Ván 1: Vương Thiên Nhất với Triệu Quốc Vinh.
Đến đây đỏ đầu hàng. Đen thắng.
Printable View
Ván 1: Vương Thiên Nhất với Triệu Quốc Vinh.
Đến đây đỏ đầu hàng. Đen thắng.
Ván 2: Vương Bân với Tưởng Xuyên.
Đến đây 2 bên lại bắt tay nhau hòa.
Ván 3: Tôn Dũng Chinh với Triệu Hâm Hâm:
2 bên đồng ý hòa
Ván 4: Kim Ba với Hoàng Hải Lâm:
Đến đây hai bên bắt tay nhau hòa cờ.
Vòng 7 bây giờ mới bắt đầu hả anh Trí?
Cả ba bàn chơi pháo đầu.
Chỉ có Tôn Dũng Chinh chơi phi tượng cuộc.
Có lẽ Hoàng Hải Lâm định gây bất ngờ cho đối thủ khi chơi bình phong tam binh tiên tốt 7 theo Mai Hoa Phổ ngày xưa.
Có lẽ do bất ngờ với nước cờ của Hoàng mà Kim Ba nghĩ mãi vẫn chưa đi.!!
Ván Tôn Dũng Chinh với Triệu Hâm Hâm chơi thận trọng quá.
Ván này tiên lượng là khó ăn nhau. :))
Ở bàn 1 Vương đã không đi theo biến thường thấy là đỏ lên sĩ phải mà lại cải thành lên sĩ trái là biến ít gặp hơn. Theo tôi sau nước bình pháo vào gọng sĩ và nước đổi mã thì bên đỏ đã thất tiên, chỉ còn đủ sức đánh hòa.
Cuối cùng thì Kim Ba chọn phương án thận trọng là M8.7 chứ không chơi B5.1 công gấp (1 số kỳ thủ mạnh nước ta cho là phương án này mạnh) mà cũng không chơi P8-7 như xưa (Phương án này được cho là yếu)
Tưởng Xuyên đã kém 1 ngựa dễ xuống ao quá nhỉ
Đến đây Tôn Dũng Chinh đã đồng ý bắt tay hòa với Triệu Hâm Hâm.
Ván này nhanh quá.!!8->
Vương Bân lại hòa tiếp với Tưởng Xuyên.
Tưởng Xuyên cũng hoà rồi, 2 bàn còn lại thì phức tạp hơn, khó hoà
Tới đây,lão tướng Triệu. hơn 1 voi và có ưu thế trước Vương
Vương Thiên Nhất dễ thua Triệu Quốc Vinh.
Lạ thật, ván Tôn Dũng Chinh hòa Triệu Hâm Hâm sớm quá, mới qua 22 hiệp, còn nguyên quân chủ lực xe, 2 pháo, 2 mã, 3 tốt, sĩ tượng bền. Đành rằng thế cờ 2 bên khá cân nhưng xuất phát điểm của ván cờ cũng bằng nhau mà. Có lẽ cả 2 đều sợ thua nên không dám quyết chiến rồi. Ở Việt Nam có lẽ sẽ bị đặt dấu hỏi!
Bàn Vương , Tưởng cũng hòa nhanh quá.!!!
post chậm quá đợi hoài........
Triệu Quốc Vinh với xe pháo mã tốt đang tung hoành, Vương Thiên Nhất đã mất cặp voi không biết cầm cự nổi không. Để mình copy cho thằng HKC nó giải thử sao
Ván Kim Ba với Hoàng Hải Lâm lại hòa nữa.
Nghe chừng Lão tướng Triệu Quốc Vinh có cơ hội lớn.!!!
Vương Thiên Nhất giờ chỉ còn 1 con sĩ ~X(
Vương Thiên Nhất đã đầu hàng.
Triệu Quốc Vinh độc chiếm ngôi đầu bảng với 12 điểm.
Bỏ cách nhóm 2 tới 2 điểm.
Hoan hô bác Triệu của em . Tuyệt vời , hào khí Tân Đông Bắc hổ là đây .
Đúng là bảo đao bất lão, trong khi các lão tướng khác không mấy thành công
Trừ bàn 1 ra và các bàn của Tài Dật với Trương Thân Hoành, Tôn Hạo Vũ với Trần Hàn Phong và Lữ Khâm với Lý Gia Hoa còn đang đánh.
Tất cả các bàn từ 2 tới 15 đều đã hòa.
Vòng đấu hôm nay đúng là vòng đấu của các ván hòa.
Nghe chừng Trương đang kém nặng. Chắc là Tài thắng thôi.