Bàn 1: Đào Cao Khoa - Phạm Quốc Hương 0,5 - 0,5
Printable View
Bàn 1: Đào Cao Khoa - Phạm Quốc Hương 0,5 - 0,5
Anh Trung nhìn biên bản post lên cái!
Bàn 2: Nguyễn Anh Quân - Lại Việt Trường
Bấm F5 để theo dõi !!!
Bàn 2: Nguyễn Anh Quân - Lại Việt Trường 1-0
Bấm F5 để theo dõi !!!
Bàn 3: Nguyễn Ngọc Tùng - Lưu Quang Tuyên 1-0
Bấm F5 để theo dõi !!!
Phạt cảnh cao trung_cadan cấm pót bài trong 5 phút. Lý do: spam 2 bàn sồ 2, :D
Bác Trung ơi, sao bàn 2 Nguyễn Anh Quân - Lại Việt Trường và bàn 3 Nguyễn Ngọc Tùng - Lưu Quang Tuyên lại giống hệt nhau thế này bác??? Bác xem có nhầm lẫn không?
Tùng LG chắc toi với Tuyên rồi
Đến nước thứ 26, Vạn Lý Độc Hành Lưu Quang Tuyên bắt đầu đưa chân lên ghế và tổ chức họp báo tại chỗ. Theo kinh nghiệm của tại hạ thì một khi Y đã có hành động trên thì khó có đối thủ nào giữ được tính mạng. Nguy khốn thay Mã Tốc Tướng Quân !!! =))
Trong 1 thế trận tăm tối , bất ngờ Thần Ngang Quân bún tìm được tia sáng cuối đường hầm , đàn cá trên Sakura của Triệu Hâm Hâm sắp có việc làm rồi Triệu ơi =)) !!!
Theo trình cờ gà của tôi,nếu Tùng lg đổi xe từ nước thứ 14 có lẽ cầm cự được;xử lý như Tùng để cho các quân chủ lực của a Tuyên nằm toàn vào vị trí hiểm yếu,thất bại là khó tránh khỏi
Chắc Quân bún lại thua Trường rồi . Nước lên mã đầu của bún hơi kỳ đóng luân pháo vào đấu có phải là hơn phân không nhỉ ?
Quân Bún đánh hay quá,đường phản công thần sầu đem lại ưu thế tuyệt đối rồi.
Quân bún bật lại ván cờ thật là :)).Tưởng sẽ ko bao giờ đc đi sakura.haha
Nước 23 sao LVT không đấu xe nhỉ?cờ đang ưu thế cơ mà,cao thủ nào giải thích hộ mình cái
Anh Tuyên vừa bỏ lỡ cơ hội do quá căng thẳng , nước 32 thay vì X3-5 bằng X3-2 thì thắng chắc , thật tiếc cho anh Tuyên và hàng vạn CDV quê nhà đang theo dõi qua màn hình cực nhỏ của TLKD TIVI !!!
Kết quả : Nguyễn Ngọc Tùng 1-0 Lưu Quang Tuyên !!!
ATrung post đủ biên bản tối e nghiên cứu.TLG(Triệu Lạc Gia) thắng Liu Quang Tuyên!
Bàn 4: Nguyễn Khánh Ngọc - Phạm Tuấn Linh 1-0
A ha, chợt nhớ ván gặp Nam kều ở giải TLKĐ, bác Tuyên cũng tổ chức họp báo sớm. Ván đấu chưa xong, bác đã chủ động ký sẵn biên bản với tỷ số thắng nghiêng về mình... cuối cùng đi một nước "đóng cửa đốt nhà" làm Nam kều nó cười rụng mất mấy cái răng, cả làng cờ HN cũng được một phen sảng khoái vì nước cờ bờ-lô nhất TG mới mọc ra giữa Hà thành. Hôm nay lại bị quả nữa, khổ ghê cơ, chuyến này Tùng LG lại tha hồ...
Một số hình ảnh vòng đấu thứ 4
NGUYỄN ANH QUÂN - LẠI VIỆT TRƯỜNG
Bàn 5: Trần Tuấn Ngọc - Nguyễn Hoàng Kiên 1-0
Một số hình ảnh vòng 4 trận đấu giữa
Phạm Thanh Tùng và Thái Thăng Long
Ván Lưu quang tuyên gặp Tunglg sao nước 32 bác tuyên lại phế xe nhỉ :-? .
http://www.thanglongkydao.com/attach...n-p1010817.jpg
Đi nước này bốc mùi quá
Một số hình ảnh vòng 4 trận đấu giữa
NGUYỄN KHÁNH NGỌC và PHẠM TUẤN LINH
Bàn 6: Nguyễn Thăng Long - Phạm Thanh Tùng 0,5 - 0,5
Kết quả cuối cùng vòng 4 :
Đào Cao Khoa (2) 0,5-0,5 Phạm Quốc Hương (3)
Nguyễn Anh Quân (2) 1-0 Lại Việt Trường (2)
Nguyễn Ngọc Tùng (1,5) 1-0 Lưu Quang Tuyên (1,5)
Nguyễn Khánh Ngọc (1,5) 1-0 Phạm Tuấn Linh (1,5)
Trần Tuấn Ngọc (1,5) 1-0 Nguyễn Hoàng Kiên (1,5)
Nguyễn Thăng Long (1,5) 0,5-0,5 Phạm Thanh Tùng (1)
Lê Quốc Thắng (0,5) - bye
lại việt trường thua ván hơi đáng tiếc :(
anh trung_cadan vất vả quá :D
Có lẽ thứ duy nhất mà a Tuyên còn thiếu để trở thành cao thủ thực thụ đó là sự trầm tĩnh; những ván cờ như thế này sẽ làm cho anh hoàn thiện hơn chăng??
Ván Trần Tuấn Ngọc sao nhanh vậy , chưa chết được cơ mà ?
Cao thủ VP đúng là "dẫm chân vào vết xe đổ", tụt chiến thắng trong tầm tay.
Một số hình ảnh ván đấu giữa màn trình diễn của
ORTERGA LƯU QUANG TUYÊN và TÙNG LÒ GẠCH
(2 Hình ảnh đầu tiên là màn khởi động.Màn độc diễn của ORTERGA LƯU QUANG TUYÊN bắt đầu từ hình ảnh thứ 3 đến lượt TÙNG đi)Và ngay lập tức ORTERGA LƯU QUANG TUYÊN đã tổ chức một cuộc họp báo ngay tai chỗ
Và sau màn độc diễn này thì......................... ORTERGA bị ốmb-(