Hồi ký thời yêu Game và chiến thư gửi kẻ địch !!!
Hồi ký 1 thời yêu Game và chiến thư gửi kẻ địch :
Nhớ lại quãng thời gian 7-8 năm trước , chàng sinh viên kiến trúc mới ra trường là Bạch ta với hành trang là 1 kho tàng mơ ước và tinh tướng :D .Cao to tuy không đẹp zai , Cao xấp xỉ 1m8 nặng 72kg , quả là 1 số đo trác tuyệt :)) . Bất ngờ bị chúng bạn rủ rê vào AOE , ngày nào cũng 12h dậy , ăn sáng cafe chán rồi tối ăn mặc đẹp đi chơi với người yêu trên chiếc xe Best đỏ huyền thoại :D . Cứ đúng 11h đêm tại ngõ Thịnh Hào , đội Game đế chế bắt đầu tụ tập , tuổi trẻ khát vọng chìm ngập trong đam mê bàn phím , say sưa với âm thanh chăn hươu dắt voi đôi khi còn tràn vào cả trong giấc ngủ :(( .
Với lương thực là bánh mỳ và xôi lạc ruốc , ta sắp trận dồn quân , thường xuyên tiêu diệt kẻ thù 1 cách vô cùng thảm khốc đến khoảng 4-5h sáng mới mò về , hôm nào mẹ hiền ghét chốt cửa bên trong , thì Bạch Diện ta lại đi chơi tiếp , ôi thôi cuộc sống muôn phần sảng khoái , cần qué gì làm với ăn ???
Kết quả là gày gò còn lại có 65 kg , sau khi cai nghiện đế chế thành công vẫn giữ được gân da đến tận bây giờ =)) .
Nay nhân dịp tên Dương Đình An tuyên bố náo xược :D . Ta chấp nhận lời thách đấu và xin được hẹn cuộc thư hùng ngay trên topic này .
Thời gian ấn định là cuối tuần , sau 8h sáng và trước 11h đêm , nhà ngươi và đồng bọn cứ việc sắp xếp .
Ký 1 nét cực đậm , gửi đến đối thủ , kèm 1 lời hứa danh dự là nông dân của nhà ngươi ta sẽ hành lạc cho chết không còn 1 mống .
Bạch Diện Thư Sinh !!!