ôi chà thằng em vinh dự thế, được gặp Liễu Đại Hoa Đông Phương Điện Não àh :( :((
ôi chà thằng em vinh dự thế, được gặp Liễu Đại Hoa Đông Phương Điện Não àh :( :((
:D Liễu Đại Hoa là một người rất dễ mến, vui tính. Được gặp và nói chuyện với ông thật là một vinh dự lớn với em :x Những ai ở gần Nhà Văn Hóa Thanh Niên nên tranh thủ thời gian lên xem các chuyên gia như Hoàng Đình Hồng, Trần Hoàng Lâm, anh Tiến banghuu, dúy63..bình luận các trận cầu đinh. Đại sư Liễu Đại Hoa cũng bình luận các trận đấu có các kỳ thủ Trung Quốc thi đấu nữa đấy :) Những ai muốn chụp hình làm kỷ niệm với các thần tượng của mình, xin cứ liên hệ với CXQ. Nếu được, CXQ sẽ giúp :) Đây là số của CXQ (095.821.1650)
Vũ Hữu Cường tiên thua Trần Văn Ninh
Theo yêu cầu của Anh reporter
Bác DCK thua nhanh vãi. Chán thật
ngày mai bác Tâm gặp khó rồi !!! có anh em KHQ nào có cốc trung hay bưởi trung bí cấp gì gởi gấp cho bác Tâm chém NTB 1 phát coi .
Vậy là đã khép lại ngày thi đấu đầu tiên với biết bao buồn vui, cảm xúc. Nhưng tựu trung lại, có thể nói đã không xảy ra bất ngờ nào lớn. Có chăng chỉ là chuyện danh thủ Đào Cao Khoa, nhà VĐQG của VN năm 1999 đã không trụ nổi trước sức tấn công của Tôn Dũng Chinh, cựu vô địch cá nhân châu Á tới 16 nước (ván nhanh nhất giải chăng?), trong một ván đấu mà có vẻ như anh Khoa đã có sự chuẩn bị "bài" bất ngờ, nhưng Dũng Chinh đã chứng minh sự toàn diện của các danh thủ Trung Quốc - Với họ, rất khó gây bất ngờ ngay từ khai cục!!!
Từ điều này, theo riêng Reporter, chuyện cao thủ Cường KL giả sử có gặp đối thủ TQ, được đi Tiên, giở "võ" cấp tấn trung binh + sớm s4.5 coi chừng cũng "dính" ngược vào cuộc của đối phương chưa biết chừng.
Chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của các "PV chiến trường" của Thăng Long Kỳ Đạo đã không quản vất vả, cung cấp cho các kỳ hữu nhiều thông tin, hình ảnh "nóng" sinh động. Mong rằng trong các ngày thi đấu sau, ngoài việc cung cấp thông tin, các nhà chuyên môn như duy163, banghuu (vốn đều là HLV cờ) còn có thêm ý kiến bình luận về một vài ván đinh, từ đó giúp anh em hình dung đầy đủ hơn về giải đấu!
Hôm nay, trang web quen thuộc của giới cờ tướng VN và TQ 01xq.com cũng đã kịp thời đăng tải một số ván đấu tại giải, coi như thêm một "kênh" thông tin nữa quảng bá cho giải. Các kỳ hữu quan tâm có thể theo dõi tại đây: Xiangqi,Chinese chess, Games database - 01xq.com
tớ thấy anh HNX nói ko có gì sai cả, hôm nay nghe Liễu Đại Hoa phân tích ván đấu, ông ấy cũng nói rằng TDC dính cuộc là đúng rồi, chỉ tại anh DCK đánh cái nước pháo 3-5 dẫn đến thua nhanh, ko thì phản tiên ngon lành, mấy bro cứ hay ác cảm với các ý kiến đúng sai trên này là sao nhỉ :)), anh HNX thấy biết nhiều quá hen :D, kiến thức mà dc kha khá như anh thì mình cũng ráng dk đấu cờ mù với bác ấy rồi, mỗi cái CXQ có 15xx chơi thế nào chả thua nên thôi :))
Anh em cho hỏi một câu ngoài lề tí, mấy cái bộ cờ thi đấu thấy đẹp đẹp, mình muốn mua mà ko biết ở đâu.
Cờ tướng bằng phíp (nhựa tổng hợp) hoặc gỗ bây giờ rất nhiều loại, chắc chắn, đẹp và đa dạng về kích cỡ. Bạn có thể tìm mua tại các hiệu sách lớn, chắc chắn có!
Thực ra nơi tổ chức thi đấu đã được đong đo kỹ càng rối bạn.Mục đích của ban tổ chức là muốn cho mọi người ở TP đều biết đây là giải đấu danh giá do công ty Phương Trang tài trợ.Còn nếu đem giải đấu này ra đệ nhất khách sạn làm nơi thi đấu cũng tốt thôi,địa điễm ,không gian lý tưởng.Nhưng khán giả chỉ là những người đam mê cờ tướng,còn những khán giả nghiệp dư thì sao?
tổ chức mà ở ks thì sv như tụi mình làm sao có vé vào xem dc :D
theo em dù gì đi nữa anh Cường buộc phải óanh món Cấp Tiến đó vì nếu đánh kiểu khác kiểu gì cũng thua Trung Quốc thôi .Nên buộc phải liều mới có hy vọng về vấn đề " liều " thì chắc anh em ko nhắc anh cũng liều cái món cấp tiến roài =)).
Còn ván TDC vs ĐCK giống ván ĐHM vs VX Lâm kết quả khác nhau vì nếu nhìn đường cờ của Xuân Lâm rõ ràng nét hơn anh Khoa đã thể hiện với Tôn Dũng Chinh
Năm trước đưa vào khách sạn 4 sao ở Đà Nẵng rồi. Thành công về tổ chức đúng tầm cỡ giải quốc tế, nhưng thua về khâu phục vụ người hâm mộ vì người ta ngại vô.
Ở TPHCM cũng đã từng đưa giải cờ tướng quốc gia vào KS 4 sao rồi. Nghe BTC nói là khâu phục vụ cho bà con xem ở những nơi này là rất khó, không phù hợp với ý định của Phương Trang là nâng chất giải, quảng bá môn cờ rộng rãi, càng nhiều người quan tâm đến cờ càng tốt (cái này tui nghe phát biểu trên đài).
Còn ở TP thì phòng thi đấu khá chật, nếu như được to lên 1 chút thì không gì bằng. Tuy nhiên, đến xem không khí của buổi sáng nay tôi thấy quá hay. Hôm nay là ngày đi làm mà người quan tâm cũng đến khá đông. Một địa điểm lý tưởng cho người hâm mộ bình dân đến xem bình luận cờ, có cả Liễu Đại Hoa cũng tham gia nữa, tiếc là 2 bàn cờ treo đẹp nhưng hơi nhỏ.
ủa sao chưa cập nhật lịch thi đấu sáng mai vậy các anh?
1. Ván ĐCK thua nhanh Tôn Dũng Chinh chủ yếu là vì nước pháo ngọa tâm, dẫn tới kẹt quân trong cung, thua cờ. Nếu lên hoành xa hăm chiếu bắt xe buộc TDC phải lui xe thì cũng chưa chắc ưu, chưa chắc phản tiên được với trình độ khai cuộc của đấu thủ Trung Quốc, nhưng có lẽ sẽ ko thua nhanh đến như vậy.
2. Hình Nguyễn Thành Bảo trong lúc đang chờ Diệp Khai Nguyên đi thì ngồi ngó qua ván cờ Trần Quốc Việt vs Vu Ấu Hoa là quá bình thường có gì mà các bác phải suy diễn xa lắc xa lơ đến như vậy? Nào là "nghiên cứu đối thủ". Nào là "chắc tại cá độ". Tôi đề nghị banned ngay những kẻ tung hỏa mù "cá độ" khi không có bằng chứng rõ ràng, vì như vậy là xúc phạm tới kỳ thủ, xúc phạm Giải.
3. Không hiểu tại sao mấy năm gần đây bác Trần Quốc Việt có vẻ như tiến bộ vượt bực như vậy? Lúc trước tôi nhớ ngay cả cửa TPHCM còn chưa vượt qua được. Vậy mà năm ngoái hạng 5 quốc gia, năm nay hạng 4 quốc gia. Vừa rồi lại bức hòa chia điểm với Vu Ấu Hoa với những nước trung cuộc xuất sắc. Lối đánh cờ của bác này thật đặc biệt, suốt các giải lớn cấp quốc gia, quốc tế mà lúc nào cũng đi phản công mã, đi tiên đi hậu gì cũng vậy, đi lòng vòng 1 chút rồi cũng vào phản công mã. Ai đấu với bác này cũng biết 95% sẽ đụng thế trận quen thuộc đó nhưng ko có cách nào thắng nổi. :D Xem ra phải nghiên cứu sâu sắc lại thế trận Bán Bích Hà Sơn này.
Giải đấu quốc tế mà các bạn vẫn vùng miền , cứ cái tư tưởng đấy thì bao giờ Việt Nam bứt ra khỏi cái bóng Trung QUốc đc .
Anh Cường KL cũng được , Huynh cũng đc , tân khoa Nhất , Bảo béo, bác Ninh , bác Việt ai cũng được hết , em chỉ mong cúp ở lại Việt Nam
Các Mod ơi đi "dọn rác" giúp đi ạ, nhiều nick lấy tên phản cảm quá.
Lắm điều , rửng mỡ thì nó cũng chỉ là tật xấu ; bôi nhọ ,thóa mạ không chỉ người khác mà cả vùng miền thì nó lại thuộc vấn đề văn hóa ; càng buồn hơn khi lại ở nơi thanh tao về kỳ đạo như thế này .
Mình là dân Bắc , chính gốc Bắc , mình tự thấy xấu hổ cho bạn trước các bạn miền Nam , " sỹ phu Bắc Hà " nó ý nghĩa và tự hào lắm bạn à
Xem ván Trần Văn Ninh hậu thủ thắng Vũ Huy Cường tôi thấy lo cho Trần Văn Ninh , có vẻ như anh Ninh đánh bằng sức nghĩ rất nhiều , khai cuộc chủ động đánh khác sách đi , đòn này có tác dụng với vhc chứ với Tôn Dũng Chinh thì lại khác . May là anh Ninh được cầm cờ đi tiên chắc anh dùng khai cuộc phi tượng hoặc sĩ giác pháo ( chứ đánh pháo đầu rất dễ ngỏm ) ,chúc anh thi đấu thành công .
Sau khi đã xóa nick, mình đề nghị các mod xóa luôn bài viết đó ra khỏi topic, chứ để cái tên nick có một đường gạch ngang như thế thì người ta vẫn xem được các nội dung vô bổ. Xóa bớt chúng thì số trang của topic có thể gọn hơn nhưng có chất lượng.
Tờ vừa đi ngang phòng thi đấu sáng nay, thấy BTC đã có điều chỉnh các vị trí bàn cho cảm giác rộng hơn một tí.:o3:o3:o3
"Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng. Đánh cho nó chích luân bất phản. Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
Ráng giữ cúp lại Việt Nam nghe các anh.Đừng để mấy thằng Tàu Khựa mang về x-(
Kết quả vòng 2 CÚP PHƯƠNG TRANG LẦN THỨ IV 09h00 Ngày 21-04-2010
BÀN 01 - Võ Minh Nhất 武明一 ( 1 ) - ( 1 ) Lại Lý Huynh 赖李兄- 0-1
BÀN 02 - Trần Đăng Quang 陈登光 ( 1 ) - ( 1 ) Tôn Thất Nhật Tân 宗室日新- 0-1
BÀN 03 - Trần Văn Ninh 陈文宁 ( 1 ) - ( 1 ) Tôn Dũng Chinh 孙勇征 - 0.5-0.5
BÀN 04 - Nguyễn Thành Bảo 阮成保 ( 1 ) - ( ½ ) Trần Chánh Tâm 陈正心 - 0.5-0.5
BÀN 05 - Vu Ấu Hoa 于幼华 ( ½ ) - ( ½ ) Uông Dương Bắc 汪洋北 - 1-0
BÀN 06 - Triệu Nhữ Quyền 赵汝权 ( ½ ) - ( ½ ) Nguyễn Trần Đỗ Ninh 阮陈杜宁 - 0.5-0.5
BÀN 07 - Nguyễn Hoàng Lâm 阮黄林 ( ½ ) - ( ½ ) Đào Quốc Hưng 陶囯兴 - 0.5-0.5
BÀN 08 - Ngô Quý Lâm 吳贵临 ( ½ ) - ( ½ ) Trần Quốc Việt 陈囯越 - 0,5 - 0,5
BÀN 09 - Trương Á Minh 张亚明 ( ½ ) - ( ½ ) Võ Văn Hoàng Tùng 武文黄松 - 1 - 0
BÀN 10 - Trềnh A Sáng 郑亚生 ( ½ ) - ( 0 ) Nguyễn Minh Nhật Quang 阮明日光 - 1-0
BÀN 11 - Lương Văn Kiệt 梁文杰 ( 0 ) - ( 0 ) Châu Kinh Hoa 邹经华 - 1-0
BÀN 12 - Trần Thanh Tân 陈清新 ( 0 ) - ( 0 ) Diệp Khai Nguyên 范启源 - 0 - 1
BÀN 13 - Đào Cao Khoa 陶高科 ( 0 ) - ( 0 ) Vũ Hữu Cường 武有强 - 1 - 0
Lão tướng Trần Quốc Việt đi Hậu dùng thế trận Phản Cung Mã một lần nữa đã xuất sắc thủ hòa danh thủ Đài Loan Ngô Quý Lâm. QTDS Nguyễn Trần Đỗ Ninh đi Hậu cũng đã hòa Kỳ Vương Hồng Kông Triệu Nhữ Quyền. Rất tiếc cho Uông Dương Bắc sót nước nên thua trong ván cờ hoàn toàn có khả năng hòa!
Ván 3 bắt đầu lúc 15h hôm nay ( 21/03/2010)
TRỰC TIẾP TƯỜNG THUÂT VÒNG 2 CÚP PHƯƠNG TRANG 2010
Trần Văn Ninh (VN) Tiên Hòa Tôn Dũng Chinh (TQ)
Tôn Dũng Chinh bất ngờ chọn phương án T7.5 , thế trận khai cuộc đang diễn ra bình ổn. Nước thứ 4 thay vì X1-2 rồi X2.6 đối công , Xanh chơi C7.1 chứng tỏ Tôn cũng rất thận trọng.
Sau khi liên tiếp bắt Mã Xanh, đến nước thứ 30 Trần Văn Ninh đang có ưu thế nhỏ. Đổi Xe xong ván đấu đưa về cờ tàn Pháo Mã 2 Chốt đánh với Pháo Mã Chốt. Nếu Đỏ bảo vệ được Chốt 5 qua sông thì có cơ may thắng ,tuy nhiên thực tế đến nước 47 cho thấy làm được điều này trước danh thủ TQ ko phải dễ...
Tôn Dũng Chinh liên tiếp cầu hòa ,xét khả năng không đủ lực lượng đánh thắng nên Trần Văn Ninh đã đồng ý .
TRỰC TIẾP TƯỜNG THUÂT VÒNG 2 CÚP PHƯƠNG TRANG 2010
Vu Ấu Hoa (TQ) Tiên Thắng Uông Dương Bắc (VN)
Hai bên chơi trận Thuận Pháo Lưỡng Đầu Xà đối Song Hoành Xa. Nước thứ 7 thay vì T7.9 là phương án đối công thì Đỏ chơi P8-9 để gây bất ngờ cho Xanh chăng? Xem ra Chàng Ba Liều Mạng ( Vu Ấu Hoa) cũng chưa chơi liều mạng ....Còn Uông Dương Bắc tuy đi sau nhưng đã cân bằng được thế trận.
Theo đánh giá của chúng tôi thì những nước 18-24 Uông Dương Bắc đã chơi tranh Tiên khá hay, hy vọng anh giữ vững được phong độ này ...
Chơi đến đây Xanh hơn 1 Chốt nhưng khả năng hòa là có thể . Xe Xanh đứng vị trí không tốt nhưng 2 Pháo Đỏ cũng khó có khả năng phối hợp tấn công.
Nhưng rất tiếc Uông Dương Bắc chơi không chính xác ở nước 44 dẫn đến thua ngược !
sao em ko thấy có hình bàn cờ nhỉ anh banghuu ?
Làm thế nào để xem được trực tiếp vậy các bạn ơi!?
ko nhìn thấy bàn cờ, bác banghuu xem lại giúp bà con xem có trục trặc gì ko với ạ, cám ơn bác nhiều.
Em vừa call anh ấy bảo để anh ấy đang sửa,anh Gà xóa giùm em nhé.