Đây là cuốn sách dạy cờ cực hay, tôi tìm mãi ở Đà Nẵng mà không có.
Nó đây Cam nan co tuong.pdf
Nếu được bác Khải chuyển thành file chm thì hay quá
Printable View
Đây là cuốn sách dạy cờ cực hay, tôi tìm mãi ở Đà Nẵng mà không có.
Nó đây Cam nan co tuong.pdf
Nếu được bác Khải chuyển thành file chm thì hay quá
@winopro
Có phải quyển này của tác giả Thiếu Lăng Quân và Nguyễn Tài Bình hay không vậy bạn ?
Nếu là quyển đó thì xem cũng tốt , nhưng để từ cùi bắp mà thành sát thủ thì nghe kinh quá :D.
Và không có 1 quyển kỳ phổ nào giúp 1 người từ cùi bắp thành sát thủ cả nếu không có năng khiếu .
Cuốn này giúp người mới chơi cờ tiến bộ rất nhanh. Không những vậy khi trình độ cờ khá rồi thì nó vẫn là trợ thủ đắc lực. Đây là cuốn đáng gối đầu giường.
chà quyển kỳ phổ gì mà ghê gớm vậy
Nói chung cuốn này dành cho người mới học cờ thì ok, mình cũng có cuốn này nhưng mình thấy không được hay bởi trình bày một bên chữ Hán Việt, một bên bằng số khó đọc lắm. Với lại các biến không được tỷ mỉ lắm!
Quyển này mình cũng có, sau khi đọc xong lập tức trở thành vô địch toàn dòng họ luôn. Từ bên nội cho đến bên ngoại giờ không còn ai là đối thủ.
he..he... trở thành sát thủ ........lặt cùi bắt mà ...
Quyển sách tuy cũng khá hay nhưng đáng tiếc có quá nhiều lỗi in ấn, đọc rất bực mình.
Bác này nói chí phải, thật sự mình có rất nhiều sách cờ, mình chơi và học cờ từ năm 8 tuổi, đến nay đã 16 năm rồi. lúc thời 18-22 còn sung sức, luyện rất nhiều, đã từng vô địch hội thao sinh viên cấp Đại Học Quốc Gia TPHCM, hạng 2 Đại học Khoa Học Tự Nhiên. nhưng bây giờ nhìn lại, thật sự tất cả những gì mình chưa biết rất nhiều, không thể gom lại trong đầu được, có muốn cũng phải cần thời gian. Giờ còn công việc nghiên cứu khoa học đầy đầu, không thể có 1 cường độ luyện tập như lúc trước nữa. Các bạn nào còn trẻ, còn thời gian nhiều, muốn nghiên cứu và nâng cao công lực thì nên từ từ nghiên cứu, dục tốc bất đạt! Cứ luyện từ thấp lên cao, chứ đừng nóng vội đọc những sách trình độ GM(đại kiện tướng) hoặc M(kiện tướng), sẽ làm hư cờ của các bạn. Theo kinh nghiệm của bản thân thì nên luyện 1 vài khai cục cơ bản để làm nền --> giành giật tiên thủ trong trung cuộc (cái này quan trọng vì phải có tư tưởng chủ đạo và phải có chiến lược và biết cách đánh giá thế cờ) --> tàn cuộc cơ bản. Khi đã lên cao hơn 1 bậc (khoảng 19xx-20xx), học khai cuộc sâu hơn và nghiên cứu trên diện rộng (biết được nhiều loại khai cuộc và điểm mạnh điểm yếu của nó), tập giải cờ thế và cờ tàn nghệ thuật.
ủa sao vô địch hội thao sinh viên cấp đại học Quốc Gia mà hạng 2 KHTN là sao nhỉ? KHTN<DHQG mà! Theo tui biết thời đó có một bạn tên Trí đánh hay lắm ở khoa Vật Lý_khóa 2002. không biết bạn biết không.
pác chủ thớt quá lời rồi, sao mà thành sát thủ được
hehehe,
bác chỉ được cái ... chuẩn :D, luyện cứ từ từ... mỗi ngày luyện 1 ít thôi, sách vở bây giờ rất nhiều, luyện nhiều quá sẽ loạn hết đao pháp :D, ko khéo là tẩu hỏa nhập ma đấy :)... nhiều khi mình xem hết tất cả các cục trong sách, đến lúc thực chiến vẫn ko biết nên đi nước nào ??? (chắc phải chờ thêm vài năm nữa cho hết gà), nếu có năng khiếu cờ thì chỉ cần chăm chỉ tập luyện khoảng tầm mấy năm chắc là đánh khá thôi, còn ko có năng khiếu thì đánh cờ giống như là chơi ô ăn quan (ko biết có đúng ko :( ), vì e thấy nhiều ông chơi cờ cứ thấy ăn được là ăn :D, hichic :)
Muốn thành cao thủ thì phải chịu khó luyện tập cờ tàn và cờ thế./.
hahhaha!!cám ơn bạn nhé đây là cuốn sách mình đang cần đây....hhihihihihihi hy vọng sẽ giết được thằng bạn với quyển sách nay,chứ nó chấp 1 con ngựa 3 nước mà đánh toàn thua cafe thuốc là gần cả mấy tháng nay!hix hix
Mình chỉ cần win cái quỹ bạn thôi,bi ăn hiếp ức lắm rồi gugggggg