Sao ván thứ 2 này giống cục trong sách của Vương Gia Lương thế nhờ, đóng pháo đầu xuống là thất sách mà. Cao thủ đánh chả hiểu mô tê gì cả
Printable View
Sao ván thứ 2 này giống cục trong sách của Vương Gia Lương thế nhờ, đóng pháo đầu xuống là thất sách mà. Cao thủ đánh chả hiểu mô tê gì cả
Phiên âm đúng phải là Lê Đức Chí (黎德志)
Chữ Chí (志) nghĩa là ý chí. Khác với chữ Trí (智) có nghĩa Trí tuệ.
Mọi người phiên âm cho đúng nhé.
Chí tranh thủ trung cuộc chưa đánh gì nhau, mượn con xe tranh thủ quét tốt đợi vào tàn cuộc sẽ sử dụng. Nhất có vẻ rình đòn phản ở đường 7 (lộ 3 của Chí), nhưng tập trung quá nhiều quân mà chưa có ý tưởng tấn công rõ ràng thì chưa chắc lợi (vì các quân giẫm lên nhau)...
Lê Đức Chí oánh kiểu gì đồng hồ còn nguyên thời gian mới dã man chứ :botay
Nhiều lúc họ Lí các bác viết là Lý, nhưng nói chung y dài nhìn đẹp hơn i ngắn thật.
Ván 2 này lại Nữ Hoàng Nội Y Võ Minh Nhất rồi, xộc xệch quá :buon
Hình cờ trung cuộc, Lê Đức Chí phải cân nhắc giữa việc vật pháo lên tượng mở đường phản công ở bên phải đối phương, nhưng đồng nghĩa với việc con mã ở lộ 3 gần như chết chắc với việc để đó mà đợi biến. Cuối cùng anh quyết định tạm quên con mã yếu ấy đi, phóng pháo ăn tượng, nước mới đây giật pháo 9/1 hăm bắt lại cây. Nếu Nhất lấy pháo trước ăn tốt (để tạo hình pháo gánh dọc) thì thành cản trở con tốt 7 tiến xuống, Chí sẽ rình cơ hội điều con mã ở cánh trái lên trợ công...
Tình hình rất là gay cấn và hấp dẫn! Tay họ Lê này đởm lược đầy mình. Đáng nể lắm!
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...777080c69dc69e
Không biết vô tình hay hữu ý mà Võ đô đầu hôm nay mặc áo của đội tuyển Việt Nam???