Anh còn đang xếp hàng mòn răng để đợi còn chưa được xếp đánh đây này, em thì đánh đấm cái gì ... :tlxoadau
Printable View
Thi đấu hết mình thôi ! Hy vọng không trở thành: " gánh nặng" cho anh em là ok.
Chúc anh em thi đấu tốt & thành công! hôm ý nhất định phải đến cổ vũ mấy anh mới được,..^^
CLB mÌNh lắm người tài lắm nhé. Hãy xem Tùng Lâm thi đấu bóng bàn, con Camera này sẽ được mang đến quay hình lại các trận cầu đinh thứ 5 tới:
https://www.youtube.com/watch?v=hbzTxq2eOds
Chiều tối nay khoảng 18h ngày 04-11, ae nào trong clb mà rảnh thì ra quán cafe nhà a Trung cadan ngồi chơi xơi nước, bàn luận chiến thuật ngày mai nhé.
Thông báo này thay cho giấy mời ^^
Xem clip bóng bàn ông Lâm SẤM đến từ làng SÉT có mấy quả cắt quá là mời cụ xơi , hô hô !!!
Buổi gặp chớp nhoáng tối nay
Được thầy động viên trước ngày thi đấu :)) , chả biết mai có đánh được ko. Thôi thì cố gắng.
Mai có phải mang áo đồng phục đi fang ko a Hải ơi :))
Mấy h thi đấu a hải ơi
Như vậy là lượt đi của các trận đấu đã diễn ra, xắp xếp đội hình như sau:
Bàn 1: Nguyễn Bá Vui (tứ đại danh bộ) - Triệu Sơn Tùng (hv tlkd)
Bàn 2: Nguyễn Nhật Quang (hv tlkđ) - Dương Việt Hà (tddb)
Bàn 3: Đoàn Anh Tú (tddb) - Cù Minh Tiến (hv tlkd)
Bàn 4: Phạm Tuấn Ngọc (hv tlkđ) - Đỗ Văn Trung ( tddb)
Ván đầu tiên, học viện Tlkđ đang gặp khó khi có tới ba bàn bị lép trước Tứ Đại Danh Bộ... D
Cho AE xin 500k ảnh Hải ơi :D
Phạm Tuấn Ngọc lép quá nặng trước Trung Trắng, dính phai sát cục. Học viện thua sớm trước một bàn!
Nguyễn Nhật Quang đax không mắc một sai lầm nào gỡ hoà cho học viện trước Hà tí tồ... Học viện lại tưởi trở lại sau khi Cù Minh Tiến tận dụng tốt sai lầm của Mr. Tú béo!
Anh Vui không biết có phải vì quá vui không nên cờ ưu vô cùng dính ngay sát cục rất vô duyên. Sơn Tùng lập công, học viện lượt đi thắng 6-2 trong niềm hân hoan của các đồng đội, bên kia Tứ Đại danh bộ đang rối bời...
Vâng, lứa học trò đời đầu của thày Cường đi khai cuộc rất dị và phảng phất lối cờ giang hồ...
Các biên bản sẽ được phục hồi đầy đủ nhất trong buổi tối ngày hôm nay để mọi người tiện theo dõi và rút kinh nghiệm
Hai chiến tá học viện là Quang và Ngọc đã lập công, mang về thắng lợi chung cuộc cho Học Viện Thăng Long kỳ đạo, bất chấp kết quả của hai ván cuối cùng!!!
Xin chúc mừng học viện !!!
Ặc, đội già chờ em về chém chúng nó :lolz...
Sư huynh Mai Siêu Phong ko ra trận là hỏng hết bánh kẹo zùi :botay...
Được sự động viên của a Hải, e xin p0st 2 ván cờ vô duyên của mình :(
Phạm Tuấn Ngọc 0 - 2 Đỗ Văn Trung
Đỗ Văn Trung 0 - 2 Phạm Tuấn Ngọc
Ván cờ mù giữa quán bia, vừa ăn vừa đánh của a Trần Mai Phong và Chu Tuấn Hải :
http://i.imgur.com/VycICc5.jpg
Trần Mai Phong 0 - 2 Chu Tuấn Hải
Đoàn Anh Tú 0 - 2 Cù Minh Tiến
Ván cờ: Lão tốt lập công, mình thắng được là do sự " bất mãn của con tốt biên", nó chả biết làm gì cứ thế tiến xuống đến sát hàng cuối !
Ván đấu của mình
Ván 1: Nguyễn Nhật Quang - Dương Việt Hà (1-0)
Ván 2: Dương Việt Hà - Nguyễn Nhật Quang (0-1)
Cù Minh Tiến (HVTLKD) 1 - 1 Đoàn Anh Tú (TĐDB)
Ván này nhớ được đến đây thôi mọi người nhé ! đánh một hồi nữa hình cờ họ có một con tốt xuống hàng có thể "phong hậu" nếu chơi cờ vua.... nên hòa !
Ván cờ mù của anh Phong với Chu Tuấn Hải hay phết đấy chứ nhỉ ...