Kinh khung quá, tiễn Trịnh ra đảo luôn rồi
Printable View
Kinh khung quá, tiễn Trịnh ra đảo luôn rồi
Kết quả ván 1: Vương Thiên Nhất 2 - 0 Trịnh Duy Đồng
Ván thứ 2: Trịnh Duy Đồng vs Vương Thiên Nhất vẫn đang tiếp tục bình luận trực tiếp
Ván 2 Nhất đang lép lại...
A trung ơi chỉnh lại âm thanh chút.tiếng vang quá nghe bình luận hơi khó
chắc lượt về hoà.hình cờ thế này dễ hoà thật
Đang sở trường của Trịnh Duy Đồng,vần tàn,hơn 1 tốt mà lợi thế vị trí đẹp nên khả năng vần khiếp đây.ván này sẽ cực kỳ lâu.giống như ván vần Tưởng Xuyên và vần Lại Lý Huynh nhà ta!
Vương giờ đi tiên ít người thủ hoà được đến như TD Đồng còn chịu ko nổi nhiệt!!!
Trịnh hết cửa ăn Vương rôi.
Rất cảm ơn sự nhiệt tình anh Trung và anh Cường bình luận trực tiếp cho anh em yêu cờ,xem thế thật sướng và hấp dẫn. Nhưng mà chắc là đông người vào diễn đàn quá hay sao nhỉ mà thỉnh thoảng em vào không được
Hix... Vương Thiên Nhất đúng là người ngoài hành tinh... phòng thủ rồi phản công liên tục...
Tiếc cho Trịnh Duy Đồng quá,ván 2 ưu lớn thế mà lại sút trượt. Có lẽ do áp lực thời gian và thua ván 1 nên đánh mất đi sự sắc sảo
Đánh kiểu này chắc... xem ai khỏe (cơ bắp) hơn quá... hix
Vương Thiên Nhất đã vô địch rùi. Đúng với dự đoán :) xem mãn nhãn quá
Chúc mừng Vương Thiên Nhất vô địch Phi Thần Bôi sau chiến thắng trước Trịnh Duy Đồng , ẵm giải thưởng lớn 150.000 NDT ( tương đương 500 triệu VND )
Giải đấu quá hay và hấp dẫn , cám ơn anh em đã cổ vũ nhiệt tình ...
Trân trọng cảm ơn công ty xi măng Long Sơn đã hỗ trợ cho kênh youtube của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo ...
Tàn Pháo mã 2 tốt này mà a Hứa Già cầm thì Vương thua rất cao dù a ý giờ xuống phong độ. Trước nhìn Hứa thắng Hồng trí 2 ván kiểu như này trong đó có cả ván Hứa xuống tốt lụt để ăn cờ. Trình Duy Đồng cao nhưng độ sâu của tàn theo tôi chưa bằng được Hứa hay Vương. Ván này loay hoay mãi mà Đồng không đấm được con tốt nào xuống ngang hàng hoa thị của đối phương. Một tốt chỉ đổi 1 sỹ thì hòa rất cao rồi.
Biên bản chung kết ván 1 : Vương Thiên Nhất 1-0 Trịnh Duy Đồng :
buồn cho tiểu trịnh lại mọt lần thất bại
tuổi trẻ tài cao quán quan trung quoc vô dịch thế giới vẫn không vượt qua được cái tên nhất!
Ván tranh 3-4 có quay phát ko, các bác ơi?
Biên bản chung kết ván 2 : Trịnh Duy Đồng 1 - 1 Vương Thiên Nhất
Hôm nay, do tính chất quan trọng của trận chung kết nên khán giả ko được vào khu vực thi đấu. Sau đây là hình ảnh tại phòng dành cho khán giả do phóng viên TLKD gửi về
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...51_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...52_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...68_574_574.jpg
Tôi cũng thích Vương Thiên Nhất, nhưng bạn nói quân tử là sao không hiểu?
cho đánh đến chiều ván đó vẫn còn. chắc đến move hòa nên trọng tài cắt còi
Kiểu này về phải luyện món ngũ thất pháo thôi : thấy Lại lý Huynh và Vương thiên nhất sử dụng mượt quá.hihi trận này gần đây hot quá.
[QUOTE=dinhhoang_208;540897][B][CENTER][COLOR="#006400"]Biên bản chung kết ván 2 : Trịnh Duy Đồng 1 - 1 Vương Thiên Nhất
Cám ơn bác dinhhoang_208 đã rất công phu ghi lại ván cực dài này!
Không biết Biên bản ghi có dư thừa hay ko, vì tôi thấy: nước cuối cùng có ăn quân (Đỏ ăn sỹ Đen) là nước 165. Thế mà đến tận nước 231 thì 2 bên mới chịu nghị hòa! Tức là 66 nước chạy không ăn quân nào! Chẳng lẽ luật "40 nước" không áp dụng ở đây?
Luật này là 60 nước ko ăn quân mới là hoà.với cả chiếu tướng hay bắt quân 6 lần thì người ta chỉ tính là 3 thôi vậy lên bạn đếm được 66 nước ván cờ mới hoà đấy.
Đúng là ngoại tinh lai khách.Vòng ngoài gặp tướng nào,Trịnh Duy Đồng cũng đè ép,làm các tướng luôn bị động thế mà ván 1 gặp người ngoài hành tinh toàn bị ép cờ chống đỡ,không nghĩ là thời điểm này có người ép được cờ Tiểu Trịnh.
sao vào giải cá nhân Nhất vẫn để Đồng vô địch 02 năm liên tiếp nhể?
đồng ý với bạn.Vương elo hơn 2700 nhưng những top 10 thì thường thắng qua lại tuỳ thời điểm và tuỳ phong độ.Vì dạo này Vương ít đấu hơn Trịnh,và dạo này có cảm giác ai thắng được Trịnh là rất khó giống như thời Hứa gia đỉnh cao mà người ta đặt luôn cho là Kim cương bất hoại.Nghĩ là chung kết chắc hơn nhau vài phân thôi,k ngờ VƯơng ép hẳn cờ Trịnh ở ván 1!