Bayern Munich vs. Manchester United tối nay, mọi người cùng xem lại trận chung kết năm 1999.
I love MU forever.
Printable View
Bayern Munich vs. Manchester United tối nay, mọi người cùng xem lại trận chung kết năm 1999.
I love MU forever.
Hai năm sau, Bayern đã trả hết nợ bằng cách thắng cả hai trận lượt đi và về vòng tứ kết để sau đó lên ngôi vô địch. Mấy năm sau đó, 2 đội cùng bảng và đều có kết quả hòa 2 lượt trận, có thể nói thành tích đối đầu tính đến hiện tại, MU chỉ thắng rùa duy nhất trận năm 1999; còn lại chỉ có hòa và thua.
Tôi xin dành sự cổ vũ hết mình cho Bayer,mặc dù hiện nay đội bóng tôi yêu ko còn là một thế lực của bóng đá thế giới nữa,nhưng tôi là người hoài cổ,vẫn yêu những giá trị cũ của bóng đá Đức.Cầu mong một chiến thắng sẽ đến với Bayer.
Lượt về tứ kết 2001: BM-MU
H1:
H2:
Bóng đá nuô´c ngoài thì làm gì cho chúng ta mâ´t tính đoàn kê´t đuô.c .
Cám ôn 1vs1 .
Hehe. Có hai đội: Bayern Munich và Bayer Leverkusen bạn ơi.
Lothar Matthaus - cựu cầu thủ Bayern Munich - nói về trận chung kết năm 1999. "Đó là một trận cầu đẹp và chúng tôi đã có cơ hội giành chiến thắng, nhưng đó là bóng đá. Tôi không muốn nhìn lại trận đấu đó vì đó là một trải nghiệm buồn. Người Anh luôn muốn nói về quá khứ. Họ thích nhắc đến năm 1966 (năm Anh đăng quang World Cup lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay) và dù điều đó có kéo dài hàng chục năm thì họ vẫn cứ nhắc lại. Còn người Đức chúng tôi lại thích hướng đến tương lai. Bởi bạn không thể thay đổi điều gì đó đã xảy ra" (VNexpress).
Không thể không khẳng định BAI-EC là 1 đội bóng mạnh,cho nên trận tối nay vô cùng hấp dẫn.Tất nhiên là 1 Fan cua MU thì mình tin 1 kết quả có lợi cho đội nhà,mỗi thời mỗi thế mỗi anh hùng khác nhau,tuy nhiên có 1 chân lý là: LÀ người VIỆT NAM thì phải đoàn kết với nhau !!.
Xem lại trận chung kết năm 99,thay hay quá,cam xúc lai ùa về,tôi yêu mu cũng từ đấy.Thật sự thời điểm này BM mạnh hơn 1 chút ,đến phút 90 tất cả đã nghĩ BM lên ngôi,tiền độ vào MU coi như xong(đcj chấp đồng banh),vậy mà chỉ đúng 3 phút bù giờ mọi thứ đảo lộn,hehe.Cái này như sir Alex gọi là cái may mắn của nhà vô định=P~
He he, em chỉ khoái xem Barca đá thôi, đó là thứ bóng đá lôi quấn, đậm chất kỹ thuật và đầy cống hiến, gặp bất kỳ đối thủ nào Barca chưa bao giờ biết phòng thủ.
MU đã thua. Hehe!
MU chuyên ăn rùa,xem 2 trận chung kết c1 năm 99 va 2008 xem,năm 2008 nếu terry sut vào thì sao?chỉ có BARCA mới thuyết phục ,2-0 ,đẵng cấp MU không thể nào bằng BARCA được.
Và thần rùa đã từ bỏ MU, trước khi đi thần bảo: "Tao giúp đ... nào mãi được".
Hẹn gặp lại MU năm sau nhé :D ,Bai-ec sẽ đi tiếp dù còn lượt về,he he :))
Uh , đúng rồi , nhầm nhọt 1 chút hihiiiiiii
Ui trời ời , mỗi người đều có 1 đội bóng để yêu thích và có một số đội bóng để ...không thích mà không cần 1 lý do gì cả , đơn giản vì đó là...bóng đá . Quả bóng tròn mà .
Việc gì mà chửi bới lung tung , bất lịch sự thế hả Alex ?
Chơi thuyết phục, đẹp mắt như Barca thì ăn 10 cũng chẳng ai dám có câu gì phàn nàn. Nhưng kiểu của MU thì...
May mắn là 1 phần không thể thiếu của nhà vô địch .
Rất tiếc cho Chelsea lúc ấy , lối đá thực dụng với chiếc xe buyt 2 tầng ở lượt đi và phản công sắc sảo ở lượt về , họ xứng đáng có mặt ở trận chung kết .
Thế nhưng , như đã nói , may mắn là 1 phần của cuộc chơi , và không nhà vô địch nào lại thiếu yếu tố may mắn .
Hà Lan năm 1974 ; 1978 không phải là trên cả tuyệt vời đó sao ? Nhưng họ không phải là nhà vô địch , vì họ thiếu may mắn.
MU muôn năm , he he !!!
MU sắp die rồi anh Trung ah.hehe.Nói chung bất cứ môn gì muốn vô địch đều cần sự giúp đỡ của quy lão tiên sinh:).Bóng đá từng chứng kiến MU năm 99,liver năm 2005 và biết đâu đấy năm nay là Munich:d
MU thua, dủ chưa bị loại nhưng vẫn buồn kinh khủng..Vẫn là 2-1 nhưng khác với 11 năm về trước. Lần này 2-1 nghiêng về Munich..Allianz Arena nghiệt ngã..Vẫn còn 90+3 sửa sai. Old Trafford sẽ vang khúc ca khải hoàn cho Manucians :)
Rooney bị đau chân không biết thế nào..Thứ 7 (3/4) này lại gặp Cheski. Một trận cầu căng thẳng..ván bài có ảnh hưởng rất lớn đến vị trí số 1 mùa này..Oh My God!
CXQ "tâm trạng " nhể , thua 1-2 trên sân khách có là gì đâu mà buồn thế .
Lượt về chỉ cần thắng 1-0 là đủ mờ :D
(Nhưng anh không thích tỉ số ấy đấu nhé:)) )
Tồi này Barca ra sân , không hiểu Arsenal làm gì để khống chế Messi :)):)):))
MU bị đưa ra bàn cãi, phê phán càng nhiều thì càng chứng tỏ 1 điều rằng nó được nhiều người yêu thích nhất thế giới. Thử hỏi, trong 20 năm trở lại đây, đã có CLB nào đạt được nhiều thành tích như MU chưa? Có bác ở trên nói MU "xuân", xin hỏi xuân 1 trận, 2 trận, 5 trận, chứ làm sao "rùa" được trong vòng 20 năm các bác nhỉ?
Cuối cùng thì MU vẫn dành chiến thắng chung cuộc thôi .
Tỷ số 2-1 là để tăng thêm kịch tính ý mà :)) !!!
nếu xét trên bình diện châu lục,đội bóng thành công nhất 20 năm qua là Milan cơ bác =)) Milan hiện đang trong thời kỳ suy thoái,nhưng đó là trong 2,3 năm nay thôi.nếu chỉ xét đến thành công ở đấu trường trong nước+C1,thì Barc,Real,Juve đều bằng (hoặc hơn) MU.ko tin thì bác cứ thử mở lịch sử ra tìm hiểu đi ạh =)) MU thành công đến mức "vô đối" như các bác fan MU hay "tưởng" là vì ở VN truyền hình giải ngoại hạng Anh,nên họ thường chỉ lấy các đội bóng Anh ra so sánh ấy mà =))
MU được bàn cãi nhiều,ko phải vì MU được yêu thik nhất trên thế giới.nghe nói ngay tại Anh,MU là đội bị ghét đứng hàng thứ 2.ở VN MU được nhiều người yêu thik,cơ bản vì họ PR giỏi,và chủ động tiến vào thị trường Châu Á.
còn bàn cãi nhiều,cơ bản là vì fan MU thường phát ngôn những câu gây sốc,thường là thiếu hiểu biết ạh =))
em thật thấy buồn cười là fan MU cứ nhắc đến trận CK với Barc năm ngoái là vì Barc ăn may trong trận BK với Chel,thế sao chả ai nghĩ đến pha trượt chân của Terry nhỉ :-/ hay với họ,pha trượt chân của Terry là định mệnh chọn MU,hay là vì MU quá mạnh khiến Terry run chân nhỉ :))
tình yêu là 1 chuyện,nhưng xin đừng mù quáng quá đáng vậy chứ :))
Vâng ạ, fan của MU phát biểu gây sốc và thiếu hiểu biết (cảm ơn bác rất nhiều đã cho em biết được một thông tin rất bổ ích) . Thế xin phép hỏi bác, fan của đội nào tài giỏi, phát ngôn chuẩn mực để em bỏ MU để yêu đội đấy để được cái tiếng tý. Chứ là fan của MU mà như bác nói thì em ngượng lắm.8-}8-}8-}.
việc Milan là đội bóng thành công nhất ở Châu Âu trong 20 năm qua là có thống kê đàng hoàng đấy ạh.sơ sơ trong 20 năm qua họ bỏ túi 4 cái cup C1.còn Real là đội bóng thành công nhất thế kỷ 20.tức là trong 100 năm trở lại ạ =)).còn nếu xét về mặt điểm số chuyên môn.đội bóng thành công nhất trong 20 năm qua là Barc ạh =))