Bốc thăm xếp cặp ván 1 như sau:
http://i905.photobucket.com/albums/a...rong/vn1-1.jpg
http://i905.photobucket.com/albums/a...ong/van1-2.jpg
Printable View
Bốc thăm xếp cặp ván 1 như sau:
http://i905.photobucket.com/albums/a...rong/vn1-1.jpg
http://i905.photobucket.com/albums/a...ong/van1-2.jpg
Bên trái là được đi trước đúng không bác tranbinh ?
Chuẩn bạn ạ !!!
Thế em được đi trước :D
Trung ca dan gặp ngay cu ớ, nhưng được đi tiên nên cố gắng lên nhé, ông này đi rất nhanh nhưng rất thuộc khai cuộc nên em cứ bình tĩnh mà xem xét rồi hẵng đi. Chúc thắng lợi!
Nguyễn Thanh Minh (Kỳ Hữu) tiên bại Nguyễn Anh Quân (Bộ Công An)
Nguyễn Thanh Tương (Yên Hòa) tiên bại Phạm Quốc Hương (Đống Đa)
Nguyễn Anh Tuấn (Thanh Xuân) tiên bại Nguyễn Phi Liêm (Bộ Công An)
Phùng Quang Điệp (Quang Trung) tiên hòa Quản Thanh Tùng (Đống Đa)
Ván cờ này trong thực chiến vẫn còn kéo dài với lợi thế nghiêng về bên hậu tuy nhiên do 10 phút cuối các VĐV ko phải ghi biên bản vì vậy rất mong những khán giả nào theo dõi đc diễn biến tiếp theo của ván cờ này hãy post tiếp để mọi người cùng thưởng thức.
Dưới đây là 2 ván đấu được chú ý nhất tại vòng 1 này
Nguyễn Hoàng Kiên ( Kỳ Hữu) tiên thắng Nguyễn Thanh Tùng ( Tây Sơn)
Phạm Tuấn Linh (Thanh Xuân) tiên bại Lưu Quang Tuyên (Kỳ Hữu)
Ván cờ này trong thực chiến vẫn còn kéo dài thêm vài nước nữa rất mong những khán giả nào theo dõi đc diễn biến tiếp theo của ván cờ này hãy post tiếp để mọi người cùng thưởng thức.
Hay quá. Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên quả nhiên danh bất hư truyền. Kỳ phong phóng khoáng, ẩn chứa gươm đao. Lối đánh sát chiêu, hạ gục Ma Bư Hứa Ngân Xuyên, mang lại chiến thắng vang dội cho Kỳ Hữu 2, xứng danh cao thủ. Chúc các hạ tiếp tục thẳng tiến trên con đường chinh phục dải Hoa Sơn hùng vĩ!
Ván này Linh mập để thua quá tiếc, hơn pháo mà lại thua!
Cám ơn Trần Bình đã post bài, mong tiếp tục như vậy nhé để anh em ở xa có thể theo dõi được!
[QUOTE=tranbinh;36043]
Phùng Quang Điệp (Quang Trung) tiên hòa Quản Thanh Tùng (Đống Đa)
Đến đây bên đen mà phi con pháo xuống chiếu tướng thì nắm chắc phần thắng rồi, sao lại để hòa được nhỉ? Anh em vào bình luận thử
Hôm qua thấy cả chụp ảnh, quay phim mà không thấy có cái ảnh nào post lên nhỉ. Ai có ảnh post cho mọi người xem với.
cục to như cái cục gạch ko thấy thua là đúng rồi ..... quá mệt mỏi và đau đầu
Hôm qua đúng là Linh bị mệt nên đánh không được chuẩn, hôm nay hi vọng sẽ lấy lại được phong độ.
Hehe, Sau đợt này chắc đi khoe với mọi người là điểm số còn có 13xx, đi thi đấu mà luật thế nào cũng không chịu đọc thành ra thua. Còn phải nhờ mọi người chỉ bảo thêm nhiều.
Ván Linh thua anh Tuyên thật là đáng tiếc.Dù anh Tuyên cùng đội nhưng ván đó chỉ nghĩ anh Tuyên đỡ hòa được là cao.Linh vì tâm lý và vì gặp phải đk khách quan bất lợi do tối hôm trước bị tai nạn nên bỏ phí nhiều cơ hội dứt điểm.Tối qua ván anh Minh đi tiên để thua anh Quân bún cũng phí quá không thì Kỳ Hữu 1 đã toàn thắng cả 5 trận,hehe.Tối nay cả đội Kỳ Hữu đều gặp phải khó khăn bởi các đối thủ đều rất mạnh,toàn đội phải đồng lòng tiến lên thôi.Chúc các anh em thành công !
Hôm qua nhìn bàn cờ Quân bún cứ tưởng Minh thắng cơ , thế mà cuối cùng lại thua !!!
Lúc đó xe đổi 2 pháo thôi mà- Đâu được lợi lộc gì đâu
[QUOTE=tranbinh;36042]Nguyễn Thanh Minh (Kỳ Hữu) tiên bại Nguyễn Anh Quân (Bộ Công An)
ván này nước thứ 9 tại sao xanh không thúc tốt 7 vậy mấy bác ?
Thời gian Game có thể hoạt động trở lại là 19g ngày 09/02/2010.
Mong các bạn thông cảm!