$vboptions
Printable View
$vboptions
Chẳng biết có tình ý gì với cháu tôi không mà làm thơ thật tới bến
Huyenmapu đang sướng âm ỉ :D
Vô cùng đau buồn thông báo cho Lamtaydai 1 tin không vui: Chị mày đấy! :))
Nếu trên quan điểm cạnh tranh lành mạnh thì hotgirl huyenmapu được quyền mở cuộc thi kén chọn boyfriend. Có vẻ về mặt sức cờ (kỳ), tài làm thơ (thi) thì Lamtaydai ưu thế (có thể do bác 6789 chưa muốn thể hiện, còn dấu bài chăng???) nhưng nếu xét về các mặt khác như văn nghệ, khả năng rót mật vào tai, .v.v. thì có vẻ lại nghiêng về bác 6789 rồi.
Cuộc chiến khá cân tài, cân sức đây!? (ai sẽ là Sơn Tinh, ai là Thủy Tinh đây?)
Hic mình vừa ấn nhầm nút trích dẫn thành sửa bài của Lâm mất rồi huhu, có ai bít cách phục hồi dùm ko
Em không giữ được thì thả trôi luôn huynh ơi =))
Ấy chết, cái số mình thầy bói coi không có "căn" sánh đôi cùng với bất cứ hót-gơn nào hết Nghiên à :D. Kỳ nghệ thì thua xa rồi :-@, thơ phú từ bé tới giờ mình chưa rặn nổi nửa câu :^o...Chọn boi phờ ren chắc chắn Huyền mập ú không chọn anh 6789 đâu :-??. Ba từ chị mày đấy Lâm tay dài đã được thưởng thức quá nhiều rồi, loanh quanh giải A1 mà gần 100 chị :))
Hai nhân vật chính có thể sửa bài giúp em...:D
$vboptions
E nhất bài hát thích bài gì mà có câu :"ôi lại một người nữa giống như tôi" các bác ạ:D:D:D
Chính tay tác giả nghĩ cho thì em chả ngại gì nữa rồi... Hihi đúng là cây khô không sợ chết cháy
Đông Anh một chiều không hẹn gặp
Có phải duyên số đưa chân bước
Dẫn lối cho em được gặp anh
Anh nhớ không chiều hôm đó.
Anh đưa em về bao ấp úng (^^!)
Và lời anh nói về người ấy
Có phải muốn nói về đôi ta
Suy nghĩ trong em đã giãi bày.
Đường xa muôn trượng em không ngại
Chỉ ngại tình ta khó vẹn toàn
Bao điều về nhau ta chưa biết
Thật sự em khó nói lắm thay.
Chỉ có một điều em muốn nói :
Chẳng hiểu sao quýt lại tăng giá
muốn mua nhưng điều kiện kém ghê
thôi đành ăn cam để thay quýt
tại vì cam giờ giá phải chăng.
Định mua quýt nhưng lại ngại ngần
Có bao nhiều trái ngọt xung quanh
Bòng, Bưởi Chanh Tắc đều tốt cả
Nhưng em ngon nhất vẫn là cam...o:-)o:-)o:-)
(Hà Nội - 3/3/2012)
http://i1099.photobucket.com/albums/...0/SDC14653.jpg
Xem hình thì thấy ngã vào lòng nhau thế này mà người thì bảo -Biết thế thì nói ra
Người lại bảo -Ối ! nói làm chi mất công Em ngọt ngào như thứ trái cây vừa chín tới ,ai thấy chẳng thèm
Lại có thơ rằng (cũng ngang không kém )
Trăng lu bởi tại chòm mây
Đôi ta xa nhau bởi dây cò ke
Đôi ta như đũa so le
Muốn so đôi nữa , sợ e không có
Chú Lâm Đệ lại mắng cháu rùi :-ss . Chú người hiểu biết lẽ nào bài thơ của chú lại không có vần điệu gì sao 8-> . Sư huynh của cháu đã mắng cháu một lần rồi, hổng biết làm thơ thì đừng có làm. cháu muốn viết ra đây hết suy nghĩ của mình nhưng không biết ghép thế nào cho đúng ạ :((.
@ Huyen Khi người ta yêu nhau nó có thứ ngôn ngữ riêng ,nói kiểu gì cũng hiểu hết .Nên Huyền cứ tự nhiên ,chỉ sợ không yêu thì có rót lời đuờng mật vào tai người ta cũng cứ trơ ra cháu ạ ,yêu đuơng cháu phải hỏi anh 6789 hay ông nhachoa các ông ấy sành sõi đuờng tình chứ ta thì già rồi lại lẩm cẩm ngô nghê ,nói ra các ông ấy cười cho ngượng chết
Tặng 2 bạn Lâm & Huyền bức ảnh này, bức ảnh này mang về đóng khung treo lên thì chắc chắn sẽ đẹp lắm đấy :)
http://nj1.upanh.com/b2.s3.d1/e3fc5f...1.dsc03663.jpg
Hình ảnh "cam, quit..." y như tâm sự của nàng mây nói với chàng gió trong tình sử camerun:
Đứng ở trên non, ngắm dòng sông chảy. Hòa mình vào dòng nước đương trôi. Nhấp nhô, bồng bềnh qua những ngọn đồi. Theo chân gió, mây bay tới biển. Nước sông ngọt, nước đại dương sao mặn? Có ngọn núi nào cao hơn chiều sâu đáy biển?
TB: "Lói chung nà hông rễ"
Huyền không thấp mà Lâm cao ghê.
(Bàn chuyện cờ thôi đấy nhé)