Cho mình hỏi các địa điểm CLB đánh cờ nổi tiếng ở HCM đi .
Ví dụ như quán Kỳ Ngộ Q5 cuối đường HV ngay góc nhà sách NVC ( giờ dẹp rồi )
MUốn tìm một địa điểm nâng cao công lực , mong giúp đỡ .
Printable View
Cho mình hỏi các địa điểm CLB đánh cờ nổi tiếng ở HCM đi .
Ví dụ như quán Kỳ Ngộ Q5 cuối đường HV ngay góc nhà sách NVC ( giờ dẹp rồi )
MUốn tìm một địa điểm nâng cao công lực , mong giúp đỡ .
Bạn có thể đến Hội Quán Cờ Tướng số 42 đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú để so tài cùng các cao thủ trong làng cờ.
Cái này quá dễ mà. Bạn tới 65 Nguyễn Thông, Q3, hỏi Trần Chánh Tâm để được tham gia 1 lớp nào đó(hoặc gạ bất kỳ ai ở đó, miễn là bạn tự tin và... sẵn xiền), thể nào cũng có cơ hội nâng cao công lực.
Có chổ nào gần gần hok bà con , mình ở Q12 Quan Trung :( Chạy qua đó xa lắm :(
Hehe tên Công kia định ám hại ta hả :))
@Hạo Nam: Q12 là gần nhà bác Thực quá rồi.
A ha có người gần rồi
Bạn có thể qua chợ cầu để giao lưu với tui :) ( kế nhà may Thành Xuân )
@Qua nhớ pm trước nha , tại tui đi làm ban ngày , chìu mới về , bữa làm làm bên Bà Điểm tui ghé ngang ( tui làm thiết kế ở dệt Thái Tuấn gần đó lun , mà lúc rài làm bên xưởng 1 ở Chợ Cầu)
Tui cũng hay qua Chiếc nón kỳ diệu bên cầu vượt , với bên Phạm Văn Chiêu nữa .
Sẽ sớm qua để có cơ hội giao lưu :-c
@HaoNam:Giúp bạn thì dễ rồi ,giờ trong lòng bạn hâm mộ ai nhất trong hàng tướng của TP.Tôi sẽ tạo điều kiện để bạn gặp và bái làm thầy _ còn thành công hay không là tuỳ thuộc vào bạn.
qua Phạm văn chiêu thì Pm , huynh đệ mình giao lưu chơi
Có thể là một VDV top A hay một danh thủ , danh tướng hoặc một HLV..., bất kỳ ai cũng có thể giảng dạy cho mình , miễn sao có thể giúp mình hiểu và thông suốt những vướng mắc trong lòng. Bởi vì từ đó đến giờ chỉ toàn xem sách rồi áp dụng , mà bây giờ mình muốn có ai đó dạy cho mình một định hướng rồi từ đó tự lực phát triển .
@ Trình độ cờ của mình bây giờ không biết phải diễn tả ra sao , nói kém thì không kém nói hay thì cũng không hay :( , điểm dao động bên CQX dao động khoảng 2k2 đến 2k3.
Thank bạn đã có lòng .
"Nhất tự vi sư,bán tự vi sư ".Mời bạn vào CLB Kỳ hội quán ,đọc hết các bài trong đó rồi có quyết định sau cùng.
@ Bác Đỗ Hửu Thực ơi , hồi sáng này em sang quán cây điều mà bác chỉ mà em quên ghi sdt của bác. Hỏi người ta thì người ta nói ở đó chỉ có ông thầy giáo lớn tuổi tên Thực , không biết có phải bác không 8->
Ngồi chơi buồn quá đánh với một người tên Tâm 1 thắng 1 thua ===> huề tiền anh đó nghỉ :D
Xong đánh với chú hơi mập mập tên Thành thì phải , 2 ván ăn được 100k :D
Đó hồi sáng này bác có ở đó chắc nhận dạng được em , sau này em sang nhờ bác chỉ giáo , em dễ nhận dạng lắm :D hồi sáng này em mặc quần jean lửng , áo sơ mi sọc kẻ ô :D
@ HaoNam : Chắc là đúng rồi đó bạn HaoNam .hihihiihiiiii
[QUOTE=Hạo Nam;28617]@ Bác Đỗ Hửu Thực ơi , hồi sáng này em sang quán cây điều mà bác chỉ mà em quên ghi sdt của bác. Hỏi người ta thì người ta nói ở đó chỉ có ông thầy giáo lớn tuổi tên Thực , không biết có phải bác không 8->
Ngồi chơi buồn quá đánh với một người tên Tâm 1 thắng 1 thua ===> huề tiền anh đó nghỉ :D
Xong đánh với chú hơi mập mập tên Thành thì phải , 2 ván ăn được 100k :D
:D[/QUOTE
thầy giáo già tên Thực chính là bác chủ tịch thân yêu của chúng ta đó...
:D Vậy đúng bác Thực rồi , bác tìm giúp em sư phụ đi bác .
Hồi sáng đánh cờ úp em chấp anh Tâm 1 nước , chú Thánh mập mập 1 nước rưỡi .
Bái sư ????? b-( 8-}
@Hạo Nam: Bạn muốn biết bác Thực thì qua Topic này nè
http://www.thanglongkydao.com/gioi-t...-vien-khq.html
@tuongquan: Hình như Con trai lớn của anh ấy sắp đến tuổi lập gia đình :D
Trả lại :-o =))
Đó là ma luyện , là trải nghiệm tâm lý /:)
Năm xửa năm xưa Huyết diện tua la Hồ Vinh Hoa trải qua bao nhiều truờng sát kiếp b-( , tay đẫm máu tanh 8-} , từng bước đi lên trên thắng lợi của ông ta , đến nay gần như đã đạt đến cấp cảnh hóa thần :D
Kỳ phá hư không
Phi thăng nhập thổ