Nguyễn Hoàng Lâm đánh rát quá.
Printable View
Nguyễn Hoàng Lâm đánh rát quá.
Trận Nguyễn Hoàng Lâm kinh khủng thật...
Cấp tấn trung binh ( một ăn cả,hai ngã về không ):loaloa1
Trương A Minh phế đến 2 cây.duy trì pháo khống đối công khét lẹt:venhvao
Đào Cao Khoa 0-1 Đặng Cửu Tùng Lân :
Trận thua đầu tiên của đại bàng Hà thành , sau những bước khởi đầu chậm chạp Cửu Trùng Dương đang lao lên phía trên với tốc độ của ánh sáng , quá nhanh quá nguy hiểm , he he !!!
Tây đô kiếm khách Huỳnh Linh phế cây bùm bụp , qúa nguy hiểm cho ông Trạng của chúng ta :D .
Nguyễn Thành Bảo kém phân nặng trước Đông phương bất bại , sao giải này danh tướng Đà thành chơi hay thế không biết :botay !!!
Đã có rì mới chưa vại bác Trung cadan ơi!? AE xem mà cũng hồi hộp quá ! :)
@ Vudt : Cập nhật liên tục mà bạn , có thiếu cái gì đâu ??? hiện các bàn cờ y hệt như TTTT nhé , gần như từng nước 1 luôn !!!
Nguyễn Thành Bảo 0-1 Trần Văn Ninh :
Đông phương bất bại tỏa sáng rực rỡ trong ván đấu quan trọng của anh tại giải này , xin chúc mừng , cao quá !!!
Nguyễn Hoàng Lâm dễ win ván này rồi!!:loaloa1
Cố lên anh Hương ơi! :D
sao nước 24 bác Á Minh không ăn xe của Lâm hè? ăn vẫn giữ pháo trống được đúng không các bạn???
Quang Minh tả sứ sau nước B6.1 của bác Minh đang ngồi lặng người hơn 20p không đi nổi nước tiếp theo !!!
Trạng cờ đã bị Tây đô kiếm khách cưỡng đoạt mất con ngựa biên !!!
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...18_574_574.jpg
Ông Trạng đang gặp đầy khó khăn trước những chiêu thức biến ảo khó lường của chàng lãng tử Tây Đô
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...80_574_574.jpg
Tây Đô Kiếm Khách chuẩn bị ra đòn
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...48_574_574.jpg
Tây Độc cũng bị Đông Phương Bất Bại o ép
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...04_574_574.jpg
Ván cờ đối công mãnh liệt nhưng Quang Minh Tả Sứ và Bạch Mi Ưng Vương vẫn không mất đi vẻ ung dung tiêu sái
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...48_574_574.jpg
Hồi hộp theo dõi từng đòn đi nước bước. Trong khi đó...
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...85_574_574.jpg
PVCT đang xem ảnh Minh Hằng mặc bikini :tlkdcuoi
Phạm Quốc Hương 0-1 Huỳnh Linh
Pha sát cục có tính kinh điển của Tây Đô kiếm khách đã chính thức khiến giấc mơ của Trạng cờ Phạm Quốc Hương cùng các CDV trung thành của anh vỡ tan thành mây khói . Xin chúc mừng Huỳnh Linh , dù thắng hay thua lúc nào cũng quá cống hiến !!!
[QUOTE=trung_cadan;465237]Quang Minh tả sứ sau nước B6.1 của bác Minh đang ngồi lặng người hơn 20p không đi nổi nước tiếp theo !!!
Chắc là fai đi X3.2 thui, hi:saydm
Chúc Mừng A Ninh đã có chiến thắng quan trọng trước Tây Độc.
Còn 1 ván nữa cố lên anh Hương :hongio
Chúc mừng anh Minh đã có trận thắng quan trọng.
Nguyễn Hoàng Lâm 0-1 Trương Á Minh :
Đang ngẫm nghĩ thì hết giờ , Quang Minh tả sứ đã rơi kim và chết thảm , 2 lão tướng anh hùng làm tôi nhớ đến câu nói của Hoàng Trung trước vua Thục Lưu Bị khi xin đi đánh Ngô trả thù cho Trương Phi và Quan Vũ : Tôi già nhưng đao tôi không già :cuoihihi .
Bên cạnh đó , Tây Độc Nguyễn Thành Bảo đang rên lên ầm ầm vì tiếc nuối , thật đáng tiếc cho 2 anh tuy nhiên 2 lão tướng quá xứng đáng trong loạt trận này .
Buổi TTTT xin được dừng lại tại đây , hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với ván cuối của vòng 1 , vòng lựa chọn 4 danh thủ vào tranh huy chương .
Nhóm PVCT TLKD ( Trung_cadan + Gió ) trực tiếp từ Cafe Xanh Kỳ Hữu , 443 Trương Công Định , Thành phố Vũng Tàu .
Chúc các bạn vui vẻ !!!
Èo ván đang hay lại bị rơi kim!!!
Bốc Thăm Ván 7:
- Trần Văn Ninh vs Lại Lý Huynh
- Trương Á Minh vs Đặng Cửu Tùng Lân
- Uông Dương Bắc vs Hà Văn Tiến
- Nguyễn Thành Bảo vs Nguyễn Hoàng Lâm
- Huỳnh Linh vs Đào Cao Khoa
- Trềnh A Sáng vs Võ Minh Nhất
- Lê Phan Trọng Tín vs Phạm Quốc Hương
Buồn quá, anh Hương thua thật rồi sao! :(
Bốc thăm ván 7:
Đính kèm 3533
Xếp hang sau ván 6:
Đính kèm 3534
Nhấp chuột vào ảnh để xe ảnh gốc
Nguồn: http://vietnamchess.vn/index.php/vi/...47-ptscmarine2
Hay quá!. Gay cấn tới tận phút chót, ngoài LLH như chắc suất ra, ai cũng có thể rụng !!!
Chiều nay buồn lắm Hà Thành ơi
Bảo, Hương, Khoa, Tiến đã hụt hơi
Danh thủ không công sao thắng địch
Bảng hỗ Kỳ vương lỡ cuộc thôi!!!
Clip thẩm cờ sau ván đấu Nguyễn Hoàng Lâm - Trương Á Minh:
Tóm lại la PQH chỉ ở cái ao làng thôi, đánh giải này là biết trình độ rồi
Đặng Cửu Tùng Lân nếu như có 1 điểm trong ván đấu với lãnh đạo thì giờ nằm top đầu rồi !
Hương lâu ko thi đấu đỉnh cao,nên cũng không quá thất vọng,cứ tịch cực cọ sát,còn giải A2 phía trước cho a thể hiện.
Lại Lý Huynh xứng đáng là đương kim vô địch quốc gia. Tiếc thay cho ông Trạng cờ 2013!
Một dự đoán không tưởng nhưng vẫn có thể xay ra (TVN 1-0 LLH và TAM 1-0 DCTL). Trận chung kết là cuộc tái chiến giữa hai cụ già. Hihi!
Xem lại ván giữa PHQ và HL mới thấy nước 27 tịnh 5.3 của HL cao quá trời, vừa bắt xe, vừa ngăn chặn hướng tấn công của 2 xe PHQ và cũng vừa có thời gian để chém con mã biên rồi từ đó có thể tung ra các đòn tấn công liên tục để lấy thủ cấp của ông Trạng.