Ván Đường Đan gặp Ngô Lan Hương:
Đến đây, Lan Hương đã buông cờ, Đường Đan thắng.
Printable View
Ván Đường Đan gặp Ngô Lan Hương:
Đến đây, Lan Hương đã buông cờ, Đường Đan thắng.
Ván Trần Trấn Kiệt (HK) gặp Sái Thế Hòa (Phillipin):
Đến đây Sái buông quân Trần Trấn Kiệt thắng,
Ván Triệu Nhữ Quyền (Hồng Kông) gặp Lữ Khâm (TQ)
Đến đây Triệu buông cờ, Lữ Khâm thắng.
Mã Trọng Uy gặp Hồng Trí:
Vẫn chư có gì hả anh Minh Ngọc?
Bây giờ mới bắt đầu mà bạn.
Ngay từ khai cuộc, với lợi thế đi tiên, Đường Đan đã dồn lên tấn công phủ đầu ngay.
Không biết liệu Lan Hương của chúng ta sẽ ứng phó ra sao?
Hình như la error...?
Đối phó với pháo đầu của Triệu Nhữ Quyền, Lữ Khâm chơi bình phong tiến tam binh sớm đưa về biến của Mai Hoa Phổ có ý nhử tiên chơi P8-7 hoặc B5.1 nhưng Triệu chơi nước cờ bình ổn nhất là M8.7 ít đối công hơn.
Sau 17 nước khai cuộc 2 bên bình ổn. Như vậy bên hậu khai cuộc thành công.
Bạn có cài JAVa không?
Muốn nhìn được bàn cờ phải cài Java.
Tôi vẫn nhìn thấy bàn cờ bình thường.
Các bạn khác có thấy không?
hic, e có java mà cũng không thấy được:(
Có thể có vấn đề. chờ chút tôi đổi máy khác.
Ko xem duoc
Đường tiểu thư sử dụng sỹ giác pháo p2-4 à , lần đầu thấy nàng đánh vậy .Nhưng đây cũng là 1 lợi thế ko nhỏ cho Lan Hương vì các nữ tướng tuy cao nhưng tàn cuộc chưa bao giờ mạnh = nam được . Nên ko dễ cho Đường Đan hạ Lan Hương .....
2010˻1113գֱ - Ѷ - - Powered by Discuz!
link này cũng coi cờ trực tiếp được nè mọi người
Có thấy bàn, nhưng ko thấy nuớc đi
bị lỗi rùi
bên hychess đăng hơi nhầm , anh em bỏ qua nhé .Ván cờ vẫn đang diễn biến phức tạp
Bây giờ các bạn đã nhìn được chưa?
link có ở trang trước đó bạn , hiện tại xe lộ 1 của Lữ bế tắc .Triệu xem ra rất hiểu Lữ .
OK rồi, Thanks bác Minh Ngọc
Ngô Lan Hương "lép' nặng rồi ! Tới đây "lành ít, dữ nhiều" rồi !
Lữ Khâm đã bò được binh 1 sang sông rồi
Đường Đan chơi nước phi pháo này cũng khủng nhỉ?
Chắc em Hương nhà ta đau đầu mất.!!
Thường thì ngang nhau nhưng Lữ già dặn kinh nghiệm hơn, nên chắc là sẽ tận dụng được.
Ván này nghe chừng Lan Hương lép nặng
Không biết có chịu nổi không?
ai thang rồi các bạn
Mã Trọng Uy được đi tiên nhưng ra sức đứng tấn rất khó chịu 6 quân đứng ở nhà ko sang sông . Dù hậu thủ nhưng Hồng Trí đã đem song mã bàn hà còn pháo vượt sông . Ván cờ mới đi được 16 nước .....