-
TADA_FC ( Ảnh cập nhật liên tục ) !!!
-
-
Ku em gì chụp kiểu đầu ko cân lắm nhỉ , mình mà chụp thì đẹp phải biết :D
-
Sao ông cá dán nhiều bông băng ở chân thế kia :P, style của đội tuyển Việt Nam năm 1995 :)):)):))
-
Trung lưu ý up ảnh hôm anh em về quê nhà Cò Lâm giao hữu. Nếu mất hết ảnh cũng phải nói với anh em 1 câu.
-
Trích dẫn:
Gửi bởi
thanh_phe
Trung lưu ý up ảnh hôm anh em về quê nhà Cò Lâm giao hữu. Nếu mất hết ảnh cũng phải nói với anh em 1 câu.
Có đầy ảnh anh à, nhưng có người tiếc tiền 3G nên chưa Up được =)) .
-
Trích dẫn:
Gửi bởi
dangtrang90
Có đầy ảnh anh à, nhưng có người tiếc tiền 3G nên chưa Up được =)) .
Đại gia bạc tỷ mà tiếc tiền 3G
Oạch
-
-
-
-
Ảnh đẹp , mỗi tội thua , hu hu !!!
-
-
Tiếng Việt có dấu nghe chưa Trung non !!!
-
Trích dẫn:
Gửi bởi
alex_ferguson
Đây hình như là sân vận động gần trong trung tâm TDTT Bộ công an đúng không anh Trung?
-
Chuẩn luôn rồi em ơi , Sân Bộ Công An - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân , Hà Nội !!!
-
sao ko có ảnh nào chụp mình vậy nhỉ :D
-
-
-
Hơi ít ảnh hiền đệ ơi :D .
Anh Body ngon thế mày chụp cho 1 quả chả khác gì Con cò lộn cổ xuống ao =)) !!!
-
Anh Alex cố tình đó anh Trung ơi. Lại tự khen số đo của mình chuẩn nữa kìa ;)) .
-
Vưỡn đang chờ cờ níp ;)) !!!
-
Trích dẫn:
Gửi bởi
trung_cadan
Hơi ít ảnh hiền đệ ơi :D .
Anh Body ngon thế mày chụp cho 1 quả chả khác gì Con cò lộn cổ xuống ao =)) !!!
Cái đó phải gọi là pơ phếc bo đỳ, chân dài bất tận , người không có tý mỡ thừa nào :D:D
-
-
-
-
Ôi trông cậu gà tơ đội cái cờ giống cô râu quá =)) .
-
-Mấy chú tiền đạo của TADA FC lần sau ra sân nhớ sịt thuốc muỗi vào chân không thì muỗi đốt cho sưng hết cả chân với cẳng hehe.
-
Mình về thòng phát vững vàng hẳn lên , hô hô !!!
-
Cả cái cờ líp toàn thấy đội áo vàng cầm bóng, thỉnh thoảng cầu thủ áo đỏ chạm được bóng thì lại phá ra biên, tỷ lệ 90-10 8->
-
Thằng Alex quay đúng lúc chúng nó đang cầm bóng , với lại TADA phòng ngự phản công là lối chơi mà huynh , lúc nào Alex nó không quay vào sân đá thì lại cầm lại bóng , có điều không ai quay phim , he he !!!
-
Trong bóng đá, chơi không bóng nhiều khi quan trọng hơn có bóng. Trên một chừng mực nào đó, có thể xem nó như một thứ nghệ thuật.
Từ một góc độ nào đó, bóng đá cũng hao hao như đánh cờ, quan trọng nhất là 2 việc: 1/ Không để đối phương đưa bóng vào lưới mình (cũng như lấy đầu tướng mình), 2/ Có đưa được bóng vào lưới đối phương (hay lấy đầu tướng đối phương không)... TADA có lẽ chọn phong cách cho đối phương tấn công mệt rồi tận dụng triệt để sai lầm của họ mà ra đòn phản công chăng? 8->
-
He he , huynh nói chuẩn không phải chỉnh , vì yếu tố con người nên TADA hướng đến quả catenacio , hi hi .
Hiệu quả phết đấy !!!
-
Pha bóng đáng chú ý nhất trong đoạn Clip có lẽ là pha đẩy bóng của em ngay trên đầu tiền đạo đội bạn ý nhẩy ;)) ( cuối clip nhá :D )
Hôm đó đội mình không thắng cũng là 1 phần lỗi của e,nếu quyết đoán hơn trong tình huống đội bạn gỡ hòa ở cuối hiệp 1 thì có lẽ chiến thắng sẽ thuộc về đội của AE ta \:D/
Mong AE trong đội bóng góp ý và động viên em nhiều hơn để sớm hòa nhập với đội và hoàn thiện hơn trong vị trí gác đền . :)>-
-
Em bắt như vậy là ổn rồi , đội mình gây dựng xương sống toàn là anh em , mỗi người đều quyết tâm tiến bộ vì đội bóng tất yếu chúng ta sẽ ngày 1 mạnh lên thôi !!!
-
-
-
-
-
-