Giải cờ tướng các CLB Hà Nội mở rộng cúp TLKD lần thứ 2 năm 2010:Vòng thứ 2 (đã update đầy đủ)
-Đúng 13h30 chiều nay(ngày 16/09/2010),vòng thi đấu thứ 2 giải cờ tướng các CLB Hà Nội mở rộng tranh cúp TLKD lần thứ 2 năm 2010 đã chính thức được bắt đầu.Trong vòng đấu này có khá nhiều trận rất đáng chú ý trong cả 2 bảng đấu A và B.Tại bảng A,ĐKVĐ Thanh Xuân sau thất bại bất ngờ trong vòng 1,vòng 2 này sẽ gặp đội tuyển được đánh giá là ngựa ô của giải là đội Sóc Sơn.Đội Nghĩa Tân với tinh thần lên cao sau khi đánh bại Thanh Xuân sẽ có cuộc chạm trán nảy lửa với đội rất mạnh khác là Kỳ Hữu 1.Hai đội còn lại của bảng A chưa có điểm là Kỳ Siêu và Việt Sơn sẽ đụng độ nhau.Trong khi đó tại bảng B,CLB Anh Em sẽ có cuộc tiếp đón các kỳ thủ nữ đến từ đội Hà Đông trong 1 trận đấu rất được chú ý.Đội Kỳ Hữu 2 sẽ gặp đội tuyển các tài năng trẻ Hà Nội là đội Đống Đa và cuối cùng là cuộc giao đấu rất căng thẳng giữa 2 ứng cử viên của bảng B là Yên Hòa và Quang Trung.
http://i841.photobucket.com/albums/z...u/DSCN4879.jpg
http://i841.photobucket.com/albums/z...IMG_0007-4.jpg
http://i841.photobucket.com/albums/z...u/DSCN4934.jpg
http://i841.photobucket.com/albums/z...u/DSCN4933.jpg
Sau đây là kết quả cuối cùng của vòng thi đấu thứ 2 giải cờ tướng các CLB Hà Nội mở rộng cúp TLKD lần thứ 2 năm 2010:
Kết quả thi đấu tại bảng A:
Trận 1:Đội Thanh Xuân(0 đ)-Sóc Sơn(3 đ):0-3
http://i841.photobucket.com/albums/z...u/DSCN4893.jpg
http://i841.photobucket.com/albums/z...u/DSCN4886.jpg
http://i841.photobucket.com/albums/z...u/DSCN4894.jpg
http://i841.photobucket.com/albums/z...u/DSCN4896.jpg
http://i841.photobucket.com/albums/z...u/DSCN4895.jpg
1)Nguyễn Anh Tú-Phùng Quang Điệp:0-2
2)Đinh Quang Hưng-Lưu Văn Tuyên:0-2
3)Lưu Khánh Thịnh-Đào Duy Sĩ:0-2
4)Phạm Tuấn Linh-Nguyễn Văn Vịnh:1-1
Sau khi hậu thủ chiến thắng oanh liệt Việt Sơn với tỷ số cách biệt 6-2 vòng trước bước sang vòng 2 này đội Sóc Sơn sẽ gặp 1 thử thách thực sự khi họ phải đụng đầu với ĐKVĐ Thanh Xuân trong thế đội này đang rất khát khao giành điểm để trở lại cuộc đua.Với lợi thế đi tiên,Thanh Xuân mở màn đầy khí thế ở cả 4 bàn đấu.Sau khai cuộc cả 4 bàn của Thanh Xuân đều giành đôi chút ưu thế tuy nhiên các kỳ thủ của đội Sóc Sơn tỏ ra rất bền bỉ và kiên cường.Thời gian trôi đi và bất ngờ đã xảy ra khi tại bàn số 3,cao thủ Lưu Khánh Thịnh dù nắm quyền đi tiên đã thất thủ trước kỳ thủ vô danh Đào Duy Sĩ khiến tình hình Thanh Xuân trở lên khá nguy hiểm.Tiếp sau đó tại bàn số 2,"Vạn lý độc hành" Lưu Văn Tuyên đã thi đấu 1 cách đầy ấn tượng quật cường thắng ngược trở lại trước Đinh Quang Hưng của Thanh Xuân trong 1 ván cờ đậm chất giang hồ khiến cho cả phòng xem phải ồ lên sửng sốt.Với chiến thắng này Sóc Sơn vượt lên dẫn trước 2 bàn,tình hình là rất khả quan,tinh thần toàn đội bỗng nhiên lên cao hơn hẳn.Tại bàn 4,Nguyễn Văn Vịnh cũng đã chơi 1 ván cờ hấp dẫn khi hậu thủ hòa với Phạm Tuấn Linh của Thanh Xuân sau 1 cuộc giằng co cờ tàn khá thú vị đã chính thức mang về 3 điểm đầy bất ngờ tiếp theo cho Sóc Sơn.Bàn số 1 nơi có mặt của 2 chủ tướng 2 đội kết thúc sau đó chừng nửa giờ với phần thắng nghiêng về Phùng Quang Điệp của Sóc Sơn.Tổng kết sau 4 ván,Sóc Sơn hậu thủ thành công kích bại Thanh Xuân với tỷ số không tưởng 7-1 vươn lên dẫn đầu bảng A.