút phong độ, thua trong 2 ván đối đầu trực tiếp với đội Thành phố, trong buổi sáng nay tuyển Thành phố đã cân bằng được tỷ sổ thua hôm qua.
vịt redtn vẫn lò dò đều bước, trong top dẫn đầu và chủ động nắm cơ hội vô địch.
Giải vô địch cờ tướng Nam tỉnh Thái Nguyên ngày 4/12
Buổi chiều:
Sau một buổi sáng với hàng loạt cuộc đối đầu căng thẳng, buổi chiều bắt đầu bằng những loạt Penalty cân não. Nguyễn Cao Sơn chứng tỏ là tiền đạo chủ lực khi ghi bàn quyết định trước Tô Hữu Sơn. redtn hòa nhạt nhẽo Nguyễn Đức Kiên và bị bỏ cách 0.5 điểm. Phạm Đức Hùng sau ván thua đầu tiên lại bơi lên top đầu.
Vòng đấu chiều nay chứng kiến ván đầu bão tố nhất của red từ đầu giải. Trước Nguyễn Cao Sơn từ 3 mùa giải gần đây chưa hề bại trận, trong tình thế nếu để pha hòa thì khả năng vô địch cực nhỏ. Red đã có một ván hậu thủ bỏ lần lượt 2 Pháo để lấy 1 sĩ, 1 Tượng, sau đó chém tốt đầu thành sát cục (mate 6). Tiếc là trong thời khắc then chốt, red thay vì Xe 6 bình 2 bắt cục lại đi Sĩ 4 tiến 5, sau đó đi ngớ ngẩn mà thua cuộc.
Trước vòng đấu cuối cùng vào ngày mai, Nguyễn Cao Sơn bảo vệ được danh hiệu Vô địch Thái Nguyên một cách may mắn đến khó tin. Đội tuyển Thành Phố cũng đã vượt lên sau một loạt trận tranh đoạt nẩy lửa, thể hiện sự đồng đều và phong độ, đẳng cấp. Phú Lương cũng bám sát với sự xuất sắc của Kiên và Tuấn.
Sự đồng đều và cạnh tranh quyết liệt của giải cờ tướng Nam năm nay hứa hẹn sẽ có một cuộc đua tranh khốc liệt giữa các cá nhân và các đoàn, khi đầy đủ binh hùng tướng mạnh sẽ tụ tập đầy đủ trong kỳ Đại hội TDTT năm tới.
Hôm nay là một ngày thi đấu đầy cảm xúc đối với em.Buổi sáng đánh với anh Huy bưu điện sau trung đổ về tàn hình cờ xe pháo mã đối xe xong pháo tốt tướng nổi lều phềutưởng ăn chặt rồi lại để xổng mất trong sự tiếc nuốt nhưng nhờ may mắn nên hòa được.Lúc chiều hậu thủ trước anh tuấn phú lương khi có cơ hội đá được hòa mà không nhìn ra để rồi thua trong tiếc nuối.Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi.để đạt được đến đẳng cấp như anh Thanh anh Cường anh Sơn và các anh em khác em còn phải cố gắng nhiều.Em cảm ơn anh Cường đã tạo điều kiện cho em thi đấu để cọ sát.chúc anh em trong đội ngày mai thi đấu thành công