Clip về tình bạn cảm động của đôi mèo trên đường phố Thổ Nhĩ Kỳ gây xôn xao trên Internet. Mèo trắng không bỏ mặc mèo đen bị thương nằm bất động, đã ở bên nỗ lực cứu sống bạn trong suốt 2 tiếng....Một con mèo đen lang thang bị ôtô đâm, nằm bất động trên mặt đất tại một điểm đỗ xe đông đúc. Sau đó, một con mèo trắng chạy đến, cố gắng lay bạn dậy. Thậm chí, nó còn dùng chân nén vào ngực bạn mèo đáng thương giống như hô hấp nhân tạo.
Suốt 2 tiếng, mèo trắng cố gắng cứu bạn nhưng vô vọng. Không thể lay mèo đen dậy, mèo trắng bất lực nằm bên với khuôn mặt rầu rĩ. Cuối cùng, một bác sĩ địa phương nghe thấy tin này đã tới mang con mèo thương đi cứu chữa. Nhưng quá muộn, mèo đen đã rời bỏ thế giới này...
02-06-2011, 11:20 AM
nhachoaloiviet
Mèo đen thật là đen anh em ơi,hic! Mèo trắng tình cảm và thông minh quá. Có khi mèo đen là bạn gái của mèo trắng đó!God bless mèo trắng!!!
02-06-2011, 12:57 PM
HuaNganXuyen
Trích dẫn:
Gửi bởi chim_zunzun
đôi khi nghĩ con người mình không bằng nó đâu
đặc biệt là nhân cách và quan điểm của người VN mình càng về sau này lại càng không bằng
Có thể những điều bạn nói đúng về thiểu số , hay 1 bộ phận nào đó , nhưng nó ko phải là phản ánh tất cả những con người Việt Nam chúng ta . Ngay như bạn đã nói và có thể làm được như trên .... thì chứng tỏ 1 điều rằng lời bạn nói sau cùng cũng đã ko đúng rồi .
03-06-2011, 01:15 AM
huyenmapu
Em đây không biết được bác Chim zunzun được bao nhiêu cái xuân xanh rồi nhỉ ? vì em đây ngót nghét mới chỉ 30 cái tuổi đời thôi nhưng cách đây 20 năm cũng vẫn bị mất xe như thường chỉ vì mải đọc truyện tranh mà bị mất về bị bố mắng cho một trận. tệ nan xã hội thì thời nào cũng có, chỉ khác một cái thời xưa thì không có công nghệ thông tin hiện đại như bây giờ đến mua một tờ báo cũng khó mua thì chuyện tung clip lên báo làm gì có, chuyện chém giết, hành hung hay giật đồ làm sao được thông tin đến toàn thể xã hội như bây giờ. Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhiều tệ nạn đi cùng nó là điều khó tránh khỏi.
Trong con mắt em đây chỉ nhìn thấy bác là một người rất bi quan và có suy nghĩ lệch về một khía cạnh đen tối trong cuộc sống. con người VN hay người Mỹ, Pháp, Anh cũng vậy thôi đều có người tốt và người xấu cả. sao bác không nhìn nhận thấy được điều đó trên các trang thông tin xã hội trên toàn cầu hay bác cố tình bỏ qua.
04-06-2011, 12:26 AM
hp007hp
Các bạn lệch chủ đề quá, xã hội mình chưa hoàn chỉnh được nhưng cũng đừng bi quan quá. Ở chỗ mình có nơi để xe ngoài đường từ ngày này sang ngày khác vẫn còn nguyên, chỉ hơi bị bẩn tí thôi.
P/s chim: bạn dùng chữ thường thôi, đoạn nào cần hãy để đậm.
04-06-2011, 01:48 AM
BachDienThuSinh
Các sếp cãi nhau ít thôi , sếp chimzunzun trông có vẻ 9x mà nói chuyện cứ như ông cụ ý , sao sếp lại vơ cả nắm đũa thế .
Thời nào và xã hội nào cũng thế , cũng có người nọ người kia các sếp ạ !!!
04-06-2011, 01:52 AM
6789
Trích dẫn:
Gửi bởi BachDienThuSinh
Các sếp cãi nhau ít thôi , sếp chimzunzun trông có vẻ 9x mà nói chuyện cứ như ông cụ ý , sao sếp lại vơ cả nắm đũa thế .
Thời nào và xã hội nào cũng thế , cũng có người nọ người kia các sếp ạ !!!
Đang nói chuyện về Mèo, mà các bác ấy cứ xoay như chong chóng :D
04-06-2011, 02:01 AM
BachDienThuSinh
Nói về vụ mèo , em đang rầu thúi ruột về con mèo vàng to vật vã 5,5kg đã thiến của nhà em ( em gọi là Tam Mao ) chạy đâu mất thì đọc topic này , thế là em làm 1 vòng hàng xóm hỏi han kèm chửi rủa lẩm bẩm đe dọa , đại loại thằng nào bắt mèo nhà tao tao mà túm được thì mày chít . Mày quá không bằng con chó , vài tiếng sau ku Tam Mao hifi nhà em có mặt ở nhà kêu gào ầm ĩ , em vừa mừng vừa hãi xích nó vào rồi , cám ơn chủ topic nhiều nhé :)) !!!
04-06-2011, 02:24 AM
6789
Trích dẫn:
Gửi bởi Nguay
Thế còn cách sống và ý thức của Chim_zunzun thì sao????????
"Chú bé" này hỏi được đấy, câu hỏi hay!!!
04-06-2011, 02:25 AM
Hag0n
Anh 6789 cho em lạc đề chút nhé :D, tại xem clip của anh xong tự nhiên mò ra cái clip này, hài dã man =))