Tường thuật buổi off mừng Mr Tâm
Buổi off 29/10 thật là sôi động, thật happy khi được gặp và giao lưu với các "bậc tiền bối" cờ tướng :x, :D
Bỡ ngỡ bước vào trước đám đông, mọi người đã có mặt đông đủ ,nhiều gương mặt lạ đang rạng rỡ nói cười, Trúc như con tốt đứng gữa xe, pháo, mã...thật bối rối và mắc cỡ chết đi được .. hìhì.... cũng may có Đức và anh Thực kéo vào hòa đồng với nhóm.
Liên hoan mừng chiến thắng của Thầy Tâm nên Trúc háo hức muốn được xem mặt sư phụ, xem mặt vị chủ tịch CLB iu mến, xem mặt các anh em trong CLB, thật là xứng danh anh hùng trong làng cờ tướng :x :x mọi người ai cũng dzui dzẻ nói nói cười cười bàn tán xôn xao về các nước cờ, về các chiến thật và không ngừng điệp khúc 1..2..3...dzô... :D rựơu đế và bia ta cùng cạn chén... kông say không về ...hề hề hề.....
Ai nói chơi cờ tướng là khô can? cũng ngâm thơ, cũng ca hát đó nghen, ai nói chỉ có nam tử hán mới chơi cờ? người đẹp Quế Thanh cũng hào hứng đam mê chẳng kém gì đàn ông đâu nha, vừa xinh đẹp vừa chơi cờ giỏi (đoán vậy :D). Anh Thực tuy lớn tuổi một chút (nhưng nhìn vẫn đẹp dzai, có có duyên lắm đó nghen) nhiệt tình, thân thiện và sôi động hơn cả những người trẻ tuổi khác đóa. Trúc được anh Thực giới thiệu hết tất cả các anh chị em trong CLB có mặt tại đem đó đóa ... ai ai cũng là cao thủ hết. Nghe nói anh Khôi đẹp dzai cũng từng đạt giải A1 mấy lần rồi, anh Dũng cứ ca ngợi anh khôi hoài là Trúc cũng siu lòng ... toàn những cao thủ để Trúc học hỏi....giỏi thiệc, ngưỡng mộ quá đi. :x -{@, ủa mà anh sáng lấp ra CLB tên gì vậy nhỉ, nhìu người quá hổng nhớ nổi, wên mất tiu rùi ?_? anh tên gì zạ anh:d
Hổng bít thầy Tâm đã chính thức chấp nhận mình làm đệ tử chưa ta ?_? , kệ cứ kiu là sưuuu phụuuu đi :D Trúc thấy sư phụ của Trúc giỏi nhứt, đẹp zai nhứt :)... sư phụ nhỉ hì hì hì :X :X
Do Trúc vô trễ nên hổng được tham gia khúc đầu híc híc hơi tiếc ... ủa mà nói nãy giờ chưa được ăn miếng lẩu nào ... ăn miếng lấy hơi đã....híc nhiều đồ ăn quá chẳng bít ăn gì....mà sao ăn hoài mà vẫn chưa no ?__? bắt đền Đức và anh Thực đóa :D
Mr Nam và Đức thay nhau làm phó nháy, chà chụp hình nữa đóa nha, Trúc tranh thủ làm dáng chộp mấy kỉu post lên khoe chứ hí hí hí... ủa mà khi nào mới có hình vậy Nam ?_? :D post sớm sớm nha Nam :-P ^.^
Kết thúc buổi liên hoan một vài người ở lại đi tăng 2, không bít họ đi đâu và làm những gì nhỉ ?__? :-/:-/:-/ he he he .