-
-
6 chàng ngự lâm của ANH EM CLUB tại giải HN OPEN 2011 trông tươi tắn, xinh "dai" quá! ;;)
-
Tình hình thi đấu của AE tại giải HN OPEN 2011:
Với tinh thần VLC, nhưng vẫn rất nghiêm túc tham gia sân chơi chính quy của cờ tướng Thủ đô để trau dồi kỳ nghệ, 6 kỳ thủ của CLB đã trải qua 4 vòng thi đấu trong ngày đầu tiên. Kết quả cụ thể:
- Nguyễn Thành Đô (Song Han) đang tạm thời có kết quả khả quan nhất với 2,5 điểm (nhóm trung bình của giải). Sau 4 ván, Đô vẫn bất bại (3 hòa, 1 thắng), trong đó ván thắng duy nhất là trước cao thủ giang hồ khét tiếng là Hoàng Đình Quang (Quang Vĩnh Phúc - 1 trong 2 nhân vật "Vĩnh Phúc Song Hùng") - người mới đây đạt VDV cấp 1 quốc gia khi thi đấu trong màu áo Đà Nẵng. Nhưng đặc biệt xuất sắc là ván 4, Đô hậu thủ hòa danh tướng Nguyễn Anh Quân (Quân bún) của Bộ Công an!
Vòng 5, Thành Đô được đi Tiên đấu với "đệ nhất nổ" - tuyển thủ HN Trần Tuấn Ngọc.
- Triệu Thanh Tuấn: "Tàu nhanh vé rẻ" đã chơi khá hay tại giải này khi cũng đạt 2,5 điểm sau 4 vòng đấu như Đô. Sau ván đầu để thua Kỳ vương Tài Tử 2010 Trần Trung Kiên, Tuấn đã thắng 2 và hòa 1 ván còn lại (với Giang "đơ"). Tại vòng 4, Tuấn đã nỡ lòng "dập liễu vùi hoa" khi hạ nữ kỳ thủ duy nhất tại giải - tuyển thủ nữ QG Phạm Thu Hà.
Tại vòng 5, Tuấn sẽ đi hậu gặp Mai Quý Lân của Importlink.
- Đại Ngọc Lâm: Sau 4 ván, Lâm "Đại Ngọc" mới đạt 1,5 điểm, khá thấp so với thực lực của anh. Điều đáng nói là 2 ván thua của Lâm đều trước các đối thủ ở khu vực gần quê hương Vĩnh Phúc: Nguyễn Đức Thiện (Đông Anh) và Trương Văn Thi (Thi đầu vênh - cao thủ thứ 3 của tỉnh Vĩnh Phúc).
Vòng 5, Lâm hậu thủ gặp Nguyễn Văn Vịnh (Vinh điếc- Đông Anh), mong sẽ có thêm một chiến thắng!
- Lê Minh: Cũng mới có được 1,5 điểm, Lê Minh thua 2 ván trước 2 cao thủ hàng Tá cứng của Thủ đô là Quản Thanh Tùng và Nguyễn Thế Trí. Trong 2 ván còn lại, Minh hòa với Lưu Quang Tuyên, anh cả của "Vĩnh Phúc Song Hùng" - VDV mới thi đấu rất thành công ở giải A2 và lọt vào A1 quốc gia.
Vòng 5, Minh đi tiên gặp Nguyễn Đức Thiện (Đông Anh).
- Hoàng Hải: Bỡ ngỡ trước một sân chơi lớn, em để thua liền 3 ván đầu (xui xẻo là 2 ván đầu phải gặp liên tiếp các cao thủ Anh Tú và Anh Quân). Tới vòng 4, Hải đã có điểm đầu tiên trước Thịnh Văn Trung của IPL.
Vòng 5, Hải đi hậu gặp Thanh Tuấn của CLB Định Công.
- Vũ Hồng Sơn: Thua 2, hòa 1, thắng 1 sau 4 ván (1,5 điểm) là kết quả đáng khích lệ đối với một kỳ thủ trẻ còn rất nhiều bỡ ngỡ với các giải đấu chính quy như Sơn. Hai ván thua của Sơn đều trước các đối thủ mạnh: danh tướng Phùng Quang Điệp (kiện tướng QG, tuyển thủ A1 Bình Phước) và cao thủ giang hồ Lê Linh Ngọc (Ngọc Mai Động). Sơn hòa chiến thuật với đồng đội Thành Đô ở ván đầu và tới vòng 4 cũng đã thắng trận đấu trước Huy Cảnh của Định Công.
Vòng 5, Sơn được đi tiên gặp Đào Anh Dũng của Vĩnh Phúc.
-
-Hôm nay xem anh em trong clb thi đấu giải HNMR thì thấy tiếc nhất cho Đô song han,ván thứ 3 khi hình cờ thắng mười mươi thì lại để hòa mất toi 0,5 đ,lúc đó Đô còn xe 2 tốt và chiếm tâm,khi đó chỉ cần mở mặt tướng hoặc b3-4 là thắng thì lại đi b5.1 ăn sĩ hòa cờ(đối phương còn xe,2 sĩ,1 tượng biên).Ván thứ 4 hình cờ khả năng thắng Quân bún rất cao Đô cũng vần không tốt nên hòa hơi tiếc,hình cờ lúc đó Đô còn xe,mã,2 tôt khuyết mất có 1 tượng,Quân bún còn xe pháo sĩ tượng bền,sau khi đổi 1 tốt lấy 2 tượng thì khả năng thắng cao vì xe mã chiếm tâm,tốt cũng áp sát thi cũng lại để đối phương đấu được mã hòa cờ,lúc đó cẩn thận 1 chút là dễ thắng.
-
Đúng là trận cờ hôm nay để lại cho em nhiều tiếc nuối thật. Ngoài kĩ năng cờ tàn cần phải cải thiện còn phải kể đến tâm lý và kinh nghiệm thi đấu còn quá kém. Ở trận gặp Huy Trọng (Định Công), chiến thắng đã ở trong tầm tay rồi mà để tuột mất. Trong trận gặp anh Quân bún, khai cuộc hơi lép, chuyển sang trung cuộc thì bị lỗ mất 1 voi (2 bên còn xe pháo mã + 3 tốt đối đầu), nhưng về tàn cuộc lại có hình cờ ngon hơn : xe mã tốt chiếm trung tâm, 2 sỹ, 1voi đánh xe pháo 2 sỹ tướng bên ngoài, có thể vần được nhưng lại sơ suất để đối phương đấu được pháo lấy mã hòa mất. Tuy tiếc nuối nhưng dù sao đấy cũng chính là những kinh nghiệm quý báu học được ở giải lần này, và mục đích chính khi tham gia giải cũng chỉ là vậy thôi. Ai nên khôn mà chẳng dại bao giờ? (tự an ủi mình vậy :D, nhưng không biết đến bao giờ mới nên khôn đây? - :(()
-
Chúc anh em ngày mai thi đấu tốt. Kết quả hôm nay là ok rồi.
-
Hôm nay là ngày thất vọng khi thua liền 2 ván trước Ngọc con và Trần Quyết Thắng. Những ván thua thể hiện đúng thực lực, đặc biệt là ván thua trước bố cục chuyên gia Trần Quyết Thắng chỉ ra điểm yếu khai cuộc cố hữu. Giải lần này mình may mắn gặp được nhiều cao thủ nên học hỏi được nhiều, hy vọng mình sẽ tự tin hơn khi tham gia các giải lần sau...
-
Hôm nay thi đấu ko thành công tiếc van gặp Chiến ếch xanh, khai cuộc ép . vậy mà xử lý ko tốt, thua luôn. chán thật
-
Rất cám ơn phóng viên chiến trường Maikoikoi vì những bức ảnh rất đẹp , có điều chúng nặng quá , hôm nào em bảo hung_namdong chỉ cho cách làm nhẹ ảnh nha , hi hi !!!
-