Gửi bởi
ChenJunYu
Cảm ơn bác , đen thì phải khắc phục ,lúc hoạn nạn mới biết ai là người thực sự tốt,xã hội đầy rẫy những judas ,cần phải hết sức giữ mình .Tôi có một thứ mà nhiều người không có đó là quý nhân giúp đỡ lúc khó khăn,những người tâm sáng không hại ai luôn có hậu vận tốt nhưng khi đụng đến họ cái giả phải trả vô cùng đắt,một số trường hợp đã thưởng thức rồi hi. Cờ tướng có câu cao nhân tất hữu cao nhân trị,tôi tự nhận mình còn nhiều nhược điểm cần phải xem lại nhưng những bài viết hoàn toàn muốn xây dựng phong trào cho anh em dù nhỏ bé. Dù sao vẫn cảm ơn bác .Khi nào kinh tế khấm khá tôi sẽ quay lại chơi cờ ,thỏa sức vùng vẫy trong đam mê từ nam ra bắc,từ Trung Quốc đến canada. Còn hiện tại phải kiếm tiền bằng sức lao động chân chính để ổn định cuộc sống ,anh em ai thoáng xông xênh cho hoặc vay tùy tâm không bắt ép họ được,những lúc rảnh rỗi tôi sẽ viết bài dù hay hoặc chán đó là quyền của thành viên,nhưng xin nhấn mạnh mục đích là xây dựng tuyệt đối không phá hoại