Hà hà,tên Hùng béo càng ngày càng "cao"...cứ "gần kề" với 6789 là "kỳ nghệ" bất kể úp hay ngửa khác hẳn,tại chị Thu admin đó không tin thì đi mà tìm hiểu.
Printable View
chị thu nói chiện rù quến khiếp.mà tại anh 6789 mê thôi,nên thua phải òi!
lâu không thấy anh :6789, nguay đưa tin gì . hôm nay ra quán nước đánh ván cò thấy hay post lên cho vui.
ván cờ thí xe - mã
Duy chùa dỏ Vs nguyen_gmhp (0-1)
Ván của Nguyên kết thúc giống ván mình đăng trong các ván đấu lưu trữ.
Nay cho vào đó cho đủ bộ. :))
vậy hả anh. khai cuộc kiểu này em mới biết sau giải cá nhân trung quốc và asiad vừa rồi. đánh thử thua nhiều hơn thắng (có lẽ chưa hiểu hết các biến của nó ) ván em đăng là thành công ngoài mong đợi ( chắc do đối thủ ko hiểu rõ về khai cuộc)
Không phải giống khai cuộc mà giống hình kết thúc.
Ván đó đây:
ván thí 5 quân mà vẫn thắng. em đc nghe nói mà chưa xem . hôm nay dc mở mang tầm mắt rồi. Thanks anh!!!
Năm mới xin kính chúc tất cả anh em kỳ hữu hp thật nhiều niềm vui và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Chúc cho làng cờ hp ngày càng phát triển và sẽ có nhiều kỳ thủ giỏi làm rạng danh làng cờ hp!!!@};-@};-@};-@};-@};-
Chúc tất cả kỳ hữu Hải Phòng 1 năm mới sức khỏe dồi dào,kỳ nghệ thăng tiến,bách chiến bách thắng,An Khang Thịnh Vượng nhé @};-!
À,anh tập post biên bản ván cờ ấy mà :)).Ơ,thế đấy là khai cuộc gì vậy?Anh nhớ đây là ván cờ anh đánh từ bé cơ mà..hihi.Nguyên ơi,thứ 7 và chủ nhật tuần tới có giải cờ úp ngoài Hồ đấy nhé,em vào topic Giải Cờ Úp Hải Phòng 2011 xem rồi điện thoại cho anh để hỏi xem anh em dưới Cát Bi coa ai tham gia không?Đt ngay nhé!!
Lão 6789 chưa vào trận đã "chém gió" rồi. Tiếc là đợt này không đi HP được.
híc hôm nay em lên hồ sau khi đánh giao lưu với chú bẩy cồ tỉ số đang là 1-1. thì chú bẩy nghỉ. Đang định ra về, bỗng nhiên có 1 thanh niên khoảng 22,23 tuổi ( tuổi thật là 25) ra bảo đánh giao lưu 2 ván. nhìn thấy cậu ta lạ hoắc đoán là không phải người ở hp nhưng nghĩ là giao lưu 30k nên cũng ko tiện từ chối. không ngờ ngay sau khi khai cuộc câu ta đã có những nước đi hết sức sắc bén và em thua 2 ván nhanh chóng. sau khi nói chuyện với câu đó em mới biết cậu ta là vô địch kiến an. sinh năm 86 ,thường xuyên đánh ở 1 clb ở hội chợ chỗ cánh diều, nghe cậu ta nói là đánh tay trên CXQ cũng đc 23xx tương đương với 1 SW mạnh. không ngờ ở hp vẫn có những kỳ thủ mạnh như thế. rất mong sẽ còn nhiều kỳ thủ như vậy xuất hiện và đem vinh quang cho cờ tướng hp.
Oài.
HP nhiều cao thủ ghê.!!!
Tới Nguyên HP mà còn...... thì chắc hẳn là đại cao thủ rồi. :))
hôm nay Vũ kon và Dương Khoa sản xuống cát bi chinh phạt , Toàn ve ra tiếp chiêu cờ úp với Vũ kon bị ăn liền 4 ván. Nguyên-gm cũng tiếp chú Dương mấy ván cờ ngửa và chung cuộc bi thua 1 ván.
Đang ở công ty nên ko có phần mềm post mấy ván cờ ngửa tiếc quá.
Nguyên ơi, theo anh thì bản tin này dài quá rồi. Em nghiên cứu việc tạo 01 folder bản tin riêng (đặt tên là: Bản tin làng cờ Hải Phòng). Sau đó ai thích đưa tin gì về làng cờ của chúng ta cũng được. Vì mỗi ngày mỗi phóng viên (phát thanh Hương Ghẹ) có 01 đến vài tin của riêng nhé.
Ngày 17/4/2011:
Sới cờ HP lại một phen nhộn nhịp bất thường.Đúng 9h sáng,6789 có mặt tại Hồ Quần Ngựa dẫn theo "sát thủ có bộ mặt thiếu ngủ" Huybk và bạn của Y-Hoàng Đặng-đã thấy 2 thành viên clb sớm nhất có mặt Tuấn tute và Tuấn safi.Lúc này,Tuấn tute đang múa kiếm giao đấu cùng Bẩy Cồ,1 tay giang hồ lão luyện của sới cờ HP,tỷ số trận đấu có lẽ là 1 "bí mật",chắc phải nhờ chủ nhân của bí kíp "tịch tà kiếm pháp" mới xác nhận nổi.Chỉ biết Tuấn tute thu kiếm cất vào túi xách rất nhanh,không múa may quay cuồng nữa.Theo đúng chiến thư thì Tuấn safi và Tuấn 007 sẽ thi đấu với 6789-sau lưng Tuấn safi là 1 thanh giới đao,để "thích khách" mình đây-Vào trận,Tuấn safi được Trung Hoa Tuyển Tập khai cuộc tuyên bố :"Thích "học tập" trận pháp nào sẽ đi đúng theo yêu cầu...".Tuấn safi với thế trận thuận pháo (nghe đâu đi như của ông Hồ Hoa Vinh nào đó)bị kém luôn 2 tốt 3 và tốt 5,chủ tịch clb cờ HP hò reo ầm ĩ,khua chiêng đánh trống tưng bừng,bỗng "rầm"...bằng chiêu "thuận tay dắt ngựa" Tuấn safi bem luôn được con Thiên Lý Mã của 6789 trong ánh mắt thỏa mãn của khán giả và bộ mặt ngắn như củ sắn của khổ chủ ~X((Chủ quan thế không biết nữa,lời giải thích hợp lí nhất lúc này là: đang mải châm thuốc lá,không để ý :((...hix).Đáng lẽ cũng chưa thể thua được ngay,nhưng với sự hà hơi tiếp sức của Tuấn 007,Tuấn tute,Đặng Hoàng (Mấy thằng Tuấn "em" quây thằng Anh :-s,bọn này cũng đáng yêu thật,chỉ giỏi phù thịnh...>:/) thế trận kém mã và nước đi kế tiếp cũng "chẳng ra gì" của Tuấn safi and friends, nhưng 6789 vẫn phải buông đao chịu trói vì quá lép.Ván đấu thứ 2 tiếp tục,6789 thách thức khai cuộc Thuận pháo Hồ Hoa Vinh,lần này với tinh thần đang lên rõ rệt,Tuấn safi và đồng bọn lấn sân ngay từ đầu,ào ạt đưa bóng vào trung lộ (í quên,pháo :D,nhầm).Đến trung cuộc,với 1 nước cờ cho phép lựa chọn 2 phương án:pháo ăn voi hay mã ăn voi của Tuấn safi,6789 dùng chiêu tâm lí chiến đã khéo léo dẫn dắt Tuấn safi and friends có chút "xích mích" nhỏ :))(Từ lúc này Tuấn 007 "bỏ rơi" đồng đội luôn ;))) với 1 giọng nói rất dỗi hờn của 007:"Ý em thì ăn mã vào,nếu anh thích ăn pháo vào thì tùy anh...".Nhưng theo SW Saola 5.0 cực mạnh thẩm lại thì cái bẫy rất giang hồ được giăng ra từ lâu,đến đó là Tuấn safi and friends phải die,bất kể phương án nào cũng sẽ dẫn đến thất bại >:/.Tỷ số 1-1 như 1 điều tất yếu,lúc này nhachoaloiviet bừng bừng khí thế cầm đôi thiết kích nhảy vào giao tranh cùng Tuấn safi (trả thù cho ông anh) để Tuấn 007 hí hửng bày quân úynh cờ úp cùng 6789 =)) (tỷ số cờ úp không nên công bố,sợ Tuấn 007 ngại...:))).Xa xa,Huybk đang được khán giả hâm mộ vây quanh khi thi đấu cùng chú Đại Bắc Ninh (Tống Văn Đại,1 kỳ thủ kinh nghiệm trải qua rất nhiều giải A2) và Nguyên GM kịch chiến cùng Long Cá Chọi...Đến chính ngọ,tất cả rủ nhau đi "họp" về vấn đề ngoài chuyên môn,màn này mới vui à nha...:-|.3h chiều cùng ngày,anh em mặt đỏ tưng bừng,hầm hầm sát khí lại dẫn nhau về Hồ tiếp tục giao chiến.Huybk vs Nguay úynh như đã hẹn,tỷ số là 1-1 và cờ 10p thì Huybk win khi Nguay tỏ ra hụt hơi trong cuộc chiến đường dài 8->.Ghép độ Huybk và Long CA cũng diễn ra với hòa khí êm ả...lại 1-1 =D>.Nhachoa hôm nay hào hứng ra mặt khi win trước Tuấn safi và hùng hồn phát biểu:"em sẽ luyện cờ...".Không khí sới cờ HP thật sự được mát mẻ tươi mới trước thời tiết oi bức bởi "trò chơi công đài" 10p/ván cờ sáng gồm có anh Thành "xích thố",anh Trọng "ngáo",anh Nghĩa "ghita",6789,Nguay,Nguyên GM,Tuấn safi tham gia...Anh em clb và khán giả rất phấn khích bởi chất lượng những ván đấu tuy không cao nhưng trò chơi thu hút được nhiều tiếng cười sảng khoái trong 1 ngày chủ nhật đầy ý nghĩa @};-....Hy vọng những buổi gặp mặt lần sau tiếp tục anh em clb chúng ta lại có những giây phút vui vẻ như thế nhé! :|
p/s:Thật ra vẫn còn nhiều tình tiết hay lắm,nhưng xin phép cất đi để "tự sướng" 1 mình các bác ạ,hehehe!
nếu mọi người thường xuyên luyện tập và giao lưu như hôm qua chắc chán kỳ nghệ sẽ tiến bộ rất nhanh. chẳng bao lâu CLB sẽ toàn tướng tài. buổi giao lưu hôm qua thực sự mang lại rất nhiều niềm vui cho anh em cũng như những bài học bổ ích về chuyên môn!
Hic.. hic... Bị ăn đòn tâm lý của lão sư 6789 nên lúc gặp NHLV lại thua liên tiếp 2 ván nữa, đúng là thua đòn tâm lý của giang hồ đất bờ hồ ~X(, nhưng tóm lại hôm qua khá vui và mình cũng học được vài chiêu đặc biệt là về tâm lý chiến.
Hóa ra không phải em đánh cao lên mà anh Tuấn Saphire đánh cao xuống nên em mới đánh thắng. Mừng hụt !!!
Hôm nay đang đi trên phố bỗng gặp "cô em" NHLV. Mình quay lại rủ "cô em" đi đánh cờ và mình lại bị thua. Phong độ đang bị rơi tự do quá, không biết điểm rơi sẽ ở chỗ nào. Hic..hic..
Đừng sa vào bàng môn tả đạo anh Tuấn ơi ,cho dù thấp cũng phải thấp cho sạch short cho thơm hehehehe!!
Cờ úp có bàng môn tà đạo hay không do sự suy nghĩ,tư tưởng hạn hẹp hay thoải mái của mỗi người :D,riêng mình thấy cờ úp là môn chơi hoàn toàn "nghệ thuật",phải người có đầu óc trìu tượng cao mới thấy nổi cái hay của môn này...ví dụ sát cuộc của cờ úp rộng hơn rất nhiều so với cờ vua và cờ tướng,khai cuộc cờ úp lại càng mênh mông hơn tất cả các loại cờ khác :-"...Lúc trước mình chơi món này cũng thuộc loại "ma đầu" về tất cả các món tà đạo,nhưng chơi cờ úp càng "trong sạch" :D bao nhiêu lại thêm muốn khám phá môn cờ này!Safi,môn phái anh chỉ có 1 đệ tử thôi,em đến "muộn" rồi :)),mua quyển sách "làm sao để ra được 2 xe" của lão Vuminh999999 mà tham khảo đi nhé,hạt dẻ ấy mà :x.
hi anh em chơi cả cờ ngửa lẫn cờ úp luôn tùy theo sở thích của mỗi người. cờ úp đang trong quá trình phát triền và nó cũng được mọi người hưởng ứng rất nhiều. cờ úp cũng có cái hay của nó luôn mang lại nhiều điều bất ngờ thú vị. càng chơi càng đi sâu ta càng cảm nhận được cái hay của nó. mong các thành viên CLB tương lai sẽ văn võ song toàn úp ngửa chiến hết kaka!
Ngày mai anh đi "công tác" 2 ngày cho nên chủ nhật không kịp về để gặp anh em được,Nguyên ở nhà vẫn tập trung anh em clb giao lưu như bình thường em nhé!