Sau khi được sự đồng ý của Chú Rể Nguyễn Anh Quân ( Quân Bún )
Hùng namdong xin phép được gửi đến toàn thể các bạn yêu Cờ trên Thăng Long Kỳ Đạo hình ảnh của đám cưới giữa 2 Danh Thủ.
Chú Rể Nguyễn Anh Quân
và
Cô Dâu Nguyễn Phi Liêm
Printable View
Sau khi được sự đồng ý của Chú Rể Nguyễn Anh Quân ( Quân Bún )
Hùng namdong xin phép được gửi đến toàn thể các bạn yêu Cờ trên Thăng Long Kỳ Đạo hình ảnh của đám cưới giữa 2 Danh Thủ.
Chú Rể Nguyễn Anh Quân
và
Cô Dâu Nguyễn Phi Liêm
Đương nhiên tại một sự kiện vui thế này thì Chú Rể Nguyễn Anh Quân và Cô Dâu Nguyễn Phi Liêm không quên mời anh em bạn bè của Thăng Long Kỳ Đạo nói riêng và người hâm mộ Cờ tại Hà Nội nói chung.
Chúng ta hay cùng chia sẻ và chung vui với
Chú rể Nguyễn Anh Quân
và
Cô dâu
Nguyễn Phi Liêm
Sau đây là một số hình ảnh tại Hôn Phòng nơi diễn ra đám cưới của đôi trai tài gái sắc này.
hung_namdong xin cập nhật thêm một số hình ảnh Giao Lưu giữa Cô Dâu và Chú Rể với anh em yêu Cờ Hà Nội tại đám cưới hôm nay.
Chị Liêm của Bộ CA đây mà. Ở SG, các đám cưới thường tổ chức ở nhà hàng. Và thường thì ngồi bàn tròn (12 người/1 bàn). Thấy cách bố trí ngồi bàn dài như vậy đông vui hơn đấy nhỉ :D
Đám Cưới Nguyễn Anh Quân và Nguyễn Phi Liêm diễn ra rất vui có thể nói đã khá lâu rồi anh em yêu Cờ Hà Nội mới có dịp gặp mặt đông dủ như vậy.Vui quá!
Ngoài sự có mặt của đông đảo anh em yêu Cờ tại Hôn Phòng còn có sự xuất hiện của hai khách mời đặc biệt của Làng Cờ Việt Nam đó là
Thầy Trần Viết Bảo
và
Danh Thủ Trềnh A Sáng
Có thể nói cuộc vui nào cũng vậy,có một điều không thể thiếu đó là những tiết mục văn nghệ góp vui tại buổi Lễ hôm nay.Theo đơn đặt hàng của chú rể Nguyễn Anh Quân hung namdong đã chụp ảnh giữa Cô Dâu ,Chú Rể và con gái danh thủ Đào Cao Khoa.
Cũng xin nói thêm với anh em nhé!Nếu xem kỹ thì thấy nhiều Hổ Báo miền Bắc lắm đó.Như là
Phùng Quang Điệp ( Điệp ba bánh )
Phạm Quốc Hương ( Hương Ngỗng )
Lại Việt Trường ( Trường ngọng )
Phạm Thanh Tùng ( Tùng kều )
Trần Trung Kiên ( Kiên con )
Trần Tuấn Ngọc ( Ngọc Nổ )
Nguyễn Khánh Ngọc ( Ngọc chìa vôi )
Nguyễn Ngọc Tùng ( Tùng lò gạch )
Và còn rất nhiều những tên tuổi đang lên và rất đáng chú ý như
Nguyễn Thăng Long ( Âm tà lão quái )
Lê Quang Hưng ( Hưng Viettel )
Lê Mạnh Hiệp ( Chúm chím đại sư )
Nguyễn Thế Trí ( doctor Trí )
Đặng Hữu Trang ( Trang Gà Tơ )
Và còn rất nhiều những danh thủ nữa mà tôi không nhớ nổi.Anh em nên để ý và nhớ mặt để còn né
Chúc cô dâu chú rể hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Những bức ảnh này rất hay, cám ơn Hùng ND nhé:
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...9819_574_0.jpg
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...7136_574_0.jpg
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...0850_574_0.jpg
Vợ chồng làm lễ Khánh Tiết:
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...1657_574_0.jpg
Mọi khi trông cũng thường thường mà sao hôm nay đẹp dai thía không bít?:
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...7627_574_0.jpg
Tiếc quá hôm nay em cũng phải đi đám cưới thằng cháu con bà chị ở cung văn hóa Hữu Nghĩ Việt Xô nên ko thể ghé qua được và có nhắn lại lời qua anh Trí . Chúc đôi uyên ương nhiều điều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống !
Chúc mừng 2 vợ chồng Anh Quân - Phi Liêm. Chúc anh chị hạnh phúc, thành đạt và may mắn.
Bố mẹ đều là danh thủ, biết đâu về sau có 1 hoặc vài thần đồng về cờ ý nhỉ. Có bác Sáng từ SG ra dự đám cưới, cảm động quá. Các danh thủ HN gần như đủ hết, thiếu anh Cường KL, ko thấy cả lãnh đội Trung_cadan nữa nhỉ?:D:D
Chùm ảnh đẹp quá! Cám ơn Hùng namdong nhé!
Chúc hai bạn Anh Quân và Phi Liêm trăm năm hạnh phúc .
Chúc hai danh thủ trăm năm hạnh phúc.
Kỳ nghệ thăng tiến đem nhiều vinh quang về cho làng cờ Hà Nội
Chúc 2 anh chị trăm năm hạnh phúc...
Chúc mừng hạnh phúc hai bạn!
Chúc hạnh phúc của 2 anh chị.Chúc 2 anh chị càng ngày càng thăng tiến trong kỵ nghệ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống !
Chúc mừng anh chị !
Chúc anh chị luôn hạnh phúc!!!
2 vợ chồng nhà này chắc" thẩm cờ "suốt ngày đêm nhỉ?kiểu này thì BCA không có đối thủ trong giải sắp tới rồi:-|:-|
ảnh đẹp quá
Chúc mừng hạnh phúc anh chị nhé!!!
Hi vọng sau khi cưới xong anh chị sẽ cùng nhau có những bước tiến lớn trong sự nghiệp thi đấu của mình. Em nghĩ nếu môt ngày nào đó anh chị cùng đứng lên ngôi vô địch cao nhất VN thì chắc sẽ được lưu danh sử sách đấy (trong giới cờ thui nhé....hjhj)