có sao đâu
có sao đâu
Như vậy ván 2 đã kết thúc rất bất ngờ.Sau khi xuất sắc gỡ rối được tình huống nguy hiểm,danh thủ Vũ Hữu Cường đã có ưu thế hơn,rất tiếc do thời gian quá gấp anh đã phạm sai lầm và phải trả giá đắt.Kết quả cuối cùng danh thủ Trung Quốc Lưu Tông Trạch đã giành chiến thắng trong ván đấu thứ 2.Chương trình thi đấu của ngày hôm nay đến đây là kết thúc.Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai (01/08/2013).
Hình như bác Lưu Tông Trạch đi Hậu hay hơn thì phải, xem lại nhiều ván bác đi Hậu mà đường khí kinh quá. Quả là 1 dịp để các kỳ hữu gần xa được dịp thưởng thức và học hỏi rất nhiều điều.!!!
Thích kiểu đánh của LTT trông có vẻ nhu nhưng lại rất bão,bỏ quân lấy tiên Liên tục,quá hay !
Nếu 23 C3.2, H7.6 thì 24C9.7 ăn mã, lose for VN,hihihi
Vẫn còn Đại bàng Đào Cao Khoa và Tiêu phong Lại Việt Trường có thể tiêp chiêu danh thủ họ Lưu này. Hy vọng các anh có thể thu xếp dc.
Nếu cho Phạm Quốc Hương cơ hội, có thể Hương sẽ trả được món nợ cũ vì LTT đã dần bị bắt bài lối chơi.
Anh Khoa sau khi hẹn đánh sáng nay đã không có mặt , vậy ngày mai chúng tôi sẽ thu xếp cho Phạm Quốc Hương đánh tiếp với Lưu Tông Trạch , nhà tài trợ sẽ là :
- Trưởng lão Thành châu chấu
- Chú Nga BienCualo
- Clb cờ tướng Điện Biên
Lần này sẽ là trận đánh không có bầu giải thưởng , đánh kiểu giang hồ luôn !!! Hy vọng Hương ngỗng phục hận thành công !!!
Chúc Anh Hương mai mã đáo thành công;)
Nhắc lại chút ít trận lượt đi để các bạn cùng chờ đợi ván ngày mai :
- Trận 1 Hương ngỗng hình như quá tự tin vào nội lực của mình đã vào pháo đầu công phá , kết quả bị dính cuộc tả tượng hoành xa phế mã nên đã thua thảm . Cũng có vấn đề về thời gian khi không được cộng lũy tiến khiến Hương không còn thời giờ xử lý các nước quan trọng trong bàn cờ .
- Ván 2 vì quá nóng trước trận thua Lưu Tông Trach ( lưu ý 1 năm Hương chỉ thua vài lần ) . Anh đã đóng pháo vào đầu chống lại trận phi tượng của đối phương . Trước một Lưu Tông Trạch bản lĩnh giang hồ trải qua hàng vạn trận . Kỳ vương đất Bắc tiếp tục làm hàng nghìn người hâm mộ phải thất vọng .
Nhận thấy rõ sự không phục tài đối thủ của Phạm Quốc Hương ( nhất là qua những kết quả đến từ Phùng Quang Điệp và Trần Quyết Thắng . Với sự giúp đỡ của một số nhà tài trợ ( mỗi người một chút ) . Trận phục hận dành cho Kỳ vương đất Bắc sẽ được tổ chức lúc 10h ngày mai , cá nhân tôi tin vào bản lĩnh của Hương ngỗng ( Trước kia đối đầu với Thành Bảo Hương cũng thua 3-1 trước , sau gỡ hòa ) .
Vậy thì , mai xương máu phải giăng đầy đất thôi , chúc Phạm Quốc Hương chiến thắng , và mong sự giúp đỡ từ các khán giả có mặt tại TLKD quán .
Forza Phạm Quốc Hương , Forza Mông Cổ tướng quân !!!
Xem mấy ván đánh thấy kỳ thủ Lưu Tông Trạch này ở một đẳng cấp cao hơn hẳn. Đi sau mà đánh phế quân như danh thủ, đóng pháo đầu pháo đáy phản công, xông pha như vào chỗ không người vậy. Chỉ có P.Q.Điệp kiên trì đánh hòa ngay từ đầu thì mới hòa nổi hai ván trong thế kém quân.
Đánh cờ chậm ở tpHCM kỳ thủ họ Lưu này cũng chỉ hòa và thắng, chưa thấy thua lần nào. Vậy mà kỳ thủ này còn chưa đủ trình độ lọt vào top 100 kỳ thủ của Trung Quốc.
Đẳng cấp cao hơn một chút thôi bác Mtuan2 , làm gì mà cao hơn hẳn ???
ngày mai các bác sẽ xem Hương Ngỗng lấy tiền cho xem?!!
ĐÚng là chỉ cao hơn 1 chút ( vì chắc ít ai cao hơn hẳn PQH) nhưng thiết nghĩ trong môn cớ cái danh giới 1 chút đó rất khó vượt qua. Hi vọng ngày mai PQH đã hiểu nhiều về đối thủ hơn thì có thể có đấu pháp hợp lý hơn( cộng 1 chút về trạng Thái SK) để phục hận !
Vấn đề bây giờ không đơn giản là giải thưởng mà cả cái tôi của làng cờ Hn.
Hi vọng ngày mai Anh Hương sẽ mang tinh thần đó vào trận đấu => chúc Anh Hương chiến thắng không phải vì riêng Anh.
Khán giả theo dõi qua bàn cờ bên ngoài như hôm đầu hay vào sân xem trực tiếp như mấy trận hôm nay đấy bạn Trung ơi!:))
*Tiêu điểm ngày thứ 2:
Phạm Quốc Hương: " Tôi rất buồn rầu"
Phùng Quang Điệp: "Tướng Tàu cũng sút"
Chuyện kể rằng thời xưa trong thời phong kiến nước ta có 1 vị sứ Tàu nhân một chuyến bang giao sang ta có ghé qua một bến sông gần kinh thành Thăng Long.Ông ta vốn là 1 nhà học giả tài ba uyên bác thấy ở nơi này "phong cảnh hữu tình,dân cư giang khúc như hình con long" lại thấy có rất nhiều gà vịt ngan ngỗng đang bơi lội tung tăng,thích quá,sinh tình,liền nảy ra 1 ý thơ,ứng khẩu đọc luôn 2 câu:
"Ngỗng kia,ngỗng một đôi
"Ngửa mặt nhìn chân trời..."
Chưa dứt lời thì không biết từ đâu,trong đám lau sậy um tùm bỗng có một người lái đò,ăn mặc rất giản dị,chân quê,vẻ mặt thì điềm tĩnh xuất hiện,từ từ lách chiếc thuyền nhỏ,vừa đi vừa hát rằng:
"Lông trắng phô nước biếc
Chèo hồng rẽ sóng bơi !."
Sứ Tàu ta giật mình la hoảng: " Quái ! sao ở cái bờ bãi này mà vẫn còn cha nội nào tài cao như thế ru".Từ đấy sứ Tàu liền hết kiêu căng và lấy làm khâm phục nước Nam ta lắm.
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...61_574_574.jpg
Trở lại với trận đấu trên,sau khi rời Nam tới Bắc,kiếm bạt quần hồ,"chém" được đại cao thủ Phạm Quốc Hương tức Hương "ngỗng" ngay trong ngày đầu ra quân.Trung Hoa lưu lạc cao thủ,Lưu Tông Trạch cảm thấy hả hê lắm,nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai là địch thủ của mình nữa.Chuyến này đi sẽ làm một mớ đây.Bèn quyết định ở lại Hà Nội thêm vài ba hôm nữa gọi là... giao hữu và có thêm thu nhập.Đến ngày thứ 2,Lưu Tông Trạch đến quán từ sớm và chuẩn bị rất kỹ càng vì Lưu đã biết chắc đối thủ của mình sáng nay là ai rồi.Đấy chính là "Đại bàng" Đào Cao Khoa từng vô địch Việt Nam mười mấy năm về trước.Ai dè khi vô quán xong,BTC lại "dí" cho Lưu gặp một đối thủ mới toanh,lạ hoắc mà ở đây người ta quen gọi là anh Điệp hay Tiệp gì gì đó(sau này ắt hẳn Lưu Tông Trạch chắc sẽ còn "tởn" đến già mỗi khi nhắc đến đối thủ này hehe).Hai bên thỏa thuận là sẽ tiếp tục đá cờ chậm y như ngày hôm trước.Dù thâm tâm không khoái món này cho lắm nhưng theo kinh nghiệm giang hồ bao năm của mình,Lưu nghĩ rằng nên phải chiều theo ý của gia chủ thì sẽ có lợi hơn.Kết quả là Lưu đã đồng ý chơi mà không ngờ rằng mình đã vớ phải loại hàng đặc biệt,cực kỳ là "rau dưa" và "khó nuốt".
Ván 1,đối thủ của Lưu đi tiên giở ngay món tủ của Lưu là bài Phi Tượng cuộc ra đá,vừa ngang,vừa dọc,chẳng cao thấp gì cứ quờ quạng vài ba con Chốt xong là rút lui.Lưu suốt ngày phải lo thua tàn,nên liên tục bị rơi vào thế kém,cảm thấy vô cùng là khó chịu.Thời gian thì dài đằng đẵng mà đối phương thì dưa quá,cứ đá bóng ra biên hoài khiến bàn cờ trơ hết thổ địa ra nên chốc chốc khán giả đứng xem lại thấy anh Lưu ngáp ngắn ngáp dài,lắc đầu quầy quậy tỏ vẻ như vô cùng là ngán ngẩm.Sau đó khoảng 40 nước vì đều hết cửa thắng nên 2 bên bắt buộc phải hòa.Lưu mất toi nửa ngày công buổi sáng.
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/ori...24_574_574.jpg
Sang đến ván 2,Lưu đi tiên bèn nghĩ chắc phải đem toàn lực ra mà đá thôi.Lẽ nào lại công toi,thôi thì đâm lao đành phải theo lao,cố gắng làm được 1 ván là ngon lắm rồi,tính kế nhanh mà "chuồn" cho sớm chợ chứ như khách khứa kiểu này thì chắc là "tẻo tèo teo" mất.Vào trận,Lưu sử ngay đòn "Đấm Tốt" khá là nhuần nhuyễn,khai cục luôn thuận buồm xuôi gió,dồn ép đối phương rơi dần vào thế bí.Cho đến khi chưa đấu quân nào trên bàn cờ.Cờ của Lưu luôn sáng hơn và có rất nhiều hy vọng để thắng.Lúc này người hâm mộ mới thấy Lưu đi cờ rất nhanh,đầy vẻ tự tin,cứ vun vút chim câu như chắc mẩm rằng ván này nhà ngươi phải nằm xuống.Nhưng chuyện đời đâu có giản đơn như thế mà luôn luôn chứa đựng sự khó lường bên trong.Trong cái thời điểm Lưu ta nghĩ rằng hàng đã về rồi thì cũng là lúc đối thủ của Lưu bất ngờ ra đòn đánh trả cực kỳ là xuất sắc.Từ chỗ "hết nước đi rồi","đến đây cho Điệp bỏ 2" bỗng chốc tình hình xoay chuyển tới 180 độ liền.
"Anh Điệp",kỳ thủ vô danh kia như có thánh nhập đi cờ cực kỳ đảo điên,đá toàn đòn hiểm,bình qua bình lại thế nào lại hóa giải hết đòn phép tấn công tứ phía của Lưu khiến cho Lưu ngày càng trở lên lóng ngóng.Và cuối cùng gió đã đổi chiều thật,bàn cờ giờ lại rơi vào tình thế bên hậu phản tiên và có thế ăn được quân ngay.Thật tình mà nói lúc đó chắc Lưu ta chột dạ lắm rồi nhưng vì trót "đã mang tiếng ở trong trời đất " lỡ làng gì cũng là hàng danh thủ nên Lưu vẫn phải cố ngồi,ra sức nghĩ ngợi,nghĩ cách mà quẫy đạp,đến đâu thì đến.Và trong cái tình thế hỗn loạn đó,may mắn thế nào lại mỉm cười với Lưu khi mà đối thủ của anh lại quá mức cầu toàn,bất ngờ không mưu tính ăn quân mà muốn đánh cục ngay nên bị Lưu lợi dụng đi mấy nước cao thoát hiểm liền.Sau này thẩm lại "Anh Điệp" đã phân trần rằng không phải là anh ấy không nhìn ra mà vì nghĩ sâu quá,sợ Lưu bay Pháo quét Chốt làm khó nên thôi.Ý tức là muốn ăn chắc chứ không phải thấp đâu.
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...79_574_574.jpg
Sau khi qua được cơn sóng gió,cái tôi cao thủ lại nổi lên trong Lưu,giờ thì đừng hòng "Anh Điệp" kia sống nổi.Lưu rút kinh nghiệm bản thân không còn cố tình "đánh võng" đi lòng vòng nắn gân thử cốt đối thủ nữa mà tập trung khai thác từng ly từng tí ưu thế một.Rốt cuộc thì Lưu lại chiếm thượng phong.Hai bên sau đó vần nhau chí chóe ra được 1 cái hình tàn rất cơ bản.Bên Lưu còn nguyên 2 súng đánh với bên "Anh Điệp" chỉ còn mỗi con ngựa và 2 chú Tốt.Ở cái tàn này mà nói chẳng cần phải Trung Quốc Trung Của gì mà ngay ở Việt Nam ta,cao thủ hàng Tá mà cầm cũng lành ít dữ nhiều rồi.Lưu ở thế thắng dĩ nhiên là khác,trong lòng thở phào nhẹ nhõm,chốc chốc lại ngửa mặt lên trời,nghiềm ngẫm suy tư tỏ ra vô cùng là đắc ý.Còn bên kia anh Điệp,sa sầm mặt mũi,mồ hôi mồ kê nhỏ ra như tắm,đôi lúc lại làu bàu tự trách chính mình.
Giờ thì biết tay Lưu chưa,cao hả,rắn hả,rau dưa hả...này thì cao này.Ai chứ đến đây thì cũng phải "nôn" ra hết.Lưu nghĩ bụng thế cuộc giờ đã an bài,sớm muộn gì cũng "chén",cứ thung dung đi,vội gì,vần vò đã cho bõ ghét.Tuy nhiên cái mà Lưu không ngờ đến chính là người mà Lưu đang đối diện lại là bố tổ sư cờ của cái trò rau dưa kinh điển đó nên mấy cái chiêu trò tâm lý cũ rích của giang hồ cờ độ ấy đừng có hòng mà làm tinh thần "Anh Điệp" kia suy sụp.Anh vẫn đỡ,vẫn đỡ và tiếp tục đỡ..đỡ như thể mình đang chấp gà,chấp vịt vậy.Sự tình thì người hâm mộ vẫn luôn ủng hộ cho người thất cơ.Huống hồ chi lại là sân nhà.Thấy "Anh Điệp" gồng mình,khán giả cũng phấn khích lây.Hết người này người kia nói lời ủng hộ,lên dây cót tinh thần,trà thuốc cho anh.Chẳng thế mà "Ba cốc trà đá,một bao vina" hết vèo trong tích tắc.Nhờ sự động viên kịp thời đó cùng với những nỗ lực không ngừng của bản thân,"Anh Điệp" đã làm nên 1 kỳ tích lớn,biến điều không thể thành có thể,biến một ván cờ nhàm chán thành một ván cờ dài kinh điển,một cuộc đua Marathon tra tấn thể lực thực sự giữa đôi bên.Công bằng mà nói nếu đánh đúng bên đỏ vẫn thắng nhưng không hề dễ dàng gì,bên xanh chỉ cố cầm cự kéo dài thời gian tìm sơ hở để cầu hòa mà thôi.Hy vọng đó là vô cùng nhỏ nhoi nhưng biết thế nào được còn sống là còn hy vọng mà.Sau này chỉ đến khi trọng tài bắt đầu đếm nước bởi hình cờ đã ra hình tàn Tướng Tốt chống Pháo Sĩ Tượng,bên xanh mới bắt đầu có hy vọng đá hòa.
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...92_574_574.jpg
Năm,mười,mười lăm,hai mươi...khán già ủng hộ cứ nhào lên,hô vang như hòa cùng một nhịp.Anh Điệp vẫn chưa buông và xoay sở đến cùng.Cuối cùng trải qua hơn 3h khổ chiến tới 159 nước đi,hai kỳ thủ do đã đi quá số nước theo quy định nên buộc phải hòa nhau.Đến lúc này,"Anh Điệp" mới có thể bình tâm để nở một nụ cười mãn nguyện.Một ván cờ hòa mà chẳng khác gì một chiến thắng.Chỉ có 1 tinh thần thép,một ý chí thực sự kiên cường mới có thể làm nên được.Rốt cuộc ai xem cờ đều phải thốt lên rằng "Đó chỉ có thể là Điệp mà thôi".Dù rằng sau trận đấu "Anh Điệp" rất khiêm tốn khi trả lời phỏng vấn của các PV rằng " Cờ Tướng vẫn đỏ đen và hên xui lắm" nhưng rõ ràng không thể phủ nhận anh vẫn là 1 kỳ thủ giỏi,một tượng đài lớn của làng cờ Hà Nội hiện nay.Trong khi đó,Trung Hoa giang hồ cao thủ Lưu Tông Trạch dường như vẫn còn chưa hết bàng hoàng,tiếc nuối về ván đấu,anh chỉ biết thẫn thờ ngẩn ngơ thở ngắn than dài nên khi được hỏi cũng chỉ ạ ừ phát biểu được vài ba câu đại loại như sau : "#?!?@/$%^&*\~".(Chúng tôi tạm dich là "Mệt ghê,mỏi ghê.Anh này Uyển Chuyển quá !!!") :D :D :D
Đúng là người trong giang hồ có khác, cực kỳ ghê gớm.hehe
Người giang hồ viết hay lắm vừa tự thưởng cho mình một ly diệu khi đọc bài của bro
Khi Lý Giác sứ nhà Tống chèo thiền từ bụi lau ra đọc
Nga nga lưỡng nga nga
Ngưỡng diện hướng thiên nha
Nhà sư Đỗ Nhuận đối lại rất chuẩn
Bạch mao phô lục thuỷ
Hồng trạo bãi thanh ba
Phải nói là vận các tích ngày xưa với cờ không ai bằng Lân Inter giờ có thêm người trong giang hồ nữa đọc rất khoái
Link các ván đấu Lưu Tông Trạch giao thủ với các danh thủ Hà Nội :
1- Phạm Quốc Hương 0-1 Lưu Tông Trạch
2- Lưu Tông Trạch 1-0 Phạm Quốc Hương :
3- Phùng Quang Điệp 1/2 Lưu Tông Trạch :
4- Lưu Tông Trạch 1/2 Phùng Quang Điệp
5- Trần Quyết Thắng 5,5-5,5 Lưu Tông Trạch ( cờ chớp 5 p )
6- Lưu Tông Trạch 1/2 Vũ Hữu Cường
7- Vũ Hữu Cường 0-1 Lưu Tông Trạch
ván 2 của bác điệp tôi thấy lạ sao ltt không thẳng nổi... hay tại him đánh lâu đau đầu nên nghĩ không ra...
Vậy là 10h sáng nay anh Hương tái đấu LTT, phải đến xem thôi, sau 2 trận đấu hôm kia anh Hương sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm, hi vọng trận này anh thi đấu thành công giành chiến thắng.
Trong không khí rất phấn khích về các màn đấu trí giữa ta và Tàu, giữa danh thủ họ Phùng, họ Trần ứng chiến cờ nhanh cờ chậm với Lưu Tông Trạch "TQ giang hồ kỳ nhân" (có quá lắm không?) đã phần nào làm mát lòng người hâm mộ. Tuy các ván đấu của PQH hay Hoa hòa thượng VHC chưa mang lại chiến thắng nhưng cũng nói lên rất nhiều điều. Và... sau 1 ngày nghiên cứu, xem "giò cẳng" đối thủ, trận tái đấu giữa Mông cổ tướng quân PQH vs LTT sáng nay rất đáng xem! Mong sao các cuộc cờ của PQH sắp tới sẽ như là phần ứng đối cực kỳ sâu sắc tạo nên một tuyệt phẩm để đời, bất hủ như trong bài Vịnh Ngỗng của Thiền sư Pháp Thuận (hay còn gọi là "Đỗ Pháp sư") với Lý Giác nhà Tống thời Tiền Lê vậy. Mong lắm thay!
PS: Bài Vịnh Ngỗng trên là của Thiền sư Pháp Thuận bạn "Alent_Tab" ơi - không phải của "Đỗ Nhuận" bạn nhé!
- Thiền Sư Pháp Thuận (chữ Hán: 法順禪師 Pháp Thuận Thiền Sư, 914-990) tên thật là Đỗ Pháp Thuận (杜法順), là thiền sư đời thứ 10, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi. Sư trụ trì ở Chùa Cổ Sơn, làng Thừ, quận Ải. Không biết tiểu sử là người ở đâu. Sư họ Ðỗ, học rộng, thơ hay, có tài giúp vua, hiểu rõ việc nước. Nhỏ đã xuất gia, thờ Thiền sư Phù Trì chùa Long Thọ làm thầy. Sau khi đắc pháp, Sư nói ra lời nào cũng phù hợp với sấm ngữ.
Ðang vào lúc nhà Tiền Lê dựng nghiệp, trù kế hoạch định sách lược, Sư tham dự đắc lực. Ðến khi thiên hạ thái bình, Sư không nhận phong thưởng. Vua Lê Ðại Hành càng thêm kính trọng, thường không gọi tên, chỉ gọi Ðỗ Pháp sư và đem việc soạn thảo văn thư giao phó cho Sư. Xin xem thêm ở Wikipedia. Thanks.
@Jonny: Bài thơ này em đọc trên sách ghi là Đỗ Nhuận bác ah: Phần đính chính tác giả ghi rõ: Pháp Thuận thiền sư 法順禪師 (915-990) họ Ðỗ 杜, không rõ tên thật và quê quán, thường được gọi là Đỗ Nhuận pháp danh là Pháp Thuận thiền sư, Thực ra nguồn wikipedia là nguồn mở nhiều cái cũng không chính xác lắm đâu ạh.
Mấy bác lên google tra thử đúng không he he! thực ra tên là gì em cũng chịu chết thấy sách của Trần Trọng Kim ghi cũng tương đối tin cậy chứ mình có sống ở đó có tra chứng minh nhân dân của ổng đâu mà biết chính xác được
Mình đọc sách từ trước tới h chưa thấy sách nào ghi là Đỗ Nhuận làm bài thơ trên cả,Trong sách "Thơ văn thời Lý-Trần" họ cũng ghi là Thiền sư Pháp Thuận !!!
Nhìn Anh Phạm Quốc Hương, kham khổ quá hen .... Chắc cuộc đời cũng lắm ưu phiền! các bạn có thông tin nào bên lề về tiểu sử, gia cảnh và cuộc sống của anh ấy không vậy? Anh có đam mê cờ tướng nhưng khó khăn về kinh tế nên phần nào cũng hạn chế cho cuộc mưu sinh vì nghiệp cờ! Chúc anh ấy cố gắng lên lên trong lần tái đấu này. ! .
Mông Cổ đấu với Tầu trên đất Việt Nam à... :cuoideu
Rình từ sáng đến giờ xem anh Hương đánh trận này, chắc có bí kíp gì đây
Hôm qua ván anh Cường về sau ưu thế quá mà lại đi nước ra tướng mất voi thua ngược mới đau chứ
@ Thím 6: thím thay cái avatar batung he he, công nhận ba Tưng nhìn thích thật chỉ muốn cho em nó củ khoai nướng thôi!
Ba ông đều sai
ông minhpmt không biết ông Tab là vua soi ếch làm sao ông ấy không biết hai nick là một .vờ cho vui thôi
Ông johny cũng sai luôn Đỗ Nhuận là nghệ sĩ có bài du kích ca sau đây
Anh em trong đoàn quân du kích cùng vác súng lên nào. Đi lên đi lên xuyên qua rừng qua núi. Trong mây mù đêm tối vượt suối băng ngàn. Giặc tiến tới đây súng kia cùng nhau cướp lấy. Nhằm cùng nhau bắn mấy viên là mấy
Ông người trong giang hồ không phải ngẫu nhiên nhớ ra bài thơ ngan ngỗng đó đâu Nói Ngỗng một đôi ý nhắc khéo ông Hương ngỗng đã thua 2 ván rồi nay phải ráng gỡ .Ẩn ý lắm !
Mình góp chút ý mọn cũng để cùng học với nhau cả mà.
Nếu ghi Đỗ Nhuận liệu nhiều người sẽ nhầm nghĩ là cố Nhạc sĩ tiền chiến Đỗ Nhuận khác, từng là Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1957 - 1983) có người con dâu là Chiều Xuân - vợ nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, một diễn viên nổi tiếng mà nhiều người biết đến.
Nhắc đến bài thơ trên cũng như 1 cách thầm nhắc cho danh kỳ đất Bắc PQH sáng nay sẽ có 1 trận đấu hay với giang hồ danh thù Tàu kia mà thôi. Chúc Bác Hương đánh thật tốt trận tái đấu sáng nay nhé!
PS: - Đỗ Nhuận (1922 - 1991) là một nhạc sĩ Việt Nam. Ông là Tổng thư ký đầu tiên của Hội nhạc sĩ Việt Nam khóa I và II từ 1958 đến 1983, một trong những nhạc sĩ tiên phong của âm nhạc cách mạng. Đỗ Nhuận còn là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên viết opera với vở Cô Sao, cũng là tác giả của bản Du kích Sông Thao nổi tiếng.
Lâm huynh tài thật đấy he he! Nhiều lúc tếu táo cho vui xem ông nào soi ra không- Như hôm trước em nói thích nước hoa lại là chanel 5 đó (đây là nước hoa đàn bà), người giang hồ hay nick thangtung em biết từ lâu rồi là của ai nhưng viết thế vừa có ý khen ngầm thôi!
Như cái tên Đỗ Nhuận đó bác Jonhny nhìn ra ngay em cũng tếu lại cho vui thôi
đang đặt chỗ chờ xem cờ tán mấy câu mong mọi người bỏ qua he he
Hôm nay không có trận nào à các bác
BTC mới ngủ dậy , đang online tí , giờ giấc chỉ là dự kiến , các bác đừng có chờ rồi sốt ruột réo lên nhé !!!
chúc chú HƯƠNG chiến thắng cảm nhận một điều anh ông này giống anh BẢO béo sang trung quốc,ngồi sốt cả ruột đợi tái chiến cố gắng nên chú HƯƠNG Nhé!thần tượng trong tôi:tlmn
Chúc anh Hương sáng nay thi đấu với tinh thần và phong độ cao nhất để hạ đo ván Lưu Tông Trạch nhé
Danh thủ LTT có vẻ kỵ với lối chơi bền bỉ dẻo dai (mặc dù ưu nhưng cũng không thắng được anh Điệp). Trong khi đó phi đao rất kinh, đặc biệt là phế quân tranh tiên nếu gặp lối chơi công sát (1 ván thắng anh Hương và 1 ván thắng anh Cường đều sử dụng chiêu phế Mã đối Pháo đầu). Nếu anh Phạm Quốc Hương sử dụng đúng lối chơi sở trường và dùng nội lực thực sự đẩy lùi LTT từng chút một, tôi tin anh có thể dành kết quả khả quan trong ngày hôm nay. Tuyệt đối mong anh không được nôn nóng, vì qua quan sát kỳ thủ LTT thi đấu, thấy rất rõ chất giang hồ già dơ nhằm đánh vào tâm lý đối thủ. Đặc biệt khi cờ ưu thì đi quân rất bay bướm, gõ rất mạnh và khuôn mặt, dáng ngồi rất phởn. Những yếu tố đó có tác động rất lớn đến tâm lý khi thi đấu. Mong anh lưu ý chút!
Hương Ngỗng thắng Lưu TT 4 - 0. Nếu hoà cho ăn bằng đề. Hương ngỗng cố lên. Cứ lên tượng lùa tốt mà phang