Mời các bạn thưởng thức và "bình loạn" ván:
Trần Chánh Tâm 1-0 Nguyễn Thành Bảo (28-7-2010)-online---
Printable View
Mời các bạn thưởng thức và "bình loạn" ván:
Trần Chánh Tâm 1-0 Nguyễn Thành Bảo (28-7-2010)-online---
Hehe sao ko đăng đủ 2 ván mà chỉ đăng ván mình thắng vậy bạn, vậy là không công bằng với anh Bảo rồi :-).
Nước 61 gài bắt Pháo hay quá
Mình lại thấy ván đầu hay ở nước 51 lên Tướng. Cờ vịt như mình thì cứ chống Sĩ cho chắc, hehe. Còn bàn sau thì ldtk chơi quá...dở:P
Đánh online bạn à, vậy là đủ rồi. Mình chọc anh ldtk cho vui thôi, thật ra bàn thứ 2 làm mình suy ngẫm rất nhiều. Đến nước thứ 15/39, cờ Đen đã rất khó đỡ. Có lẽ sai lầm do nước 14/39 Đen đi P8-9 không có tác dụng phòng thủ lộ 3 thay vì P8.2 chăng? Những ván cờ ngắn luôn đem lại nhiều bài học bổ ích. Và bài phân tích của mình còn đem lại một điều thú vị: "Trên mạng ảo, một tay cờ vịt cũng dám chê cao thủ" :D
Chê là lịch sự rùi đó anh,thậm chí tay cờ vịt còn chửi và thách đấu cao thủ luôn là khác :D
Hai tay này đang định chăn gà vịt lên thả "câu" ra trước đây mà,
Nói thẳng ra thì mất hòa khí, thôi ko tranh cãi làm gì nữa. :-h
Chính xác 100% đây là ván đấu thật giữa Bảo và Tâm, mình có xem trận này . LDTK cũng đã xác nhận rồi còn gì , vấn đề là đánh tay nên sai sót là bình thường thôi. Ở ngoài lấy SW ra thẩm rồi chê thì rất dễ, bạn cứ thử vào tham gia đánh giao lưu với một số anh em thôi ( chưa cần tướng đâu ) là biết ngay.
Em ké theo 5 xị tỷ số luôn nhé bác hoisinh06.
khà khà,kèo thơm,đà này tiền công si cũng được 1 ván rồi còn bác nào hùn nữa dô luôn,cảm ơn các bác trước nha,ngayvuibenem cho xin số phôn nào.
lại cãi nhau nữa rồi..he..he.. anh em ko mà....ko nghe người ta nói sao " hễ cờ càng thấp thì ..miệng càng to mà.."
Quán cờ Cây Điều giờ chỉ còn mấy AE chơi cờ úp , còn những AE chơi cờ sáng thì qua hết bên anh Đông rồi ( quán cờ Đất Việt -Q12 )
Thằng ngayvuibenem này là 1 thằng vừa vô học vùa ba xạo, lên cxq thì gặp ai nó cũng kêu vịt, viết bài thì ai nó cũng chê, ở cây điều thì nó đòi chấp tiến hóc môn 2 nước, mỗi cái tên cha mẹ sinh thì nó không dám khai. Ai rảnh trích dẫn các bài viết của nó sẽ thấy uminh nói đúng hay sai ngay mà.
P/s: sory anh em vì uminh không thích cái loại này lắm nên phải dùng cách từ ngữ năng nề nhất.
Hì cái này anh Tiến bằng hữu với anh Thực chắc dễ tìm số điện thoại anh Tường hơn là mình rồi :)
Tội nghiệp ngayvuibenem! mới xuất hiện mà bị đánh hội đồng! nếu không có thực lực nên đổi nick khác... mình mà bị như bạn thì o dám ra đương nữa. Quên em luôn chứ vui gì có một ngày!
chớ khép nép trước tiểu nhân
không vênh váo trước kẻ lẻo mép
Đã biết bac Thực đã lâu trên TLKD . Hôm qua tình cờ ghé quán Đất Việt nghe mọi người nói em mới biết bác. Công nhận xem bàn của bác đánh vui thật . Bình loạn , chỉ chỏ tùm lum, vậy mới vui, chứ xem a Viet đánh độ căng thẳng quá. Hôm nào có dịp gặp nhau em sẽ đến chào hỏi bác.
Đã biết bác Thực đã lâu trên TLKD . Hôm qua tình cờ ghé quán Đất Việt nghe mọi người nói em mới biết bác. Công nhận xem bàn của bác đánh vui thật . Bình loạn , chỉ chỏ tùm lum, vậy mới vui, chứ xem a Việt đánh độ căng thẳng quá. Hôm nào có dịp gặp nhau em sẽ đến chào hỏi bác.