Hiện tại Nguyễn Thành Bảo chấp Tạ Thanh Giang 3 tiên! thi đấu tại nhà kỳ vương Nguyễn Tấn Thọ.
Printable View
Hiện tại Nguyễn Thành Bảo chấp Tạ Thanh Giang 3 tiên! thi đấu tại nhà kỳ vương Nguyễn Tấn Thọ.
Cố gắng lên em!
Ván 1: Giang đang hơn sĩ nhưng vẫn hơi khó ăn, đang trong giai đoạn trung cục đối công mãnh liệt, kô biết Giang có thể tận dụng lợi thế để chiến thắng kô?
Ông này ghê quá, khen người ta nước ăn Sĩ cao hoá ra ông phế Sĩ. Giang đang lép cờ lại.
Trung ơi!
Bạn có thể cập nhật Biên Bản lên ko?
Chấp 3 tiên, nếu post biên bản lên thì phải làm bằng flash rồi!
Ván 1 Giang thua. Lại vì cục độc. Em đi làm, chiều về tiếp chiêu.
Mình kô đem máy tính để bảo thằng e ghi, tối post vậy, mình đang ol qua điện thoại.
3 tiên thì anh Giang cũng khó đỡ. Cờ Thành Bảo mà còn nguyên cây thì khó ăn lắm.
@xứ lạ: cái gì cũng biết!
ván 2: Thua nhanh do Giang đi ẩu. Giang đã vào gội đầu và đang đánh ván 3, vẫn đang cân cờ.
Giá có đại cao thủ nào (ai cũng được, Trung Của cũng tốt) chấp mình 3 tiên thôi, nhưng được đi bằng 1 quân và được ăn quân (ăn quân thôi chứ k được ăn tướng!) thì tốt biết mấy... Dự kiến: 1. P2.7 2. P2-4 3. P4-1 (ăn tạm Mã, Sĩ, Xe + chiếu tướng chơi) :nemgach
Gỡ lại 1 ván rồi, Giang đang hồi cờ. 2-1
3-1, đen quá. Hai bên nghỉ ngơi, 1 tiếng sau đánh tiếp.
Trong lúc đợi Bảo đi gặp bạn, trung9th đã sẵn sàng cưỡi ngựa. :))
Trung9th mà cưỡi ngựa thì :(( .
Anh cứ xin khẩu súng với viên đạn thì may ra :D !!!
Không biết địa chỉ đánh ở đâu, mình ghé xem với!
số 4, Trương Hán Siêu anh à. Nhưng Bảo đang đi gặp bạn hẹn tý quay lại, nên để chắc chắn tý đánh thì a hãy đến.
Bảo đã quay lại. Hai bên chơi ván thứ 5, mời các kỳ hữu đến xem.
Kiểu này có khả năng tối anh Giang lại phải tắm cái cho nó sảng khoái
Giang vừa có ván phế cây tuyệt hay, ván trước Giang cũng phế mã, cờ Bảo chết 99%, chắc do bia nên thua oan ván này, hic. Ván 8 bắt đầu, Liễu Thăng xuất hiện đòi chung tiền với Giang nhưng Bảo kô đồng ý.
Giờ kô rõ ai là Tây Độc?
Tóm lại là tỷ số thế nào Trung9th ơi?
là 5-3 rồi, ván vừa rồi Bảo sót nước mất Pháo.
Có tí ảnh thì ngon nhỉ !!!
máy e hỏng camera.
Thế phiền Trung chọn lọc 1 biên bản ván đấu nhé , cám ơn !!!
Hai bên đánh khoảng 13-14 ván, em ko nhớ chính xác vì đánh nhanh và mình mải xem quá. 3 ván cuối Giang hoà trên phân. Lúc nghỉ tính tiền Bảo thắng 4 bàn.
Hai bên tạm nghỉ, chiều Mai đánh tiếp.
Chiều Mai sẽ có ảnh và biên bản cho Anh em, hôm nay gặp bất ngờ nên chuẩn bị ko kĩ.
Chiều qua, nắng đổ lửa, Tây Độc đi thẳng một mạch từ Nội Bài về nhà Kiếm Nhật. (2 anh em đánh bốn bàn. Tỉ số là 2-2. Được chấp tương đối 3 cái:D) Thắng Win games sau giờ làm ghé về, 3 anh em nướng mực Nha Trang và ngồi làm vài chai. Từ ngày chú ấy đau bao tử, công lực ngoài giang hồ có phần đi xuống; Bảo giữ gìn sức khỏe tốt, không bia rượu và cũng không thuốc lá. Anh rất quý chú ấy. Bạn Giang cũng gặp thường xuyên ở Trung Tự & Thăng Long Kỳ Đạo. Anh nói 2 anh em cùng cố gắng.
Hai anh em mai đấu ở đâu, mấy giờ, loan báo trước cái. Lên xem ủng hộ, động viên 2 anh em. Đi cùng các em gái dễ thương của Thăng Long Kỳ Đạo.
Anh theo mỗi bên 10 ly cà phê :D
Vẫn chỗ cũ còn giờ giấc thế nào thì đợi Bảo xong việc riêng.
Hôm nay lúc e về a Bảo được 4 ván rồi. Về sau chung cuộc thắng 4 ván tức là về sau giằng co mỗi người win 1 ván :D
Hay là thế này, hai anh em chiều mai lên đây! Vừa có máy lạnh, vừa đánh cờ, có đồng hồ, có bàn cờ thẩm cho người hâm mộ, có Kiếm Nhật post biên bản cho anh em xem trực tiếp, có chụp hình. Và Kiếm Nhật còn ít cơ số Tí ghẻ (Tiger beer) (tương đối) thân tặng anh em và người hâm mộ sau trận đấu. Chiêu đãi 2 anh em kỳ thủ 2 suất Mát xa body + Tiền bo. Kiếm Nhật lo được cho anh em cái gì, thì đóng góp đến đấy!
Cũng nhân thể thông báo tin vui một chút cho anh em nhà mèo: Mèo mướp, mèo vàng, mèo mun, mèo trắng, mèo vàng, mèo nâu, mèo Đỏ, Doraemon, mèo ú, mèo con, mèo già... vân vân mèo: Mai ghé liên hoan lúc 20h00 nhân dịp mèo Tam thể tốt nghiệp loại khá, tiệc ngọt và hát Karaoke. Thay mặt em Tam Thể, thân mời.
Địa điểm: Windy cà phê, số 5 Phan Kế Bính.
Như vậy, nếu kết hợp hai vụ này dính nhau được, thì cũng vui! Xin các bạn cho ý kiến.
(Tách cũng vui, không sao cả).
Xin cảm ơn anh em kỳ hữu,
Kiếm Nhật
Con mèo đỏ trên Thái Nguyên không tham gia vụ này được. Mai chạy vào Thanh Hóa có tý việc. Xin gửi lời chúc mừng đến Tam thể nhé.