Gửi Anh em trong đội Thăng long kỳ đạo! (xốc lại tinh thần trước một vòng đấu mới)
Gửi Anh em trong đội Thăng long kỳ đạo!@};-
Đội chúng ta đã đi qua được 3 vòng đấu rồi. Được đánh giá là đội khá yếu tuy nhiên chúng ta cũng có được 1 trận thắng và 1 trận hòa. Cảm giác “Sốc” trước các đối thủ nặng ký khác cũng đã được nếm rồi.:| Tuy nhận được khá nhiều lời động viên, nhưng em thấy chúng ta đáng lẽ có thể làm được hơn thế. Nếu không có những sai lầm bất cẩn thì đã có một kết quả tốt hơn một chút. ;)Khi em xem lại các ván đấu của các thành viên trong đội thì em nhận thấy sức cờ thực tế là của anh em hơn hẳn trong lúc thi đấu nhưng có lẽ một phần do áp lực tâm lý nên để xảy ra những nước non như: khi Trang tâm sự với em về 2 ván đánh với Lại Việt Trường và Khánh Ngọc. Những sai lầm bất cẩn mà điển hình chắc chắn là em (đã thua 3 ván trắng rồi:((), em còn một điểm yếu nữa là đánh hơi lâu do ít thi đấu nên các vòng tới sẽ phải cải thiện thôi. Một số sai lầm đáng ra sẽ có kết quả tốt hơn của anh Bình, còn anh Trung và Mai Siêu Phong cũng để xảy ra những sai sót nhỏ không thể hiện đúng lực cờ của mình…
Hiện giờ giải đã đi được gần 1/3 chặng đường rồi. Tất cả cảm giác sốc, bỡ ngỡ đã qua, giờ chúng ta đã quen dần với việc thi đấu với các cao thủ hàng đầu Hà Nội. :>Nên em hy vọng rằng những vòng đấu tới, mà trước mắt là vòng 4 với đội Quang Trung, anh em thi đấu hết sức đúng với lực cờ của mình và đặc biệt tránh những sai lầm đáng tiếc có thể xảy ra. Biết là thi đấu chỉ mang tính cọ xát, học tập nhưng đây cũng là một cơ hội lớn cho mỗi thành viên trong đội nâng cao sức cờ của mình (vì lịch thi đấu của giải là 2 tuần/1 trận) nên anh em đánh hết mình, có sự tính toán cẩn thận và hãy đánh cứ như mình là dân chuyên nghiệp để có kết quả khả quan hơn.;)
Những vòng đấu tới hy vọng Thăng long kỳ đạo sẽ gặp nhiều may mắn và có kết quả tốt hơn[-O<. Các bạn trong diễn đàn hãy cùng xem và cổ vũ cho đội nhé.
Thăng long kỳ đạo tiến lên!8->