Ván cờ Lê Minh đang ngon, tự nhiên lăn đùng ra chết, hơn cặp voi với con mã cũng chẳng làm gì được, đúng là bất ngờ thật :). Cũng phải công nhận Hoàng Hải dứt điểm ván cờ ghê thật :(
Hay gì đâu huynh ơi, may hơn khôn thôi ạ :(( em bị thua quân nhưng cũng may lúc cuối 2 anh em đều còn mỗi hơn 2' nên anh Minh đánh nước yếu và để sót cục, chỗ đấy mà còn nhiều thời gian thì dễ thua lắm ạ hx...
Chim Sẻ thắng ván này cửa vào sáng rồi. Ngủ dậy sáng nay nhìn kết quả ván đấu không tin vào mắt mình. Lê Minh ơi là Lê Minh!:D
Kết quả Giải Vui Là Chính 3 tới hết ngày thứ Ba 01/11/2011.
http://ne3.upanh.com/b4.s20.d1/b9dd8...37401003.1.bmp
- Bảng A: Chiến thắng đầy bất ngờ của Chim Sẻ trước tuyển thủ A2 Lê Minh đã đem lại cơ hội cực lớn cho anh giành vé vào vòng playoff. Đồng thời gián tiếp đẩy Lê Minh vào cuộc cạnh tranh khốc liệt với các kỳ thủ còn lại: Anh Hữu Như, Anh Tuấn xitin, Hùng nam đồng và Vũ Hồng Sơn. Tất cả các kỳ thủ đều còn nguyên cơ hội (nếu chịu khó thi đấu).=D>
- Bảng B: Trong khi Cao Bá Thu chưa nhiệt tình thi đấu, thì Tuấn alex hoặc sư huynh Vũ Minh ca ca lại hoàn toàn có thể thế chỗ bằng sự nhiệt tình có thừa của mình.:)
Vị trí thứ 8 của bảng A sẽ vô cùng hấp dẫn! Trong khi ấy, tại bảng B, Cao Bá Thu có nguy cơ rớt đài chỉ vì... không đủ cơ số ván đấu tối thiểu. Tương tự là LÊ VĂN MINH của bảng A và gương mặt mới HỮU NHƯ.
Đề nghị CAO BÁ THU và LÊ VĂN MINH - những niềm hy vọng của CLB - cố gắng thu xếp, tận dụng 9 ngày còn lại để "cày cuốc"! Đ/C Hữu Như cũng cố gắng lên nhé!
Kynhan Tuấn Dũng càng đánh càng hay, đang tăng tốc rất mạnh mẽ. Giờ rộng cửa cạnh tranh vào TOP 3 của bảng A rồi. Cố lên Dũng ơi!!!
Chiều nay 5h kynhan xin có mặt tại quán. Các kỳ thủ bảng A nào cần cày điểm xin mời nhé.
Bảng A có một cặp tài năng trẻ là Phạm Văn Huy và Nguyễn Huy Tùng - 2 ứng cử viên vô địch vừa thi đấu rất thành công tại giải A2 toàn quốc sau khi cùng đạt VDV cấp 1 (5,5 điểm). Tiếc rằng đôi bên cứ hẹn hò nhau rồi lại lỡ hẹn suốt. Háo hức muốn xem đôi trẻ này thi tài quá mà chả được...