Tối qua trường ngọng bị chém trọng thương tại đất Gia Lai. Rất cần sự giúp đỡ của mọi người. 0934474256 :(
Printable View
Tối qua trường ngọng bị chém trọng thương tại đất Gia Lai. Rất cần sự giúp đỡ của mọi người. 0934474256 :(
Làm sao mà bị chém vậy bạn , có thật không ? Giúp đỡ như nào giờ ?
Ôi chao, tin đâu nghe bàng hoàng, đúng vào dịp mọi người chuẩn bị đón Xuân mới... Không biết đầu cua tai nheo thế nào, bro chủ thớt cho mọi người biết rõ hơn được không? Super Mod trung_cadan giúp anh em kiểm tra lại thông tin cái nào...
Nghe Tùng Lân nói với Thầy Bảo là Trường say rượu chửi bậy bị người ta chém bị thương nặng đang câp cứu tại bệnh viên tỉnh.Tội nghiệp nó mỗi thân một minh đất khách quê người....
Khổ thân nó quá! Năm hết tết đến rồi. Mình lại ở cách chỗ đó 300 km. Giờ không biết phải làm sao, bản thân gia đình không có. Chỉ mong mỗi người ai có điều kiện tìm cách giúp đỡ nó qua cơn hoạn nạn.
Cho tôi thắc mắc chút, sao Lại Việt Trường, một kỳ thủ Hà Nội, lại lưu lạc vào tận Gia Lai vậy,để mưu sinh ở trong đó hay sao?
Nghe đồn vì gặp cảnh khó, Trường ngọng vào Tây Nguyên cùng với bạn mở sới cờ. Tưởng đâu đã yên ổn, chợt hôm nay nghe tin dữ, lòng xót thương bao nhiêu. Mong anh mau chóng tai qua nạn khỏi.
Nếu diễn đàn đứng ra kêu gọi đóng góp tương trợ cho anh, xin cho biết để chúng tôi cùng đóng góp.
Trường bị chém nặng lắm Tụi tôi đang đứng ra giúp đỡ nhưng quả thật kinh tế eo hẹp rất mong đồng dạo ủng hộ.
hiện nay chỉ có Hiển và Vinh đang chăm sóc Trường ở Bệnh Viện Tỉnh có gì liên lạc qua số điện thoại. Hiển 0986959747
Hix, cái miệng hại cái thân, rõ khổ...
Chúng tôi ở Gia Lai, có vào thăm anh Trường hiện đang nằm tại khoa hồi sức-cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Gia Lai. Anh Trường bị chém vào tay chân, và nhiều nhát vào đầu rất nặng. Anh Trường nhiều lúc uống rượu say cũng hay nói nhưng tính anh ấy rất hiền và thân thiện. Rất mong anh em đồng đạo cũng như bạn bè gần xa giúp đỡ danh thủ Lại Việt Trường trong cơn hoạn nạn này.
Hiện tại anh Trường chỉ sống 1 thân 1 mình lại ở đất khách quê người, vì vậy các bro muốn biết tình hình của anh ấy (hoặc giúp đỡ) có thể liên hệ anh Hiển (ĐT: 0986 959747) hoặc anh Vinh (ĐT:0902582500).
Cảm ơn rất nhiều!
Xa quá. Mong anh tai qua nạn khỏi.
Tội ngiepj a trường wa. tết nhất đén nơi ròi mà còn bị tai nạn. chăng biết đúa nào lại dám chém một danh thu cơ tuóng như vạy
Ngọc nổ chắc thua cờ Việt Trường nên cay cú mà phát ngôn cay độc. Ở đây không có gì gọi là "lừa bịp cờ". ACE làng cờ chắc cũng biết tính khí ngang tàng đôi khi liều lĩnh của Lại Việt Trường, đánh cờ chỉ cần bằng phân, thậm chí yếu phân hơn hơn anh ta cũng sẵn sàng giao chiến.
Kiện chết cha nó đi , gần Tết rồi mà chúng nó còn gây án , ko coi ai ra gì cả.
thằng ngọc nổ la thằng nào.cờ tướng sao lại bịp đươc?còn đã là anh em kỳ hữu phai yêu thương lẫn nhau.không giúp được tiền ,thì cũng giúp sức nhe
Tôi nghĩ ko nên đưa hình ảnh của Trường lên , hẳn rất tệ , người hiểu ko sao người ko hiểu lại nghĩ ... Ai có lòng thì giúp đỡ Trường thôi . Chúc tai qua nạn khỏi , híc .
Tội nghiệp quá. Cầu mong Lại Việt Tường qua cơn khó khăn này.
Cứ đưa ảnh lên cho anh em xem tính xác thực của thông tin, bác ạ.
đưa ảnh lên đi bạn ơi.mình muốn xem a trường hiện giờ như thế nào . tội nghiệp quá
Nói 1 cách công bằng nhé.
Ông Trường một thân 1 mình ra giang hồ ở đất khách quê người kể ra cũng tội nghiệp. Chẳng qua vì miếng cơm manh ao thôii. Anh em rất thông cảm và chia sẻ. Tuy nhiên ông ấy nên hiểu rằng rừng nào thì cọp nấy, 1 mình mà ăn nói linh tinh( chắc do men) đụng chạm các đại ca thổ đia thì bị chém chắc chẳng oan. Bởi vậy có người thông cảm có người ghét là vậy. Dân chơi cờ ko phải ai cũng hiền hòa trầm tĩnh dễ thương đâu. Cao thủ thì cao thủ giang hồ nó đâu có biết. Vậy nên sông ở đời phải biết người biết ta. Ngang tàng thì khó bền lắm. Âu đó cũng là bài học cho mọi người. Chúc anh Trường tai qua nạn khỏi.
Nói thì làm trước đi .Mong tai qua nạn khỏi đầu năm .
Mấy hôm rồi đã liên hệ được với LVT tình hình tạm ổn.Mod Trongky đã nhờ NTB chuyển cho LVT tiền nằm viện còn anh em xa gần cũng chỉ có lời thăm hỏi biết làm gì hơn được vì ngân hàng nghỉ đến ngày 9 Tết.Hy vọng anh em nào có lòng hảo tâm xin liên hệ với BQT mạng cùng Chúng tôi và anh em ở Gia Lai giúp đỡ cho LVT trong lúc khó khăn này .Xin cảm ơn
Nói ngân hàng ko làm chỉ là cớ chối khéo, chứ bây giờ hầu như anh em xài Vietcombank chuyển khoản vô tư lúc nào chả được, rút tiền ATM liên thông nữa.
Phải thông cảm cho người ta chứ.Cứ thốt ra là chửi bậy rồi.Trước mắt anh em cứ góp vào giúp ông ý,một thân một mình vào trong đó biết thế nào?Chưa biết đúng hay sai như nào nhưng gặp nạn là phải giúp đã.Không nên có những lời nói như vậy.Và cũng phải có người đáng tin cậy ở thanglongkydao có uy tín gửi tiền hay có phương pháp như nào để anh em còn góp tiền chứ.Chứ cứ ý kiến này ý kiến nọ chẳng biết tin vào ai nữa!!!!~X(.Tôi cũng đánh cờ nhiều với anh Trường tôi biết,anh uống rượu vào đôi khi cũng không làm chủ được mình,nhưng tính anh ý hiền khô và hơi trầm tính.Đề nghị mod hay ban quản trị thăng long kỳ đạo có biện pháp j để anh em còn góp.
Giờ cư 1 rồi 2 ,3 người đưa số tài khoản Đông Á,Việt Com Bank rồi Agribank lên diễn đàn thì biết như thế nào?Gửi lỡ tiền mình không đến tay được người nhận thì như thế nào??????Nhiều vấn đề lắm.
Ơ thế anh LVT không mua bảo hiểm y tế à? có BHYT là nó trả 100% luôn.
Mong AE giúp đỡ cho Trường.xin thay mặt anh Trường cảm ơn thầy Bảo đã gửi tiền giúp đỡ anh Trường.
mong các kỳ hữu giúp đỡ a LVT, nếu a LVT có tài khoản của ngân hàng thì ai đó đưa lên để mọi người ai có điều kiện thì ủng hộ
Thế tôi hỏi con người bạn có nhân cách con người hay không vậy? Tính người bạn để đâu? Súc vật nó còn có tình thương đồng loại. Tốt nhất nhưng người như mày đừng lên tiếng ở đây. Tranh thử lúc người ta gặp nạn để trả thù cá nhân là loại đê hèn. Nếu có bản lĩnh khi gặp mặt rồi hãy phát ngôn.