Chính xác,có Trần Tuấn Ngọc thì hay biết mấy
Chinh_Huynh ván cờ hay quá, loay hoay 1 lúc lại thành trận Đại Liệt Thủ Pháo.
KHẢ NĂNG HÒA CAO
Đến hình 12 thì Chinh phải chủ động đá hòa, nếu cố tình đánh thì có khi còn thua. (Nổ 1 tý )
TDC đi x1-8 rồi x8-4 chấp 1 tiên khai cuộc ? liệu biên bản có sai gì ko nhỉ ?
Cao thủ cũng có lúc "mụ" đầu chứ, có thể Chinh nhầm lắm. Hy vọng anh ta nhầm lẫn nữa cho chú Huynh "chém" mất con tốt đầu đi.:-|:-|:-|
Hay là anh Chinh thắng trận sáng nay tranh thủ đi massage ....nhưng người lại mệt thêm dẫn đến đầu óc mụ mị nhỉ ?
Sao bàn cờ Java không chạy nữa nhỉ?