Bốc thăm xếp cặp như sau:
http://c.upanh.com/upload/2/548/5H0.6630846_36223_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/2/548/7G0.6630850_36223_1.jpg
Printable View
Bảng xếp hạng cá nhân tạm thời sau ván 6
http://c.upanh.com/upload/2/548/O40.6630843_36223_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/2/548/BH0.6630845_36223_1.jpg
Bảngxếp hạng đồng đội tạm thời sau ván 6
http://c.upanh.com/upload/2/548/DV0.6630857_36223_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/2/548/780.6630842_36223_1.jpg
Kỳ thủ Nguyễn Anh Quân đánh giải lần này ổn định quá, chắc là vô địch rồi.
Tại sao anh Tùng kều vòng trước xếp 3 vòng này cũng thắng lại xếp tư . lạ thật. Hay máy tính bị virut
Đúng rồi đó anh! Có nhiều đấu thủ, lực cờ có thể mạnh hơn nhưng khi thi đấu lại không được thành công cho lắm vì ko hiểu được luật cờ. Đáng vị thắng lại thành hòa, hoặc có thể cầm hòa lại để thua. Anh em nào chưa biết hết luật cờ có thể mua cuốn luật cờ tướng Việt Nam có hơn chục nghìn thôi là lực cờ có thể tăng tiến hơn, đánh độ mới hạn chế thua.:)>-
có ai giải thích cho em về các hệ số phụ đc ko ạ BH BH SB vict 8-}
Chúc mừng anh Tùng kều , anh Điệp và Trang tơ giành chiến thắng . Anh Cường thua ván quan trọng quá , Quang Trung vẫn đang xếp thứ 2 !!!
Như vậy là minh mà thắng ai đó sau này lại phải động viên người ta chơi tốt không thì thiệt nhỉ. Trung cadan hôm nay thế nào mà không thắng được thế.
Phải động viên đấy anh Hà ạ :)) !!!
huhu ko ai giải thích cho em về hệ số phụ ah :-s
anh em đội Thanh Xuân cố lên
Cái hệ số buc gon này nó nảy sinh tình huống trớ trêu như vậy đó , đúng ra phải tính hệ số lũy tiến mới là chính xác . Tính bucgon có mấy ông chán tự dưng bỏ cuộc thành ra ... hại người nào dám thắng :-w . Đánh theo hệ Thụy Sĩ mà tính buc-gon thì thật là chán , ko chuyên nghiệp 1 tý nào .
cái này phải có quy định rõ ràng thôi nếu không lần sau sẽ gặp nữa . Tại Nhật nếu ai tham dự giải mà bỏ cuộc vô cớ hay thả cờ cho đối phương thắng 1 cách trắng trợn sẽ bị cấm thi đấu 1 thời gian thậm chí bị cấm hẳn không cho tham gia vào các giải lần sau nữa . Nếu ra quy định này thì đố anh nào dám bỏ cuộc giữa chừng .
Trung_cadan là bạn thân của themgaidep, mà đã thân thì chắc có nhiều điểm về tính cách cũng giống nhau. Suy (đại) ra, hôm nay Trung_cadan rất có thể đã bị một chút xao động khi đấu với em Hà, thành ra...
Chúc mừng anh Điệp và Tùng kều của QTR đánh hay quá!!! Cố gắng phát huy nhé!!!Bác Cường KL nhà ta sao lại thua nhi? chán thật. Quang Trung sẽ vô địch cá nhân giải này (dự đoán thế he he !!!!)
Trung ca_dan anh tưởng hoa phải bứt cả quầng chứ, sao lại có 1 bông để lại 1 bông à?He he!!!
Anh Cường KL dạo này chảy thật rồi. Theo dõi trong thời gian gần đây, từ giải TLKD cứ khi nào gặp đối thủ xương 1 tí là bác tèo. Giải này thua Kiên con, Nam kều, đáng ra thua cả anh Tùng kều nữa. Cái này có thể là do anh Cường đánh cờ độ, hay chấp sâu, chơi với đối thủ không ngang tầm nên cờ đi xuống là chắc chắn thôi. Hy vọng anh Cường cố gắng, thi đấu tốt những vòng đấu còn lại để mang lại thành tích tốt nhé.
Nguyễn Thành Công (SIN) 4 điểm. Chúc mừng Công "Nủ". Ván đầu ra quân thua, vậy mà sau 7 vòng cũng được 4 điểm, sánh vai với nhiều tướng của Hà Nội. Hy vọng chú cố gắng, để quảng bá cho sới cờ Định Công!
Theo mình đoán (đoán thôi nha) hệ số thứ 2 là Median Buchholz (hệ số BH trừ đi điểm của đối thủ cao nhất và điểm của đối thủ thấp nhất) còn hệ số thứ 3 là Sonneborn-Berger (tổng điểm các đối thủ mình thắng + nửa tổng điểm các đối thủ mình hòa).
Thật ra theo luật FIDE nếu có đối thủ không chơi ván nào đó (vì lý do bỏ cuộc hay được miễn đấu) thì hệ số BH của mình không phải mất không đâu bạn à, mà ván đấu đó được xem là hòa & cứ tính điểm hòa đó vào tổng điểm của đối thủ khi tính BH.
giải này mấy vòng sau ko thấy post biên bản
thành ra chả biết anh em đánh thế nào mà bình luận.
Tuy nhiên có vẻ như Quân bún đánh ổn nhất. Rất có khe năng vô địch giải cá nhân. Trận quyết định có lẽ sẽ diễn ra giữa Quân bún và Hương ngỗng chăng?
Thì đó bạn , chính vì ở 1 giải đấu nghiệp dư thế này mà tính bucgon thì ko tránh khỏi tình trạng vận động viên bỏ cuộc , thậm chí việc mua bán , dàn xếp còn dễ dàng hơn vì có những vdv ko còn động lực thi đấu nhưng kết quả của họ vẫn còn ảnh hưởng đến vdv ở top đầu mà đã thắng họ .
Hệ số lũy tiến được cái là chặng đường đi càng khó khăn thì hệ số của họ càng cao hơn , vì những người ngay từ đầu thắng liên tiếp họ phải đụng nhau luôn , nhìn vào các giải vô địch quốc gia có thể thấy ví dụ có 8 vận động viên cùng được 5,5 điểm chẳng hạn , thì vdv hệ số cao nhất bao giờ cũng gặp những " hàng khủng " hơn và chặng đường đi đương nhiên khó khăn hơn nhiều so với người cuối cùng .
Buồn cho DC Khoa, hình như phong độ của anh càng ngày càng chìm theo thời gian.
Buồn cho DC Khoa, hình như phong độ của anh càng ngày càng chìm theo thời gian.
Chưa đánh đã sợ thua rồi thì làm sao mà thắng được
Một số ván đấu vòng 7
Phùng Quang Điệp ( Quang Trung) tiên hòa Nguyễn Anh Quân (Bộ Công An)
Nguyễn Khánh Ngọc (Tây Sơn) tiên thắng Phạm Thanh Tùng ( Quang Trung)
Trần Tuấn Ngọc ( Kỳ Hữu) tiên hòa Phạm Quốc Hương (Đống Đa)
Đào Cao Khoa (Tây Sơn) tiên hòa Nguyễn Thành Nam ( Thanh Xuân)
Nguyễn Quốc Tiến ( Bộ Công An) tiên thắng Phạm Quang Tiến ( Thụy Khuê)
Phạm Thu Hà ( Đống Đa) tiên hòa Nguyễn Thanh Tùng ( Tây Sơn)
Lưu Quang Tuyên (Kỳ Hữu) tiên bại Trần Trung Kiên ( Kỳ Hữu)