Bàn 1: Phạm Quốc Hương - Trần Tuấn Ngọc 1 - 0
Printable View
Bàn 1: Phạm Quốc Hương - Trần Tuấn Ngọc 1 - 0
Bàn 2: Đào Cao Khoa - Nguyễn Anh Quân 0 - 1
Bàn 3: Nguyễn Ngọc Tùng - Lại Việt Trường
Bàn 4: Lưu Quang Tuyên - Nguyễn Khánh Ngọc
Bàn 5: Nguyễn Hoàng Kiên - Phạm Thanh Tùng
Bàn 6: Nguyễn Thăng Long - Lê Quốc Thắng
Ðang đọc: 6 (6 thành viên và 0 khách)
taotung, khong_ten, minhvq, Nguyen Ngoc Tung, viptitmit
ANh tùng ko lo đi đánh đi, ở đây làm j thế
Đánh đến tàn mà Quân bún còn nguyên 5 Tốt, ghê quá. HÌnh này chắc anh Khoa "lành ít, dữ nhiều" rùi!
2 trận đầu kết thúc đều còn 5 tốt :))
Quân bún dạo này phong độ quá, hy vọng tiếp tục giữ phong độ để đưa Quang Trung đoạt chức vô địch cúp TLKĐ đồng đội nhé!!!
4 bàn còn lại sao ko thấy j hết vậy anh Trung 8-|8-|8-|8-|
Ở những vòng đấu cuối khán giả đến cổ vũ cho Giải khá đông góp phần hâm nóng không khí cho các kỳ thủ.Có thể nói đây là vòng đấu khá nhiều cảm xúc trái ngược nhau.
Một số hình ảnh ván đấu giữa ĐÀO CAO KHOA và NGUYỄN ANH QUÂN
Một số hình ảnh ván đấu giữa NGUYỄN NGỌC TÙNG và LẠI VIỆT TRƯỜNG
Một số hình ảnh của ván đấu
PHẠM QUỐC HƯƠNG và TRẦN TUẤN NGỌC
Một số hình ảnh ván đấu giữa
PHẠM THANH TÙNG và NGUYỄN HOÀNG KIÊN
Một số hình ảnh ván đấu giữa
NGUYỄN THĂNG LONG và LÊ QUỐC THẮNG
Một số hình ảnh ván đấu giữa
NGUYỄN KHÁNH NGỌC và ORTERGA LƯU QUANG TUYÊN
@hung_namdong: Bạn có thể cho biết kết quả các ván còn lại được không? Sao không thấy cập nhật biên bản các trận kia vậy?
Với hai nội dung Cờ bàn và Cờ Úp không khí ở đây cung không kém phần sôi động có thể nói là khá................... rôm :))
1- NGUYỄN ANH QUÂN - ĐÀO CAO KHOA ( QUÂN thắng )
2- PHẠM QUỐC HƯƠNG -TRẦN TUẤN NGỌC ( HƯƠNG thắng)
3-NGUYỄN THĂNG LONG - LÊ QUỐC THẮNG ( THẮNG được)
4- LẠI VIỆT TRƯỜNG - NGUYỄN NGỌC TÙNG ( hòa )
5- NGUYỄN KHÁNH NGỌC - LƯU QUANG TUYÊN ( NGỌC thắng)
6- NGUYỄN HOÀNG KIÊN- PHẠM THANH TÙNG ( KIÊN thắng)
Tường thuật trực tiếp:
trung_cadan
vuminh9999
dangtrang_90
Cộng tác viên ảnh:
hung_namdong
trung oi toi Tuan day toi chua viet duoc tieng viet co dau ong thong cam nhe de lan sau toi viet .Bao gio den luot toi cong dai vay ,co gi ban nhan toi de toi chuan bi nhe,ok
sao ko có biên bản các ván tiếp theo nhỉ anh trung_cadan?
Kết quả cuối cùng :
Phạm Quốc Hương (4,5) 1-0 Trần Tuấn Ngọc (3)
Đào Cao Khoa (3) 0-1 Nguyễn Anh Quân (4)
Nguyễn Ngọc Tùng (2,5) 0,5-0,5 Lại Việt Trường (3)
Lưu Quang Tuyên (2,5) 0-1 Nguyễn Khánh Ngọc (2,5)
Nguyễn Hoàng Kiên (2,5) 1-0 Phạm Thanh Tùng (2,5)
Nguyễn Thăng Long (2) 0-1 Lê Quốc Thắng (1,5)
Phạm Tuấn Linh (1,5) - bye
Trong quá trình tưởng thuật trực tiếp thì máy tính hỏng nên không thể cập nhật ván đấu , mong các bạn thông cảm !!!
sao ko thay cac van dau cua cac ban khac vay ong ban gia ca dan oi
Kiep sinh vi co gap thoi -Tai nay suc ay kem gi ai dau
Hết cơ hội rùi, buồn như con Chuồn Chuồn[-O<[-O<[-O<
Chỉ còn một trận đấu nữa là kết thúc vòng bảng. Chắc chắn Phạm Quốc Hương vs Nguyễn Anh Quân ở trận trung kết, hai suất ba tư còn lại cạnh tranh giữa Lại Việt Trường, Nguyễn Khánh Ngọc và Nguyễn Hoàng Kiên. Chúc hai vị Kỳ Hữu vào tranh ba tư với nhau. Vòng cuối đáng xem quá!
Sau khi dành chiến thắng trước ĐÀO CAO KHOA , QUÂN bún cùng một số khán giả thẩm lại bàn cờ của mình.
Còn HƯƠNG ngỗng sau khi thắng NGỌC nổ ngay lập tức ra xin ý kiến bocucchuyengia:
HƯƠNG ngỗng:-Ông thấy giải này tôi ĐÁ thế nào??? Được không?
bocucchuyengia:-May cho ông là tôi không tham gia nữa nên ông mới được như vậy.Tôi mà còn đánh thì chắc ông ở TỐP 10 >:)
HƯƠNG ngỗng nghĩ bụng ::-? Chán thằng này thật!Chẳng động viên mình thì thôi lại còn nói linh tinh làm mình nhụt cả chí.Biết thế không hỏi cho xong.~X(
Trận đấu giữa anh LONG và THẮNG đang đến hồi gay cấn.
Anh LONG bảo THẮNG:
Dạo này chú em đánh hay quá!Nước nào chú đánh cũng bốc mùi thế này thì anh đỡ làm sao được.
Em đánh nước nào chẳng bốc mùi thế này.Hôm nay còn nhẹ đấy.:-"
Anh sợ mày luôn!
Phòng ngoài bàn Cờ Úp giữa anh LONG và THẮNG TÀI DẬU.Đánh được một lúc anh LONG mở ra XE cười rất tươi:
Đau đầu chưa em!Thêm tí không?:D
Lão THI gà ngồi bên cạnh:
Ý chú thế nào?
Thắng:
:-??[-(