Trung viết càng ngày càng hay, những Bình luận này sẽ là Tài liệu quý giá cho những người sưu tầm về cờ tướng thế hẹ sau! Riêng mình có cảm giác Trần Quyết Thắng sẽ đi tiếp!
Printable View
Trung viết càng ngày càng hay, những Bình luận này sẽ là Tài liệu quý giá cho những người sưu tầm về cờ tướng thế hẹ sau! Riêng mình có cảm giác Trần Quyết Thắng sẽ đi tiếp!
Nói vậy thôi chứ ......HÊN XUI...mà...:loaloa1
Hên xui may rủi chỉ chiếm 1 phần nhỏ thôi bác ạ. Thực lực, đấu pháp, tâm lý, bản lĩnh thi đấu, sức khỏe, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi... và một chút hên xui của bác sẽ thể hiện sức cờ của người đó.
chưa đủ để chiếc lệnh bài lọt khỏi tay anh chứ anh Trung :nemgachTrích dẫn:
Sẽ có khó khăn chờ đợi Hương ngỗng , nhưng có lẽ chưa đủ để chiếc lệnh bài lọt vào tay anh
Chì mong các kỳ thủ đừng nhầm lẫn nữa thì ván đấu nào cũng tuyệt hay cả!
Thánh soi..hehe.
Làng cờ VN Sắp được chứng kiến những đường cờ tuyệt diệu của các danh thủ!cá nhân tôi vô cùng hâm mộ nội lực trung tàn của Đào Cao Khoa và Phạm Quốc Hương,chúc 2 anh sẽ giành được chiến thắng trước những đối thủ mạnh!
Cho em hỏi anh Uông Dương Bắc,có bà con gì với DCQTDS Uông Dương của Trung Hoa ko ạ???
Tại sao anh Trung không phân tích 2 tien nữ. Camera tập trung 2 tien nữ nhiều thi thú vị hơn. không có gì để xem trên khuôn mặt người cao thu. Nhưng tien nữ thi khác. :-)
Về tình cảm cá nhân, tôi luôn mong muốn anh Khoa thắng, dù đối thủ là ai chăng nữa. Tuy nhiên, xem lại ván đấu này thấy Trần Quyết Thắng chơi quá thuyết phục. Trong cờ đỉnh cao, sự luyện tập bền bỉ là yếu tố quan trọng. Ván cờ này là minh chứng. Trước Bố cục chuyên gia, anh Khoa định tạo bất ngờ gì chăng khi sử dụng trận này( vốn khá thịnh hành lúc anh Khoa đang đỉnh cao phong độ)? Hơi buồn vì kết quả này với Anh Khoa nhưng rất vui vì thấy Trần Quyết Thắng thể hiện quá tốt bản lĩnh khai cuộc của mình. Cảm nghĩ cá nhân, Trần Quyết Thắng đang có những tiến bộ vuợt bậc. Ván cờ này chỉ là một kết quả cụ thể trong cả một quá trình nghiên cứu khai cuộc bài bản, lâu bền của cậu ấy.Cảm ơn 2 anh em vì một ván cờ hay.
Các trận đấu tuần này :
VCK 2.5 : Trần Thanh Tân ( TP- Hồ Chí Minh ) vs Trần Cẩm Long ( Khánh Hòa ) ( Trực tiếp )
VCK 2.6 : Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( TP- Hồ Chí Minh ) vs Phan Phúc Trường ( Bình Phước ) ( Trực tiếp )
VCK 2.7 : Diệp Khai Nguyên ( TP- Hồ Chí Minh ) vs Ngô Ngọc Minh ( Bình Phước ) ( Ghi hình t7 phát lại sau )
VCK 2.8 : Võ Văn Hùng ( Kỳ Hữu ) vs Nguyễn Phúc Lợi ( Kỳ Hội quán ) ( Ghi hình chủ nhật phát lại sau )
Hai trận ghi hình và phát lại đề nghị anh em tuyệt đối giữ bí mật kết quả nhé, không bàn tán dưới bất kỳ hình thức nào.
Cứ như xem bóng đá mà biết trước kết quả thì chán lắm.
trận đấu trong cùng dòng họ trần sắp diễn ra cũng rất đáng chú ý,vì anh cẩm long với lối chơi cống hiến nhất định sẽ mang đến 1 ván đấu hay.anh trần thanh tân là một đối thủ lớn vì vậy mặc rù tôi yêu quý bác cẩm long nhưng,cũng chỉ hi vọng bác chiến thắng mà thôi 46-50 nghiêng về trần thanh tân
Trần Thanh Tân chỉ thuộc bài thôi, trung tàn hơi yếu đó. Còn BS Trần Cẩm Long thì rất mạnh về trung tàn, có đột biến trong cách chơi. Đặt cửa A Trần Cẩm Long thắng tỷ lệ là 60-40.
Trần Thanh Tân đi tiên, Trân Cẩm Long Hoà là thành công rồi
Gia Cát Dự nhanh các trận đấu tuần này :
VCK 2.5 : Trần Thanh Tân ( TP- Hồ Chí Minh ) vs Trần Cẩm Long ( Khánh Hòa ) ( Trực tiếp )
Một cuộc đối đầu thú vị , Trần Thanh Tân đang rất khát khao khẳng định mình và bác sĩ Trần Cẩm Long thì lại mang theo mình niềm tin , hy vọng cũng như sự hãnh diện của cả làng cờ Khánh Hòa . Tân nhóc đại diện cho dòng máu trẻ trung của làng cờ thành phố , nơi đương nhiên được đánh giá đứng đầu toàn quốc về phong trào cũng như thực lực của mình . Bác sĩ Trần Cẩm Long thì khỏi bàn về độ xô sát trong cờ mà chiến thắng trước người đàn em Tôn Thất Nhật Tân đã cho thấy rõ anh mạnh thế nào về trung cuộc .
Trong một trận đấu duy nhất trên sóng , Tân nhóc mạnh hơn về khả năng khai cuộc cũng như những nghiên cứu sâu sắc mà kỳ thủ này đang tích lũy , đối thủ của anh lại kinh qua trận mạc , kinh nghiệm đầy mình . Thật khó đoán kết quả bởi đây đều là những kỳ thủ mà tôi nhất mực yêu quý .
Cơ hội sẽ là 50-50 .
VCK 2.6 : Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( TP- Hồ Chí Minh ) vs Phan Phúc Trường ( Bình Phước ) ( Trực tiếp )
Một kỳ thủ nổi danh , đương kim á quân quốc gia , quốc tế đại sư đối mặt với một tài năng trẻ của đội Bình Phước , thoạt tiên nếu nhìn qua hai cái tên này ta sẽ thấy sự chênh lệch lớn . Nguyễn Trần Đỗ Ninh quá mạnh trong trung tàn , lại rất hay trong cờ nhanh tuy nhiên Phan Phúc Trường hùng tâm đầy mình , nhuệ khí nhiều ngang nước trong biển lớn . Nếu lá thăm may mắn đưa Trường đi tiên cơ hội sẽ đến với anh , còn ngược lại thật khó cho kỳ thủ Bình Phước bởi Nguyễn Trần Đỗ Ninh sẽ đưa trận đấu vào so đọ trung tàn , tránh trận cuộc mà Trường chuẩn bị .
Cơ hội là 60 % cho quốc tế đại sự Nguyễn Trần Đỗ Ninh , còn nếu điều ngược lại xảy ra , nó sẽ là một bất ngờ thú vị của Trạng cờ Quý Tỵ gửi đến khán giả truyền hình .
VCK 2.7 : Diệp Khai Nguyên ( TP- Hồ Chí Minh ) vs Ngô Ngọc Minh ( Bình Phước ) ( Ghi hình t7 phát lại sau )
Thêm một trận đấu cân tài cân sức , Diệp gia đại hổ tiếng tăm nổi trội so với đối thủ Tèo cay đắng ( biệt danh của anh Ngô Ngọc Minh ) , hơn nữa thành tích thi đấu cũng tốt hơn nhiều nhưng danh thủ Ngô Ngọc Minh lại sở hữu thực lực tiềm tàng . Nếu như thành tích vòng 1 của Diệp Khai Nguyên không có gì quá bất ngờ thì anh Minh rất xứng đáng khi vượt qua người đàn anh Nguyễn Anh Hoàng đến từ Bình Dương . Trận này rất khó đoán nhưng bởi Diệp gia tinh thông trận mạc lại không kém cạnh trung tàn nên anh sẽ có chút ưu thế trước khi trận đấu diễn ra .
VCK 2.8 : Võ Văn Hùng ( Kỳ Hữu ) vs Nguyễn Phúc Lợi ( Kỳ Hội quán ) ( Ghi hình chủ nhật phát lại sau )
Danh tá Kỳ Hữu bước vào trận với khát vọng đi tiếp cùng 2 đồng đội danh tiếng ( Trần Quyết Thắng và Phạm Quốc Hương ) thế nhưng có vẻ như năm nay là năm của Lợi gù ( tên thân mật của chiến tướng này ) . Với thành tích thứ nhì giải xe pháo mã Phú Yên , lại lì lợm trên mọi nẻo đường cờ độ . Nguyễn Phúc Lợi đem theo tình yêu của cả thành phố Huế ,sự ủng hộ của anh em cờ Daklak , Kỳ Hội quán , Đồng Nai ... ( nơi anh sẽ khoác áo tham dự A2 toàn quốc ) . Tất nhiên Hùng bệu chưa bao giờ là tay mơ trong mọi cuộc chiến , tuy nhiên trước sức trẻ của đối thủ , không thể phủ nhận anh sẽ có chút kém cạnh .
Rất khó khăn cho Võ Văn Hùng , anh chỉ có khoảng 45 % cơ hội dành lệnh bài đi tiếp mà thôi .
Hẹn gặp lại các bạn vào 15h chiều các ngày thứ 7 và chủ nhật , trực tiếp trên VTC 1 và VTC HD , với những nhà bình luận chuyên môn đầy đam mê và nhiệt huyết , cũng đừng quên nhắn tin đến tổng đài 8391 để ủng hộ các kỳ thủ mà mình yêu mến . Trân trọng !!!
Dù cho là bí mật nhưng vẫn khác, cảm giác sự việc đã diễn ra rồi...kiểu như xem bóng đá phải thức đêm xem mới khoái, chứ đợi sáng dậy xem phát lại dù chưa biết kết quả nhưng vẫn không còn thú nữa...
Phải múc ngay :tlmn:tlmn:tlmn
Nếu được là bà con với Uông Dương đại sư thì cờ mình chắc tiến bộ hơn hoặc bà con với Uông Dương chính khách - bí thư Quảng đông thì được nhờ to... kakaka, chuyến này đi Quảng Đông không biết được diện kiến ai đây.:loaloa1:loaloa1:loaloa1
Bác sĩ Long chơi rất đẹp và hay, chúc mừng anh.
Rất fairplay, chúc mừng A.
Trận a Long vs Tân hôm nay không thấy trực tiếp trên TLKD hả các bác?
Các bác làm ơn cho em hỏi sao hôm nay thứ 7 mà không thấy trận nào của Trạng cờ Quý Tỵ nhỉ?
Trận cờ hôm nay quá hay và cũng đúng dự kiến.
Tân chơi khai cuộc rất tốt và đạt ưu thế hơn quân.
Nhưng với bản lĩnh trung tàn lão luyện anh Long đã buộc Tân rơi vào thế khó và tốn nhiều thời gian.
Cái hay nhất ở trận này chính là chỗ khi hoá giải được thế thắng của Tân và ưu thế lớn về thời gian anh Long đã đồng ý hoà.
Cái hay của anh Long, Quân bún, Trường, Thắng ......và nhiều ngơời khác nữa có thể trở thành Trạng cờ thực sự, nếu họ thắng tất những vòng tiếp theo.
Và có thể không, nhưng những người như vậy chắc chắn sẽ là những trạng cờ trong lòng khán giả.
Mình làm trên cabin bình luận của Trạng cờ nên không có thời gian trực tiếp trận này trên TLKD , rất buồn là chẳng có một ai hết giúp mình cả , gửi đến bạn phần tường thuật và hình ảnh ván đấu này vậy :
http://thanglongkydao.com/threads/86...221#post450221
Gia Cát Dự tứ kết 1 : Phạm Quốc Hương ( KHU ) vs Trần Cẩm Long ( KHO )
Trận đấu rất được chờ đợi của những niềm hy vọng lớn của làng cờ Khánh Hòa và Hà Nội , cùng vượt qua các đối thủ một cách vô cùng thuyết phục , chắc chắn Mông Cổ Tướng quân cùng Tiêu dao chưởng môn không hề muốn chiếc vé vào vòng bán kết Gameshow trạng cờ lọt khỏi tay mình .
Tiêu dao chưởng môn Trần Cẩm Long , con rồng Nha Trang vừa có một giải đấu A2 không mấy thành công khi chỉ đạt 6 điểm trên 11 ván , tuy nhiên nếu nhìn kỹ những trận đấu của anh , chúng ta không thể không thán phục bởi lối chơi cống hiến và hết mình . Tin tôi đi nếu Trần Cẩm Long toan tính hơn một chút thì anh đã có thể sở hữu danh hiệu A1 quốc gia , nhưng chính bởi vì những ván đôi công bão táp đã khiến chúng ta cảm thấy hết sức phấn khích khi được thưởng lãm nhứng ván đấu của danh thủ này .
Quay trở lại với kỳ vương đất Bắc Phạm Quốc Hương , tuy không cùng Hà Nội tham gia giải đấu đồng đội toàn quốc bởi lý do cá nhân , nhưng anh vẫn đang có những chuẩn bị rất tốt cho trận đấu tứ kết này bởi anh đã tuyên bố với toàn thể quần hùng Thăng long kỳ đạo cốc sau khi nhận được kết quả bốc thăm bằng câu nói quen thuộc : Giải này là của tôi !!!
Bác sĩ Trần Cẩm Long đặc biệt mạnh trong lối cờ công sát , nhưng Hương ngỗng nhà ta lại rất có khả năng trong việc trấn áp và chế ngự được lối chơi này . Chúng ta đã không thể thống kê được Phạm Quốc Hương đã làm bao danh thủ bối rối và ngã ngựa , hãy nhìn lại 2 trận đấu với Nguyễn Khánh Ngọc ( người đứng thứ 5 giải A2 ) tại giải đồng đội TLKD 2013 , đối phương vỡ trận đều dưới 30 nước bởi những nước đi trung cuộc thần sầu quỷ khốc của Mông Cổ tướng quân .
Theo quan điểm của cá nhân tôi , Phạm Quốc Hương sẽ giành chiếc vé quý giá vào bán kết , góp phần khẳng định sức mạnh của lối cờ giang hồ Hà Nội mà bấy lâu nay vẫn được quần hùng toàn quốc nhìn nhận với khá nhiều nghi ngại .
Trực tiếp vào lúc 15h00 thứ 7 ngày 19/10/2013 trên VTC 1 và VTC HD . Với phần bình luận chuyên môn của Nhà báo Doãn Hữu Bình và Kiến trúc sư Phạm Thanh Trung . Kính mời quý kỳ hữu đón xem .
Đừng quên nhắn tin đến tổng đài 8391 để ủng hộ 2 danh thủ mà các bạn yêu mến , trân trọng cảm ơn !!!
một vé cho anh hương , và mong bác long cố lên
Đánh 1 ván 25 phút thì cơ hội vẫn chia đều cho 2 bên. Tôi tin BS Long vẫn có cơ hội chiến thắng với lối đánh tấn công tấn công mạnh mẽ. Cố lên BS Long nhé!
:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2
Cho em hỏi sao anh Hương ko tham gia giải A2 toàn quốc vậy anh Trung. Sợ mất danh tiếng chăng ?
Một trận đấu quá tuyệt vời! Chúc hai anh thật nhiều sức khỏe! tình thần minh mẫn nhất! Một phiếu cho anh Hương! :)