Mọi ngày vào thanglongkydao thấy rất hào hứng nhưng hôm nay thì chán quá VN lại một lần nữa kết thúc kỳ seagame chỉ dành huy chương bạc môn đá bóng
Printable View
Mọi ngày vào thanglongkydao thấy rất hào hứng nhưng hôm nay thì chán quá VN lại một lần nữa kết thúc kỳ seagame chỉ dành huy chương bạc môn đá bóng
đá kém thì thua chứ sao, một quả là còn may đấy. Rõ chán.
Tại sao hôm nay lại đá tệ đến thế nhỉ,toàn chuyền banh vào chân đối thủ...Quá chánnnnnnnnnnn
Đá cứ như kiểu bán độ ấy nhỉ?
Hôm nay Việt Nam đá vô cùng chán, đá như có bán độ vậy. Thật thảm hại.
Bực cả mình, đã bán rồi mà mấy chú Mã Lai đá hoài không vào, thôi để bọn anh tự xử cho nhanh ...
em nghĩ do cầu thủ chúng ta bị "khớp" nên đá không đúng thực lực
Bán độ chắc rồi,nhìn kiểu đá là biết.Chán
bán độ rồi
. công an điều tra vừa bay qua lào lúc 9h.
Theo t nghĩ, hôm nay VN thua là do lỗi thủ môn. Đúng là thủ môn có tinh thân hy sinh cao cả, nhưng nếu đã không đủ sức đá tiếp thì nên thay ra, chứ cứ đúng bắt gôn mà đau như thế thì bắt làm sao? cũng vì đau mà phản xạ kém đi, không còn nhanh nhạy nữa, bàn thua cũng là hậu quả tất yếu, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.
VN đá cứ như gà mắc tóc, Đá gì mà toàn đưa bóng cho MALAY, kiểu này lại nghi bán độ quá, chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Hoàn toàn không phải bán độ đâu , các bạn nhìn đâu cũng thấy màu đen .
Măc dù không mê tín nhưng tui cũng tin vào cơ trời , 1 đội bóng lên ngôi vô địch ...như là cơ trời đã định . Chứ không thì làm sao đang đá hay thế mà đến trân CK lại đá dở lạ lùng ,các cầu thủ chân như đeo chì ,đã thế lại còn bị TT chèn ép (tất nhiên không phải tại thua mà đổ cho TT) ,
Nếu như trận CK mà gặp Thái thì có lẽ VN đá thanh thoát hơn nhiều .
Buồn quá , thắt ruột thắt gan
ôi nhục nhã , xóm mình , làng mình bây giờ ngộ lắm . đàn ông giặc đồ nấu cơm , rữa chén giăng mùn , ru con . phụ nữ uống cafe bàn chuyện ngoại hạng anh MU , bàn chuyện wor cup 2010 . nhục nhã , nhục nhã . thời buổi mẫu hệ tới rồi . huhuhuhuhu
ko có lỗi cá nhân trong trận thua của tập thể.nếu toàn đội đá tốt,thì đã ko để Malai có nhiều cơ hội hãm thành đến thế.may mắn là chỉ thua 1 bàn,chứ ai xem trận đấu cũng có thể thể thấy,hiệp 2 VN có thể bị thủng lưới bất cứ khi nào.trong khi hàng công lại không có được hiệu quả cần thiết
theo tôi,VN thua vì đã để Malai tự do thực hiện ý đồ của mình.từ hiệp 2,ko thể đếm được bao nhiêu lần Malai phản công 2 Vs 2 với 3 Vs 2......còn VN thì chả thể đến được cơ hội dứt điểm của hàng công.vì làm j có cơ hội nào.may ra chỉ có cơ hội của Mai Tiến Thành là rõ ràng.haizzzzzz......
thiên đường ko giành cho VN,chỗ của VN là cửa thiên đường
Em thấy thực sự như bán độ vậy. Lỗi đâu phải do thủ môn tất cả là của toàn đội.
Chán quá trời. Tối qua đã mua cờ và băng rôn để chờ ăn mừng chiến thắng rồi. điên quá vì Việt Nam thua em đã cho nó xuống hết sông Hồng từ cầu Chương Dương rồi.
Chán quá làm con vợ em nó chán về nhà cứ cáu gắt.
hì, nền bóng đá VN kiểu này bao giờ mới đạt đẳng cấp cao được ... ăn người ta thì tung hô dữ lắm, tới lúc thua thì zzz
mà trong khu vực chỉ có VN bị nhắc tới vì chiện bán độ, mấy nước bạn có đâu
Coi c1, ngoại hạng, Serie A nhiều quá giờ coi lại bóng đá Vn thấy y như con nít đá
VN thắng thì tung hô lên trời
Thua thì y như rằng lại bảo bán độ
Bóng đá thắng thua là chuyện bình thường, buồn thì buồn thật nhưng đừng có những suy nghĩ tiêu cực như thế chứ.
Lại còn có ông nào đổ lỗi cho Tấn Trường nữa chứ
Bàn thua đó là do lỗi của Tấn Trường hả?
Nếu ko có Tấn Trường trên sân thì VN đã bị thua từ tình huống hỏng bẫy việt vị trước đó kìa
Calisto đã sai lầm khi không thay người. Tấn Trường đã quá cá nhân, dù việc cắn răng đá khi trật khớp vai là rất đáng biểu dương, nhưng cái vai bị đau đã làm hàng thủ VN xuống tinh thần, tôi tin là vậy. Tại sao không thể đặt niềm tin vào thủ môn phụ, dù anh chàng này trình độ không bằng, nhưng anh ta còn khoẻ (Calisto có thay hết 3 người đâu).
Tóm lại lỗi không thay Tấn Trường là ở Calisto và bản thân anh này.
viet nam khong may man cac bac a!
Mã đá hay và chiến đấu tốt hơn chúng ta , Việt Nam bị trọng tài ép và thể hiện rõ sự căng cứng tâm lí , được làm Vua thua làm giặc là chuyện bình thường, chỉ tiếc là chúng ta đã quá tự tin và làm đánh mất tất cả sau 96 phút . Lại phải tiếp tục chờ thôi !!!
có kết quả truớc rùi, tiền bóng đá đầu tư cho cờ tuớng còn hơn xem mấy thằng chân thối đá làm gì
Thông tin chính thức là số tiền dự định thưởng cho đội U23 nếu vô địch đã được chuyển sang cho chị em, vậy là số tiền trên không mất đi đâu cả mà chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác. Chúc chị em thi đấu thành công tại vòng chung kết vô địch châu á sắp tới.
Nói chung đá đấm thế xiền chuyển hết sang cho đội nữ cũng đúng .Lâu nay thành tích của bóng đá Nam kém xa bóng đá Nữ trên tầm khu vực lẫn Châu Lục .Ngẫm lại trước giải ai dám nghĩ người Mã Lai lên ngôi cơ chứ ;))