Nhìn clips thì hứa đi tiên mà. Ai giai thích hộ mình cái
Printable View
Nhìn clips thì hứa đi tiên mà. Ai giai thích hộ mình cái
lão Hứa cầm Đỏ mà trên biên bản ván đấu lại để là Đào Hán Minh đi tiên nhỉ? Hứa hơn 1 chốt liệu có tìm được chiến thắng không đây.
Mạnh Thần đang tiên thủ trước Vương Thiên Nhất, không biết có kết quả bất ngờ không?
Lão Đào trông đúng chất Khựa không lẫn vào đâu được nhỉ? Thâm thật
Sau 31 nước thì đỏ chỉ chờ giờ thôi,Vương chắc là thắng ván này rồi.
Vương hơn 1 Mã thì thắng ván này rồi. Ván của Hứa - Đào chắc hòa thôi nhỉ
Anh Mạnh Thần nước 19 đi nước xe 6.2 khó hiểu quá. Đi Pháo 4-7 có phải hơn không nhỉ?
Hứa gia đánh hay quá ưu thế lớn rồi lão Đào lắc đấu ngao ngán rồi
Vòng loại hòa thì đấu sao nữa mấy bác?
Vương Thiên Nhất đã thắng rồi. Quá hay, quá bá đạo!
Trên 01 xq ván cờ giứa hai thiên vương Hồng Tưởng đã kết thúc với tỷ số hòa
Hòa rồi vẫn ngồi nghiệm cờ.
Đào Hán Minh thủ hay quá. Cờ Hứa Ngân Xuyên tưởng ăn đến nơi rồi mà Đào Công tử vẫn đỡ hòa được.
Vẫn biết trong thể thức nouck các kỳ thủ chuyên nghiệp sẽ phải tính chiến lược và chiến thuật đỉnh cao trước mỗi trận đánh quan trọng nhưng chắc chắn một điều để trở thành nhà vô địch không những biết mình biết ta phải có hùng tâm và bản lĩnh chiến trường cộng thêm sự trợ giúp từ ông trời thì mới có thể đăng đàn bảo điện .Vương Thiên Nhất hiện tại đang trình diễn một lối cờ kinh điển khai trung tàn đều đạt đến cảnh giới cao thâm nhất của võ học và năm nay các chuyên gia đều đồng tình với quan điểm Vương Thiên Nhất là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch . Tuy nhiên Thần Châu luôn đầy rẫy những nhân tài kiệt xuất với câu nói bất hủ ( Cao nhân tất hữu cao nhân trị)những Khương Thái Công, Ngọc Diện Thần Quân , Lưu Lãng Kỳ Vương vẫn còn đó
họ sẽ bung hết sức ra để chiến đấu (thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành) điều này sẽ làm cho vòng đấu trực tiếp hấp dẫn hơn bao giờ hết.Tình hình hiện tại Vương ,Hứa đều đã có ưu thế lớn trước các đối thủ các bàn còn lại đều rất căng thẳng và mọi chuyện có thể xảy ra chúng ta cùng chờ xem
Hoàng post kết quả lượt đi nhé em.
Lượt đi này mới chỉ là thăm dò thôi thì phải? đa phần các bàn đều hòa :suphu
Bổ sung bàn 5 : Tào Nham Lỗi 1 - 1 Thôi Cách
Cho kết quả luôn đi Hoàng , với lại sửa các ván trực tiếp thành ván thường ( có kết quả nhé ) cho mọi người dễ theo dõi !!!
Tổng hợp kết quả vòng 1 lượt đi :
1. Mạnh Thần 0 - 2 Vương Thiên Nhất
2. Tưởng Xuyên 1 - 1 Hồng Trí
3. Hứa Ngân Xuyên 1 - 1 Đào Hán Minh
4. Trần Đống 0 - 2 Kim Ba
5. Tào Nham Lỗi 1 - 1 Thôi Cách
6. Trịnh Duy Đồng 1 - 1 Trình Minh
7. Trương Học Triều 1 - 1 Triệu Điện Vũ
8. Đảng Phỉ 1 - 1 Triệu Hâm Hâm
Tổng hợp kết quả bảng nữ vòng 7 :
1. Bắc Kinh Đường Đan 1 - 1 Bắc Kinh Lưu Hoan
2. Vân Nam Đảng Quốc Lôi 1 - 1 Hắc Long Giang Vương Lâm Na
3. Quảng Đông Trần Lệ Thuần 1 - 1 Vân Nam Triệu Quan Phương
4. Chiết Giang Trần Thanh Đình 0 - 2 Thành Đô Lương Nghiên Đình
5. Chiết Giang Đường Tư Nam 2 - 0 Hồ Bắc Tả Văn Tĩnh
6. Chiết Giang Ngô Khả Hân 2 - 0 Quảng Đông Trần Hạnh Lâm
7. Hỏa Xa Đầu Hàn Băng 2 - 0 Quảng Đông Thời Phụng Lan
8. Hà Bắc Vưu Dĩnh Khâm 2 - 0 Ninh Ba Lệ Nhàn
9. Chiết Giang Hoàng Lôi Lôi 0 - 2 Giang Tô Trần Tô Di
10. Hà Bắc Lưu Ngọc 2 - 0 Hỏa Xa Đầu Trương Mai
11. Hà Nam Phan Phàn 2 - 0 Vân Nam Tôn Văn
12. Giang Tô Quý Khiết 1 - 1 Hà Bắc Ngọc Tư Nguyên
13. Hắc Long Giang Vương Hinh Vũ 1 - 1 An Huy Triệu Dần
14. Hồ Bắc Chu Dập 2 - 0 Hồ Nam An Na
15. Chiết Giang Cố Thiều Âm 1 - 1 Chiết Giang Vương Khanh
16. Giang Tô Đổng Dục Nam 2 - 0 Hồ Bắc Trần Nhã Văn
17. Chiết Giang Vạn Xuân 1 - 1 Hàng Châu Trương Huyền Dịch
18. Bắc Kinh Vương Tình 0 - 2 Thiên Tân Chu Thư Nghị
19. Thượng Hải Đổng Gia Kì 2 - 0 Giang Tô Đào Đình Vũ
20. Quý Châu Lí Việt Xuyên 2 - 0 Hà Nam Tống Khiết
21. Hỏa Xa Đầu Tống Hiểu Uyển 0 - 2 Nội Mông Vũ Văn Tuệ
22. Thiên Tân Lục Tuệ Trung 1 - 1 Thanh Đảo Lưu Vĩnh Hoàn
23. Thành Đô Lang Kì Kì 2 - 0 Ninh Hạ Trương Tiểu Địch
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...71_574_574.jpg
Vũ tiểu thư nước da trắng muốt còn trắng hơn cả chiếc áo lông cô khoác trên người .Đúng là Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng ông Trung ạ
Em mê Thời Phụng Lan rồi thì những dáng hình khác nhạt nhòa hết :iuiu , cô bé này mỗi lần chụp ảnh đều chúm chím môi cười tạo dáng , làm sao mà tự nhiên thanh tú khả ái bằng :tlkdcuoi :
Xếp hạng bảng nữ sau vòng 6 :
1.Bắc Kinh Đường Đan 11 50
2. Hắc Long Giang Vương Lâm Na 11 47
3. Chiết Giang Ngô Khả Hân 10 44
4. Chiết Giang Đường Tư Nam 10 38
5. Thành Đô Lương Nghiên Đình 10 37
6. Bắc Kinh Lưu Hoan 9 41
7. Vân Nam Đảng Quốc Lôi 9 40
8. Vân Nam Triệu Quan Phương 9 40
9. Hà Bắc Lưu Ngọc 9 37
10. Hà Bắc Vưu Dĩnh Khâm 9 36
11. Quảng Đông Trần Lệ Thuần 9 35
12. Hỏa Xa Đầu Hàn Băng 9 31
13. Giang Tô Trần Tô Di 9 29
14. Hồ Bắc Tả Văn Tĩnh 8 36
15. Chiết Giang Trần Thanh Đình 8 36
16. Hồ Bắc Chu Dập 8 31
17. Hà Nam Phan Phàn 8 27
18. Quảng Đông Thời Phụng Lan 7 35
19. Quảng Đông Trần Hạnh Lâm 7 34
20. Ninh Ba Lệ Nhàn 7 32
21. Hà Bắc Ngọc Tư Nguyên 7 32
22. Hắc Long Giang Vương Hinh Vũ 7 32
23. Vân Nam Tôn Văn 7 29
24. Chiết Giang Vương Khanh 7 29
25. An Huy Triệu Dần 7 28
26. Hỏa Xa Đầu Trương Mai 7 27
27. Chiết Giang Hoàng Lôi Lôi 7 26
28. Giang Tô Quý Khiết 7 26
29. Giang Tô Đổng Dục Nam 7 22
30. Chiết Giang Vạn Xuân 6 30
31. Hồ Nam An Na 6 27
32. Chiết Giang Cố Thiều Âm 6 25
33. Thượng Hải Đổng Gia Kì 6 20
34. Hàng Châu Trương Huyền Dịch 6 18
35. Thiên Tân Chu Thư Nghị 6 18
36. Quý Châu Lí Việt Xuyên 6 16
37. Bắc Kinh Vương Tình 5 23
38. Hồ Bắc Trần Nhã Văn 5 19
39. Nội Mông Vũ Văn Tuệ 5 17
40. Giang Tô Đào Đình Vũ 4 19
41. Hỏa Xa Đầu Tống Hiểu Uyển 4 16
42. Thành Đô Lang Kì Kì 4 14
43. Hà Nam Tống Khiết 4 13
44. Thiên Tân Lục Tuệ Trung 4 13
45. Thanh Đảo Lưu Vĩnh Hoàn 3 5
46. Ninh Hạ Trương Tiểu Địch 2 8
Đào đụng độ vs Hứa cũng bức hòa được rồi, coi bộ ngày mai lành ít dữ nhiều, tuy nhiên Hứa đang áp lực nặng, Đào lão có vẻ thoải mái hơn,chúc Hán Minh có 1 ngày đẹp trời và thi đấu xuất thần...
Thêm tí ảnh cho sinh động nào :tlkdcuoi :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...89_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...53_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...50_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...30_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...00_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...97_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...99_574_574.jpg
Tôi thì lại theo cửa dưới bao nhiêu cũng chiều,Nam Ninh thiếu hiệp đã từng là một hàng Tướng của Hà Nội,vô địch Chùa Vua,vô địch giải TLKD(cùng clb Imporlinh,đánh bàn tướng)và nhiều giải khác nữa,hiện Nam Ninh thiếu hiệp đang giữ kỷ lục thủ đài lâu nhất của TLKD(anh chỉ thôi thủ đài do bận chứ chưa bị hạ đài)
Năm 2001 vô địch giải trẻ thì Lại Lý Huynh thứ 3(mình vẫn còn giữ tạp chí này),chỉ tiếc không gặp được nhà tài trợ như Huynh thôi.
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...92_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...48_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...13_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...55_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...56_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...01_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...34_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...13_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...97_574_574.jpg
Môi lúc nào cũng chúm chím như đòi hôn thế này mà ông Trung chê .Thật chẳng hiểu sao .Tức !
Vương Thiên Nhất 2-0 Tưởng Xuyên :
Phần 1 ( chiến thắng ) :
Phần 2 ( thẩm cờ ) :
TỔNG HỢP - BÌNH LUẬN VÒNG 7 GIÁP TỔ VÀ LƯỢT ĐI VÒNG 1/8
( Giải vô địch cờ tướng cá nhân Trung Quốc )
Dưới lưỡi Tu la đành bỏ mạng
Chết làm quỷ sứ cũng oai phong
Bị dồn vào chân tường và gần như không còn cách nào khác phải vượt qua bằng được Nhiếp Thiết Văn của Hắc Long Giang , cũng như đáp lại những comment kêu gào thống thiết từ tận Gdchess cho đến Thăng Long Kỳ Đạo . Hứa Ngân Xuyên dũng mãnh chơi trung pháo ngay từ đầu trong khi bên hậu đối lại bằng bình phong mã tả mã bàn hà . Dường như đến lúc này Dịch lâm đệ nhất cao thủ mới buộc phải từ bỏ lối chơi được ví như kim cương bất hoại nhưng không hiệu quả lắm trong việc công phá thành trì đối phương . Anh đi quá hà xa kết hợp cấp tấn trung binh nhảy mã trong đầu đội . Trung cuộc cây nhìn cây cối nhìn cối vô cùng hấp dẫn , Nhiếp đại sư chẳng phải người thường đỡ gạt khá điêu luyện đồng thời luôn tiềm phục gươm đao chờ chực phản công , nhưng hôm nay Hứa gia chơi quá xuất sắc chuyển tàn hơn nguyên 2 tốt , 2 xe kết hợp 1 mã đi lại dọc ngang làm danh tướng Hắc Long Giang phải hất hết tượng nọ đến voi kia để chống đỡ nhưng lực bất tòng tâm đành phải nhận thua đồng nghĩa với việc chia tay vòng 1/8 hấp dẫn .
Điểm sáng hôm nay thuộc về Đại Lực Thần Kim Ba , đối đầu với Thượng Hải Triệu Vĩ , 2 bên sử dụng đối binh cuộc khai trận , chiêu thế chuyển đổi liên tục cuối cùng hình thành trung pháo tuần hà pháo hoành xa đối với bình phong mã sĩ tượng tròn vành vạnh , trung cuộc bên tiên nổi thần oai phế liền 2 nước chốt cao vời vợi sau một hồi đổi cây đã hơn nguyên đối thủ 1 pháo chuyện thắng bại chỉ còn là vấn đề thời gian , Kim Ba xuất sắc giành vé vào vòng sau và buộc phải đi hậu trận đầu trước kỳ thủ trẻ đang nổi của Nội Mông Trần Đống .
Kinh nghiệm đối sức trẻ , Trần Đống đi tiên hung hăng khai triển ngũ thất pháo đục binh 5 vô cùng lạ mắt , quả thật trận này chắc chắn có sự hỗ trợ rất lớn của SW bản quyền , hai bên đấu xe về tàn cây cối đỏ rực bàn cờ ưu thế quá lớn . Thế nhưng hỡi ôi đúng như giang hồ có hay cảm thán : tuổi trẻ tàn non . Danh thủ Nội Mông tấn công đã không hiệu quả phòng thủ lại chẳng kín kẽ , lần lượt đấu hết cây khỏe cuối cùng bị 3 chốt của đối phương phối kết hợp với pháo đáy ấn thẳng vào cửu cung và chẳng còn cách nào khác phải cúi đầu cam chịu thất bại . Đại lực thần của Bắc Kinh danh bất hư truyền , ván 2 được đi tiên chỉ cần đánh hòa , rõ ràng nắm trong tay cơ hội lớn tiến vào tứ kết .
Dành tặng lời khen cho Ngoại tinh lai khách trong thời điểm này quả thật vô cùng thừa thãi , lối chơi của Vương Thiên Nhất khiến những người yêu bóng đá như tôi liên tưởng đến khúc tăng gô trứ danh của Achentina vừa đẹp mắt lại vừa hiệu quả . Vương gia sớm dồn cây xáp chiến với Mạnh Thần , trung cuộc hai bên chơi lăng lệ vô cùng , toàn bộ hệ thống quân đội ken vào nhau san sát , cuối cùng thì người mạnh hơn đã giành chiến thắng . Từng chút từng chút bên hậu hóa giải thế công của bên tiên và giáng trả những đòn mãnh liệt , sau một hồi say sưa chém giết danh thủ Thiên Tân giật mình nhìn lại trận địa thấy mình chỉ còn xe song pháo trong khi đối thủ hơn nguyên mã tốt lập tức ném cây vớ bút ký thua . Với phong độ lên cao chót vót của giải lần này , Vương gia rõ ràng đã book sẵn cho mình chiếc vé vào tứ kết bất kể sáng nay anh còn phải đối mặt với đấu thủ thêm 1 lần nữa .
Các cặp đấu còn lại đều có kết quả hòa , rõ ràng đa số đều dồn sức cho những trận lượt về cực kỳ quan trọng , nhiều khả năng sẽ có rất nhiều những ván cờ nhanh thậm chí là cờ chớp để phân định thắng thua , sáng nay giải sẽ đánh sớm lên chút ít rõ ràng là chủ ý của BTC cho những trận đấu như vậy .
Kết quả lượt đi vòng 1/8 :
1. Mạnh Thần 0 - 2 Vương Thiên Nhất
2. Tưởng Xuyên 1 - 1 Hồng Trí
3. Hứa Ngân Xuyên 1 - 1 Đào Hán Minh
4. Trần Đống 0 - 2 Kim Ba
5. Tào Nham Lỗi 1 - 1 Thôi Cách
6. Trịnh Duy Đồng 1 - 1 Trình Minh
7. Trương Học Triều 1 - 1 Triệu Điện Vũ
8. Đảng Phỉ 1 - 1 Triệu Hâm Hâm
Cũng trong buổi chiều hôm qua ván 7 của nữ đã diễn ra , không có quá nhiều biến động lớn ngoại trừ 3 bàn đầu đều hòa và 3 bàn sau Lương Nghiên Đình , Đường Tư Nam và Ngô Khả Hân tận dụng thời cơ đều giành chiến thắng để lao lên phía trước . Sau vòng này cả Siêu cấp Đường Đan lẫn Vương Lâm Na đang sánh vai trên đầu bảng xếp hạng thế nhưng phía sau vẫn tiềm ẩn sự nguy hiểm khi tầng tầng lớp lớp các nữ tướng khác đang hung hãn tìm cách lao lên . Buổi sáng nay bảng nữ nghỉ và lúc 14h cùng ngày ván 8 sẽ được bắt đầu . Thế nhưng tin rằng mọi sự chú ý sẽ dành cả cho những diễn biến sôi động của bảng nam diễn ra sau ít phút nữa . Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và đừng quên truy cập Thăng Long Kỳ Đạo để có thể cùng thưởng thức những ván cờ chất lượng hàng đầu sẽ được các phóng viên của chúng tôi truyền tải về từ các trang mạng Trung Nguyên .Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ và đóng góp xây dựng diễn đàn , trân trọng ...
Trung_cadan
Sơ đồ chia nhánh giai đoại playoff :
https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/...d0&oe=54EE9604
bác ơi đến giờ rồi