hơn 2 nước 1 chút thôi !
Printable View
Anh Reporter ơi cho e hỏi ngoài lề chút,sao dạo này không thấy nữ kỳ thủ xinh đẹp Phạm Thu Hà xuất hiện anh nhể có phải bị chồng cấm không:)) Tks anh.
lão luugu dạo này mật bé đi hay sao nhỉ? Tiên hòa được, như sức cờ của anh chơi tốt mà...
A muốn gặp lại CBThu lầ nữa đã Bình ah. Tập luyện với cao thủ thì mình mới có cơ hội phát triển dc ma.
@ Maisieuphong: anh muốn gặp giao lưu với cao thủ sao không gọi em,mà lại đi liên lạc với Cao Bá Thu làm gì. Anh đánh với em có thua thì cũng lọt sàng xuống nia, chứ thua CBTHU thì lọt xuống cái gì anh có biết không ?
ha ha ha , bắt đầu có tí mùi tí màu , em đăng ký thi đấu , đánh vui cờ thấp lắm ( có xiền đỡ thấp hơn tí ) .
@ Anh Phong : Anh Hà nói phải đấy anh ạ =)) !!!
Về cơ bản đã xác định các anh em sau đăng ký giao lưu với chị em Hà Đông tuần tới:
1/ Lê Mạnh Hiệp (Hiệp chúm chím) - chấp chị em 2 tiên.
2/ Trịnh Xuân Thắng - đánh bằng phân (hình như cũng để thanh toán "ân oán" gì đó trước đây).
3/ Trần Quốc Hiệp tức Hiệp nhasu15 (lão thèm thịt chó vừa xác nhận sẽ tiếp chiêu chị em dù cờ còn rất "gà") - đánh bằng phân (cố lên nhé!).
4/ Vũ Tiên Phong (laototphilao) - bằng phân (ráng đòi lại món nợ trên CXQ nhé).
5/ Trung_cadan - đánh bằng phân với chị em (cũng chịu xuất chiến rồi, cố lên nhé!)
6/ Nguyễn Anh Tuấn (vuminh999999) - đánh bằng phân (như một lời chứng minh: trận thua Chu Thu Trang ở vòng 2 TLKĐ chỉ như một tai nạn nho nhỏ?)
Ngoài ra còn có trận "lượt về" 2 ván giữa Maisieuphong và Cao Bá Thu.
Còn ai muốn ghi danh nữa, xin mời đăng ký! (nếu buổi T3 tới chị em không đáp ứng đủ nhu cầu thì để buổi sau giao lưu tiếp). Mại dô!!!
Trận tới phải cho chị em biết thế nào là .... Giang hồ quay nước mía =)) !!!
Lão nhasu15 vào rồi, tuần tới chịu xuất chiến giao lưu với chị em HĐ không thế?
Hôm qua thua Trung_cadan 1 ván mà về cứ a kay mãi. Chỉ vì cái ông điện lực hôm qua làm ăn thế nào dang chiến đấu mà mất điện mấy quận thành ra mình cũng .... mất điện luôn. Về nhà đang luyện tập để buổi sau phục thù. (hôm qua trả vờ quên không trả 10K vì thua để buổi sau còn có cơ hội gỡ nữa chứ không thì nhỡ đâu Trung_cadan lại ăn non mà không đánh nữa thì mất toi một chú gà .... rừng) Hi Hi
Việc này phải nhờ reporter thiết kế nhé. Nhưng chơi với các nữ hiệp Hà Đông phải đánh cờ ... mù (tức là phải bịt mắt), không thì lại đi theo vết xe đổ của Cao Bá Thu thì chết...Cao bá Thu còn có hùng tâm với CLB anh em chứ đánh giao hữu thì lấy đâu ra hùng tâm... Chưa đánh mà nhìn bóng hồng thì đã thua rồi.
Có ai bảo Cao Bá Thu thua đâu. Suýt hòa... ở hiệp thứ 60 nhưng vì tinh thần đồng đội nên CBT cứ cúi gầm mặt xuống không dám ngước lên để nhìn đối thủ nên kết thúc với chiến thắng ở hiệp 108 mà. Còn hôm đó reporter thua là hiển nhiên rồi. Mắt cứ nhìn ngang có chú ý gì đến bàn cờ đâu??????
Dạo này thấy khong_ten mất mặt quá. Chẳng quan tâm đến anh em gì cả??? Hu hu
Xin lỗi các anh và các bạn, cũng phải thú thực là dạo này em cũng đang chán. Chỗ đánh cờ thì xa, em lại hay phải trực đêm, nhiều khi mệt mỏi quá. Dạo này lại đang đi học thêm nữa nên ít thời gian, nhưng em vẫn sẽ sinh hoạt và còn hai trận công đài anh Thu và "kiểm tra sức khỏe" taotung nữa. Keke.
Cao thủ Trung_cadan quyết tâm lắm, rằng phen này sẽ "bẻ nanh sư tử" cho cả làng thấy: Em đây không chỉ "chém gió" rất tài, mà đánh cờ cũng vào hàng... được đấy!8->
Reporter nhầm rùi, anh đánh bằng phân với CBThu chứ có ai chấp ai dc cái gì đâu. Ván đầu anh đi pháo đầu, ván hai anh đi hậu, phi tượng cuộc đối quá cung pháo mà.
Hay đấy, nhờ có CLB Anh Em nên mình cũng có cơ hội va chạm đc với nhiều người. Reporter cố gắng phát triển CLB nhé. Hy vọng sắp tới sẽ có thêm nhiều gương mặt xuất sắc nữa.
Muốn "va chạm" không thôi thực ra không cần có CLB, nhưng nếu có CLB để va chạm thường xuyên, trên cơ sở học hỏi, giao lưu với nhau thì tính chất sẽ khác. Việc chơi cờ của mình nó có vẻ "chính thống" và quy củ hơn, trong một không gian cờ nhiều có bạn bè (thay vì cứ phải là đối thủ), quây quần ấm cúng (đâu nhất thiết cứ phải đánh cờ, hội cờ còn nhiều chuyện để nói,để tán gẫu mà) hơn nhiều so với cảm giác của con người cô độc giữa rừng "gươm giáo" phải k anh. ;;)
Mình đăng ký một xuất đi cổ vũ. Uống cafe và xem người đẹp đánh cờ thì còn gì bằng.
he he thứ 3 này vui ra phết mình đem đòn "cửu âm chân kinh" chém với em Bình ván
Thứ 3 tới có những ai bên nữ HĐ sang thế anh Bình, theo em bít thì Bình và Hạnh không sang đc