Lão Red về chưa , hay vẫn lang thang ở HN ???
Printable View
Lão Red về chưa , hay vẫn lang thang ở HN ???
trời hôm nay rất bức...ko nắng và cũng chả nóng...
Nay đi uống nc dừa...:| thật dã man con ngan khi uống 5 quả dừa, 2 đĩa hướng dương và thiệt hại ...290k :|
Ăn như nhợn thế thì bó tay !!!
Hí hí , tuần tới gặp Khương Thượng , thì tính sau nhé , he he .
Khả năng anh có suất là lớn mà :) !!!
Đừng có chơi vụ bốc thăm như Anh Em tuần rồi nhé. Đau tim lắm :)).
Euro nghỉ. Ngủ sớm. Đỡ quá. Đêm nay nữa. Bình minh cho ra bình minh. Hiiii cả làng!!!!!
Sáng dậy sớm sướng thật , không bị mệt , he he !!!
Đúng là nghỉ Euro thấy người khỏe hẳn ra...
chuyện hậu kỳ Êu dô : sau 2 tuần vắng bóng,phong trào cá độ của ban đi lên 1 cách chóng mặt :lose,mình ko thể nào bắt kịp đc nhịp độ :lose
giờ ko chỉ còn tài xỉu thắng thua,độ phạt góc,thẻ vàng,anh em còn độ đến đội giao bóng,kèo ném biên,xiên xẹo tùm lum....:botay đến 1 ngày ko có Êu dô,anh em cũng móc đâu ra mấy giải bóng cỏ In đô,Ma lai,giải Âu,giải Á có khi có cả Phi.chỉ cần có "bóng" là anh em đâm tuốt luột :duoiga
nghe anh em bảo "tối ko có cái gõ,ngứa tay lắm" :buon:khicotrang
ko đú đc với mấy anh rồi :botay:khicotrang:venhvao